1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em, NY em và ex của NY em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi maymuagio, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em cũng nên tỉnh táo, tế nhị nhưng nên rõ ràng dứt khoát. Chị kể chuyện của chị cho em nghe, ko phải để khiến em thêm lo lắng, mà là để em có thể giữ được tình yêu của mình.
    Chị và người yêu chị cũng có một thời gian chia tay nhau. Trong thời gian đó, anh ấy yêu một người con gái khác (sau này có nói với chị là để lấp chỗ trống nhưng mà? làm sao mà biết được bụng dạ con trai em nhỉ !). Chị khác với ex của bạn trai em ở chỗ, sau khi chia tay, chị không hề liên lạc, nt, gọi điện, chat chit, gặp gỡ ? tất cả đều không, dù bọn chị có rất nhiều bạn bè và các mối quan hệ chung. Không phải vì chị giận anh ấy, hay là ko thể làm bạn, mà chị nghĩ rằng dù sao cũng đã có thời gian yêu thương nhau, liên lạc lại sẽ chỉ gây khó khăn cho cả hai, và ảnh hưởng đến cs hiện tại. Giữ trong ở một góc nào đó trong lòng mình những kỷ niệm và những khoảng thời gian bên nhau là đc. Không còn làm gì cho nhau được nữa thì cũng chẳng nên gợi lại quá khứ và làm đau lòng cả người mới và người cũ.
    Nhưng em biết không. Sau khi yêu cô bé đó được 3 tháng, anh ấy gặp lại chị, dù chị đã cố tránh (vì nhà bọn chị gần nhau và có quá nhiều bạn bè chung). và sau khi gặp lại chị thì anh ấy kiên quyết chia tay với cô bé kia, dù là chị có đồng ý quay lại hay không.
    Chị nghĩ là bạn trai em thì chắc ko giống người yêu chị, nhưng em cũng nên nói chuyện với anh ấy. Nhẹ nhàng tế nhị thôi, rằng em nghĩ là thân thiết quá với người yêu cũ là ko nên, rằng ko phải em hẹp hòi mà em nghĩ như thế là ko tốt cho tất cả mọi người, hãy để cho quá khứ ngủ yên, rằng dù sao cũng đã có thời thương yêu nhau, kỷ niệm nhuốm màu thời gian sẽ trở nên rất đẹp, rằng ko nên khiến cho người cũ đau lòng vì ty mới và ko nên khiến người mới đau lòng vì những kỷ niệm cũ, rằng anh ấy giúp gì cho chị ấy được nữa rồi, hãy để cho 1 người khác làm điều đó, rằng thế cũng giúp chị ấy bình yên.
    Chị chúc em tốt lành! Và mong em giữ được ty của mình.
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    hoá ra bạn My không viết về vấn đề tế nhị cũng rất dễ thương nhỉ ?
    ngưỡng mộ thêm 2 tí
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    ơi, không nói thế được đâu ạ .Có khi nếu người kia hơn mình thì coi như có chết cũng nhắm mắt chứ còn thua mình xa nhưng lại được anh người yêu coi trọng hơn, quan tâm hơn thì chim kú lắm đó. Đàn ông cứ thích mấy em giả ngơ, vờ nai tơ thôi chứ tỏ ra ấn tượng có khi họ không xem mình ra cái gì. Giờ em cặp kè cũng "nai" triệt để, vậy cho trai thấy mình yếu đuối mới chịu quan tâm. Còn với ex của người yêu thì dù họ có tốt hay xấu gì thì chỉ nghe là em đã thấy khó chịu rồi, đừng nói chuyện lại còn cù nhây cù dưa với nhau mặt dày như vậy. Em tính rõ ràng nên trong tình cảm phải rõ ràng là người ta có coi trọng mình không đã, còn như ai cũng coi trọng xem xem mình thì thôi luôn chứ gặp em nào cũng nhăn nhở em đối với anh là tất cả, anh nhớ em quặn đau cõi lòng thì có khác chi đưa người ta làm trò hề. Vậy mà nhiều cô tưởng thật mới tội chứ
  4. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Còn với ex của người yêu thì dù họ có tốt hay xấu gì thì chỉ nghe là em đã thấy khó chịu rồi,
    [/quote]
    Ko đánh dấu đc, đành làm theo cách này.
    Bạn nay` giống tớ thế, vote cho 5* luôn!
  5. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ủng hộ câu nói này, lam gì có tình bạn sau khi kết thúc tình yêu chứ. Nếu còn liên lạc với nhau thì tức là còn nhớ đến nhau, còn luyến lưu nhau. Rồi biết đâu, vào một ngày đẹp trời nào đó( đối với họ) và ngày u ám ( đối với chủ topic) anh chàng của bạn thỏ thẻ bên tai bạn rằng: Anh rất tiếc nhưng anh phải nói thật với em rằng anh ko thể quên được cô ấy.
    Lúc đó thì sao chứ? Bạn sẽ cười hay khóc?
  6. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Ex của mình đi du học, tụi mình chia tay nhưng vẫn giữ lại tình bạn, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau, anh ấy vẫn nhắc nhở mình giữ sức khoẻ (anh vốn sống rất tình cảm), anh ấy mang theo hết hình và kỷ vật của tụi mình, mỗi khi anh về tụi mình vẫn đi uống nước, trong câu chuyện tụi mình nói luôn có cả người yêu mới của anh và bạn trai mình. Nói thật mỗi khi gặp lại mình thấy dội lên những cảm xúc của ngày xưa, nhưng chỉ là như thế, giữa mình và Ex vẫn có khoảng cách, đủ để bạn mới của anh ấy và người yêu hiện tại của mình vẫn yêu và tôn trọng tụi mình. Mình chắc chắn chuyện tồn tại tình bạn sau tình yêu là chuyện hoàn toàn có thể. Sau mỗi lần mình nói chuyện với Ex, mình thường chia sẻ với bạn trai mình, anh ấy cũng coi Ex như một người bạn, mình thấy tôn trọng và yêu anh nhiều hơn.
    Ấy hãy tin tưởng người yêu mình,chia sẻ những điều bạn nghĩ với anh ấy, cảm xúc cũ chẳng bao giờ chết được, nhưng hiện tại họ dành tình cảm cho bạn, đó mới là điều quan trọng, hãy nhẹ nhàng và khéo léo giữ lấy hạnh phúc đó nhé
  7. Mitdac87

    Mitdac87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải tư hữu tình cảm, bạn bè thì đựoc, còn lăng nhăng thì cả trai lẫn gái đều ko chấp nhận đc...!
  8. hoxueee

    hoxueee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    úi zời, đấy là em My đang lúc tỉnh đấy ạ, ng điên nào lúc tỉnh chả dễ thương...
  9. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tớ là: muốn gái nào thì gái, người yêu cũ làm ơn dạt ra xa cho tôi nhờ. Trước tớ cũng dễ tính, cho người yêu chat chit cafe với bạn gái cũ của anh ấy, dù mình tức lộn ruột lên nhưng vẫn tôn trọng tự do của chàng. Nàng kia thì cũng y hệt ex của người yêu bạn, yêu rồi bỏ liên tòi tọi, ngày trước đòi chia tay người yêu mình nhưng ko hiểu sao sau đó lại cứ luyến với tiếc mấy lần tấn công lại. Tớ cũng uất lắm nhưng cứ cố gắng vui vẻ, đồng ý cũng coi bà kia là bạn chat chit vớ vấn chị chị em em để cho người yêu tớ khỏi khó xử.
    Xong rồi xảy ra một chuyện, nàng kia đang có người yêu roài, thế mà tự dưng kêu buồn tha thiết đòi đi cafe với chàng của tớ, đi đến chỗ phong cảnh hữu tình tự dưng khóc lóc rồi nhảy bổ vào ôm hôn người yêu tớ, grrrrrr. Chàng Nobita của tớ vừa hiền vừa nhát gái, lướt một phát né được cú vồ đấy, rồi về nhà tim đập chân run thế nào đó mấy tuần sau thì tự động khai hết cho tớ. Nghe xong tớ ***g lộn lên chỉ muốn làm phát banh xe lam, lúc bình tĩnh lại tớ nói với người yêu tớ là: coi như anh chiều em, quên hết hợp tình với chả hợp lý đi, anh đừng bạn bè nói chuyện gì với bà kia nữa, coi như vì em một lần. Chàng của tớ chứng kiến tớ điên loạn thế nào, thế là cũng hợp tác không bạn bè gì với nàng kia nữa (hoặc giấu khéo chả hạn )
    Bạn được người yêu chiều đến mức nào, nếu được chiều thì thử yêu cầu anh ấy vô lý một lần vì mình đi. Xong rồi bù lại bằng những thứ khác, chăm sóc và dễ thương hơn với chàng chả hạn. Chứ tớ cũng hiểu bạn lắm, tức lắm ý, nghĩ đến là điên hết cả người.
  10. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    NY tớ cũng vẫn thương nhớ EX của anh ý lắm! Tớ nói thì anh ý nói cũng chỉ là bạn bè thôi... Tớ cũng cảm thấy ghen tức nhiều khi còn cảm giác bị lừa dối và sợ, sợ lúc nào đó trong phút yêứ lòng..
    Nhưng nói thì nói như thế...
    Tình cảm là thứ khó nói và khó đoán nhất trên đời..
    Chẳng ai nói quên là dễ dàng quên, nhớ là dễ dàng nhớ được đâu
    Tớ chấp nhận việc NY tớ với cô bạn kia....
    Thực sự trong chuyện này, tớ chỉ còn biết tin tưởng vào chính bản thân của NY tớ thôi, chứ tớ ko thể và ko muốn kiểm soát.....
    Nhưng chắc chắn sẽ kiểm soát ở mức độ nào đó để bảo vệ HP của gia đình nhỏ của tớ..hii...

Chia sẻ trang này