1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi, anh bận việc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nonsm0ker, 13/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonsm0ker

    nonsm0ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, anh bận việc

    Chúng tôi chưa kết hôn, nhưng sống chung đã lâu, cũng giống như một gia đình nhỏ vậy, có những trục trặc mà tôi không biết làm thế nào cho ổn thoả.

    Lâu nay công việc chồng chất, có khi tôi phải thức mấy đêm liền để làm cho kịp. Không còn tâm trí nào cho nàng và thật ra cũng chẳng còn đủ sức (đôi lúc thấy nàng ***y quá cũng có thấy động lòng, nhưng nghĩ tới khi "làm xong", đánh luôn một giấc thì nhỡ cả cviệc, hoặc xấu hơn là gãy gánh giữa đàng --->mất luôn hình tượng, nên tôi đành "một mình" cho qua, đánh nhanh rút gọn)

    Mấy lần đầu bận việc, nàng còn thông cảm, nhưng dạo này dường như những lý do khiến nàng giận sau một lúc đem ra nói lại quy về một nguồn cơn là công việc của tôi cả.

    Làm thế nào để vẹn đôi đàng đây? Tôi đang cày vì hạnh phúc của chúng tôi, sao nàng lại không hiểu?
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cần discuss liên tục hàng ngày hàng giờ giữa 2 bên để chia sẻ vấn đề bạn ơi. Vì cô ấy cũng có những nỗi buồn riêng, mỗi người trong các bạn chạy theo nỗi buồn riêng, rồi lại hỏi "Sao anh ấy không hiểu, sao cô ấy không hiểu????". Như vậy là 2 người không nhìn về 1 hwuớng trong chuyện này rồi. Thế thì phải chia sẻ với nhau ngay đi thôi. Còn đòi người khác hiểu mình nếu mình không chia sẻ thì khó lắm bạn ơi. Còn nếu may mắn 1 trong 2 (hoặc cả 2) rất thông cảm với nhau nhưng mà cũng đừng chủ quan nhé, vấn phải chia sẻ nhau thường xuyên.
    Nói thế thôi, chứ thấy bạn viết tâm sự thế này cũng hiểu là bạn cũng có phần thông cảm và thương cô bạn gâi của bạn nhiều đấy. Và cô bạn gái của bạn cũng là cô gái vừa phải biết điều (tôi đoán thôi ), 2 người cần bầy tỏ tâm sự với nhau là chẵc OK thôi.
  3. thanhlongman

    thanhlongman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    không hiẻu búp bê bé tròn ngoai đời cuộc sống như thế nào nhỉ .muốn làm quen để học hỏi kinh nghiêm.kg hiểu có được sự đồng ý kg nhỉ

Chia sẻ trang này