1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi anh không galance đâu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi combo, 11/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Em ơi anh không galance đâu

    Buổi sáng đẹp trời 11-9 ( ngày của vụ khủng bố 11-9) anh đang ngủ nhận được tin nhắn:
    " Anh ơi đến đưa em đi học, em không muốn đi xe bus nữa"
    Em ơi em hiểu cho anh nhé. Trường của em khá xa, ở tận Mai Động, Cty anh làm tận Mỹ Đình..đưa em đi thế thì xa quá. 1 vòng HN luôn, mà lại tắc đường...mấy giờ anh mới về đến nhà đây. Anh la ngưòi chúa ghét đi lại trên đường HN, mất nhiều thời gian, khói bụi lắm..anh mệt sẽ ko đi làm được. Giả sử có đưa em được thì anh cũng chỉ đưa đi 1 hôm được thôi, ko thể đưa em mãi mãi được..
    Tính anh thế đấy em ạ, cái gì đáng làm thì anh làm thôi, những cái gì trong khả năng em làm được thì em phải tự làm. Anh yêu em nhưng em cần phải tự lực và bản lĩnh hơn, em hiểu ko? yêu em ko có nghĩa là anh nâng niu, chăm sóc cuộc đời em nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa..thời gian đâu để anh kiếm tiền và lo sự nghiệp???

    Sau khi anh nhắn tin cho em, ko thấy em nhắn lại, anh xin lỗi. Anh chỉ biết xin lỗi thôi làm thế nào được. Tính của anh là như vậy, sống thực tế và ko hoa lá cành.

    Tớ đã gửi cho nàng 1 tin, em tìm ng con trai khác galance hơn và biết chiều vợ hơn đi? Vì tớ ko muốn nàng bị thất vọng về tớ, nếu nàng thích được chiều chuộng..thì tớ support đủ dùng thôi.

    PS. Tớ thẳng như vậy có tốt ko? đưa nàng đi học cũng được..nhưng xa quá ko đủ động lực. Em có vào đây đọc được thì hiểu anh hơn rùi@ *_^
  2. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thẳng thì thẳng cũng đâu cần nói toẹt ra như thế ! từ chối kéo là được . nhắn thế này mà người yêu không dỗi mấy ngày mới lạ .
    mà thỉnh thoảng đưa người yêu đi học cũng không chết được đâu, dạy sớm tý là được . 1 vòng HN đã là cái gì ? Ông làm tôi thất vọng quá !
  3. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    thì bác cứ đưa một vài lần đi, có thể Cáo chỉ đang thử bác thôi còn nếu mà thật sự Cáo muốn hôm nào cũng thế thì nên "Bỏ"
  4. nguyenvietxuan

    nguyenvietxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    1
    chưa gì đã bảo nàng tìm người khác galant hơn. Đáng lẽ bác nên đón một lần như bác gì nói đó thì hơn
  5. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, khổ thân em yêu của bác này.
    Tôi hỏi bác? Đây là lần thứ 4, thứ 5 em ý nhắn tin bảo đưa đi học chắc? Mới là lần đầu tiên mà. Qua cách nói của em ý, cũng chả có nghĩa là từ giờ anh sẽ đưa em đi thường xuyên.
    Mình ko hiểu bạn gái bạn như nào, nhưng tâm lý con gái chung thì khi nhắn thế này, ko phải người ta lười đi xe bus, chỉ đơn giản người ta muốn gặp bác, để có được niềm vui trong cả ngày hôm đó, vậy là đủ.
    Thế mà bác lại thẳng thừng, rồi bảo đi kiếm người khác, ai mà ko hụt hẫng
  6. otchua

    otchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đưa đi 1 hôm thì đã làm sao. Nếu em ấy nhờ thường xuyên thì hơi quá thật. Dù sao đi chăng nữa, tớ nghĩ em ấy nên nhờ từ tối hôm trước thì hơn, chứ sáng ra bắt người ta đến đón mình đi học e hơi đột ngột quá. Bạn có thể góp ý với gf như vậy.
  7. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    em mà là gái của bác thì em chạy luôn,chả cần đợi bác lên đây mà xin lỗi
    đúng là đôi khi nhắn như này chỉ để thử thôi,chứ bác mà đưa đón em ý thật,rồi về bác mệt mỏi hay tắc đường rì rì đấy,khéo em ý chả thương bác bằng chít ý,làm rì có thêm lần nữa
    nói chung từ chối nó fải tế nhị,thẳng toẹt ra thế thì...gái im lặng còn là may đấy
  8. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sặc , Nói nhiều nói loằng ngoằng thế này gái nó khinh cho !
    Trùng hợp quá , sáng nay mình trả lời thế này :
    - Anh mệt kô dậy đc đâu , đi xe bus đi cho nó lành !
  9. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Liệu có đưa đc cả đời ko mà đưa với đón. Xe buýt chấm VN cho nó nuột
  10. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    ù đúng rồi đấy.
    Đến lúc đưa đi thật, mình lại thấy đường bụi, đông, xa lại thương ơi là thương, cắn rứt lắm
    Sao ngày nào mình đi đường cũng chật thế, bụi thế mà chả ngại
    đến lúc đi với zai thấy bụi, chật lại thương thế
    Thỉnh thoảng cũng muốn có người đưa đi học lắm, nhưng cứ nghĩ đến quãng đường xa thế thì chả dám đòi hỏi . Tự đi cho lành
    Nhưng mà bác chủ topic hơi lèm bèm thì fải Làm được thì làm, ko thích thì thôi. Dứt khoát lên

Chia sẻ trang này