1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em, NY em và ex của NY em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi maymuagio, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Yes, mình đồng ý với dòng highlight ở trên! Bạn bè, hay là cặp bồ thì kiếm người khác mình còn chịu được chứ đụng tới ex là thấy mình tự ti lắm, cũng không dám tin tưởng người yêu vì dù sao họ cũng từng quen hơi bén tiếng nhau.Tình cũ không rủ cũng tới mà. Những bạn nào chia tay mà còn có thể trò chuyện vui vẻ được với người cũ thì một là 2 người chia tay hoà bình đồng thời không còn tình cảm nữa, còn 2 là bạn đó đang tự lừa dối mình và cũng thấy xúc động lúc ở lại gần bên ex, nếu cả 2 còn tình cảm với nhau thì thôi không cần hỏi nữa. Một anh bạn đã nói: đàn ông thật ra rất yếu đuối, nhất là khi vướng vào đàn bà. Gặp bà ex như của bạn maymuagio thì muốn tin người yêu cũng phải kiêng dè bà ex kia mấy phần chứ không dễ gì tin 100% được, lỡ tin rồi trong một lúc yếu đuối mà người yêu mình thất thân với bà ex thì cứ là cuồng nộ nhá
  2. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thẳng quan điểm với NY ngay từ đầu rồi, về VN mà xí xớn là tớ cho nghỉ luôn!

Chia sẻ trang này