Em ơi anh đi uống bia ôm nhé!!!!???? Người yêu của nó gọi điện, và bảo, "anh có chuyện khó nói và muốn nói với em 1 điều.". "Điều gì anh cứ nói đi" "ùh, anh nói đây, các anh rủ anh đi uống bia ôm!!! em à, sao em ko nói gì cả thế, anh cần có mối quan hệ với những người này, nếu không đi anh sẽ mất, các anh ấy sẽ giận anh lắm. Điều gì khó nói, khó xử, anh đều nói với em, anh muốn em thông cảm với anh... Em nói gì đi chứ, em à! Nếu anh không gọi điện và nói cho em biết thì em sẽ không thể biết được điều này kia mà, nhưng anh yêu em, anh tôn trọng em, anh muốn em biết để biết rằng anh không giấu gì em cả. Anh không làm điều gì sai trái, không làm điều gì không phải đạo, sẽ không ôm người con gái nào khác ngoài em đâu. Em nói gì đi, em thông cảm cho anh chứ???" " Anh về đi ngủ đi, khuya rồi" Anh chán em lắm, em không nói gì cả, em giận anh đúng không? EM phải thông cảm chứ, anh hiểu điều em nghĩ mà, suy nghĩ của con gái khác con trai mà. Được rồi, em đi ngủ đi, em không thông cảm cho anh" Bye nhé! Nó cố không nói nặng lời vào lúc đó. Cúp máy xong nước mắt cứ trào, "ùh, thì thôi, anh cứ đi đi, chúng mình sẽ chia tay, em không thể chấp nhận được điều đó dù anh có bảo là sẽ không làm điều gì sai trái, sẽ không ôm người con gái nào khác" 15p sau, " alo, em à, anh không đi nữa, em giận anh lắm đúng không, anh đi về nhà rồi, anh buồn em lắm, sao em không nói gì với anh hết vậy, anh đi về nhà rồi, đừng giận anh nữa nhé. anh đã quyết định không đi nữa, dù điều này đã làm cho mối quan hệ sẽ không tốt, nhưng anh không muốn làm em buồn, em ngủ ngon nhé, anh về đây" 12h kém! " Em à, anh có lỗi đúng không? em đừng giận anh em nhé. Em có tin anh không?" "Có", "nếu em tin, em yêu anh thì không giận anh nữa nhé, anh không ngủ được, em đừng suy nghĩ gì nhé, cố ngủ đi." 2h kém, " em à, em giận anh lắm phải không?" "không!" anh biết mà, anh sai rồi, mà hình như anh đã sai khi nói cho em biết điều đó, thôi em ngủ ngon nhé, anh xin lỗi" Liệu người con trai này khi nói cho người yêu biết điều đó là sai hay đúng???Người yêu anh ta xử sự như thế là đúng hay sai? có nên chấp nhậncho anh ấy đi không? và việc anh ấy không đi nữa, về nhà và chịu mất đi mối quan hệ cần thiết và quan trọng thì có nên không các bạn.
Không điện cho người yêu là đồ ngu (lỡ ai bắt gặp thì sao?). Còn điện thì...ngu hơn! Thôi, thà ngu còn hơn là ngu hơn!
Lần đầu tiên tớ thấy có một câu chuyện kiểu như thế này đấy! Đàn ông phải cho ra đàn ông chứ cứ như thế này thì mang tiếng chít đi được. Có gan làm có gan chịu, nếu không chịu được thì đừng làm. Nếu đã quyết định đi thì hẵng gọi điện thoại còn cứ dấm dứt vì chuyện đó mà bỏ hứa với bạn bè đồng nghiệp rồi sau đấy bỏ đi thì như thế cũng vẫn là người hay thay đổi. Mà đi kara, uống bia thì dù có gái ngồi cạnh cũng đâu có nghĩa nhất thiết là phải ôm, phải thế này thế kia, vấn đề là ở phía mình - bản thân người đàn ông con trai chứ đầu cứ đổ tại vào điều đó được. Tôi nghĩ anh chàng này kể ra thì cũng thật thà nhưng cái thật thà này có lẽ là chưa đúng lúc lắm bởi vì lúc muộn đó thì có trời mới biết các cô gái nghĩ gì cả. Nếu hay hơn thì có lẽ khi yêu hãy nói thẳng nói thật cái vấn đề tế nhị này và nói để cho người phụ nữ thông cảm đừng làm một cách đường đột như thế khiến người ta rất suy nghĩ về vấn đề đó rất nhiều vì họ rất hay cả nghĩ và nhiều khi nghĩ quá nhiều. Bản thân tớ cũng vậy, nghề nghiệp của tớ đòi hỏi phải ngoại giao và cụ thể là hay đi uống rượu bia với rất nhiều người nhưng bạn gái tớ vẫn luôn tôn trọng tớ bởi vì cô ta rất tin tưởng vào tớ. Vậy thì tại sao không chuẩn bị trước đi nhỉ! Xin lỗi nếu tớ hơi wá lời chút. Còn cô gái đó nghĩ cũng đúng thôi, cô ta thấy sự thay đổi trong con người anh chàng đó, dường như anh ta cần một người mẹ - người chị hơn là người vợ - người yêu. Cô ta im lặng bởi vì cô ta không muốn nói, nói thật thì không được bởi vì nhiều khi đấy là trong công việc đôi lúc phải ngoại giao tiếp khách nhưng cái im lặng của cô ta thực sự không phải cái hay nhất. Theo tớ nghĩ thì nếu như cô ta lắng nghe xong và nói một câu gì đó thật là hài hước gì đó hoặc một câu nói đầy sự quan tâm như anh nhớ đi một lát sau đó về sớm nhé thì có lẽ sẽ hay biết mấy! Một câu nói thế có lẽ sẽ làm cho anh chàng kia sẽ suy nghĩ chăng! Bởi vì anh ta sẽ đi cùng bạn bè nhưng sẽ về sớm và chắc cũng chẳng có vấn đề gì cả?Nhưng vấn đề quan trọng là cả hai người nếu đã yêu nhau thì chắc chắn sẽ thông cảm và chia sẻ cho nhau nên thực chất tôi vẫn chấm anh chàng kia 7,5/10 điểm và cô gái kia 8,5/10 điểm bởi vì có lẽ tôi và bạn tôi chắc không làm đưọc như vậy đâu! Hãy hiểu người ta chút đi bạn, chúc bạn vui vẻ và sẽ hạnh phúc với người đàn ông thật thà! Được buratino2002 sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 21/12/2004
Anh bạn của chúng ta có vẻ đắn đo quá nhỉ. Đàn ông con trai dám làm thì cũng phải dám chịu chứ. Đâu có phải lúc nào là đi uống bia ôm cũng là xấu chứ (có lẽ phải đến 99,99% là xấu). Mà cho dù là đến chỗ xấu thật thì làm sao nhỉ. Nếu bạn không thích thì cứ từ chối thẳng, bạn vẫn có thể uống bia và nhậu cơ mà. Chỉ sợ bạn không dủ bản lĩnh để chiến thôi. Còn một khi mà bạn không hề dính dáng gì đến chuyện "ôm" thì làm sao phải lo nhỉ. Nếu thậtt sự như thế thì ngưòi bạn gái của bạn hơi ích kỷ. Nhưng bạn phải có trách nhiệm để giải thích cho cô ấy rõ vì "bia ôm" famous thế nào thì tất cả chúng ta đều rõ rồi. Cây khô không bao giờ sợ chết cháy mà!
Sáng hôm sau," alo, anh dậy chưa?"" anh đang ngủ, em đang ở đâu đấy, em giận anh lắm đúng không?" "Quả thật nếu hôm qua anh đi thì em sẽ rất giận, em nghĩ, không nhất thiết phải đi thì mới có mối quan hệ ấy, còn nhiều cách khác kia mà.." "uh, anh biết rồi mà, đừng giận anh nhé, em đi làm cẩn thận nhé, em ăn sáng chưa? hôm qua em có ngủ được không?..." Nó thấy tin và thương anh hơn bao giờ hết. Nhưng nó cũng nghĩ nhiều, liệu sau lần này nếu còn có trường hợp khác thì anh có nói tiếp một cách thật thà như thế với nó nữa không, hay là anh giấu đi, nếu không nói thì nó sẽ không thể biết được, mà nói thì.... lại phải thốt lên" Hay là anh đã sai khi nói cho em biết điều đó"...
Tôi nghĩ, mình ở trong cuộc thì mới thấy khó xử chứ, một người con gái khi nghe người yêu bảo rằng đi uống bia ôm (một thứ giải khát khiến cho bao gia đình điêu đứng) sẽ cảm thấy giận lắm, ai cũng sẽ thế, chắc chắn là như vậy. Khi nghe người yêu nói cho biết người con gái sẽ cảm thấy được tin tưởng và tôn trọng. Tôi nghĩ người con trai ở đây đã rất tôn trọng người yêu. Ai có thể chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra khi say quá. Mọi chuyện đều có thể xảy ra...mà không thể nói trước được. Cách tôt nhất là không đi, vừa tốt cho mình vừa không phải giận nhau với người yêu. Người con trai ở đây chắc cũng rất khó xử, đắn đo nên mới nói cho người yêu biết. Điều quan trọng là cả hai tin tưởng nhau.
Chờ mãi mới thấy ông bạn có câu kết luận ngọt lịm. Điều quan trọng ở đay là đôi bạn trẻ phải tin nhau và tôn trọng nhau. Ngưòi con trai đã đúng khi gọi cho cô gái và cô gái cần phải tin vào người bạn trai của mình. Vì thật sự nếu hỏi tất cả những ngưòi đàn ông, những thằng con trai phải đi nhậu vì công việc thì chắc chắn câu trả lời sẽ là : Phải đi chứ có thích gì đâu. Mong rằng nếu bạn gái nào đọc được những dòng tâm sự này thi hiểu cho anh em vì chẳng thằng đàn ông nào là muốn bạn gái -or - vợ của hắn buồn đâu