1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi anh không galance đâu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi combo, 11/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    MÌnh thỉnh thoảng cũng thích làm thế này.Nhà càng xa mình càng thích đo độ của chàng với mình đến đâu.Nhưng thật lòng thì ko hề có chút ác ý hay gì luôn chỉ là đo độ để mà biết nóng lạnh nên thế nào với chàng này là hợp lí thôi.
    Lần trc có 1 anh zai nhắn lại cho mình thế này " Bây h anh đang bận ko thể đưa em đi đc.Em lớn rồi nên tự biết cách chăm sóc cho bản thân mình.Khi nào có thể giúp đỡ đc em anh sẽ giúp ^^ ".Và tất nhiên là biểu hiện thái độ quan tâm vừa phải đúng mức thật sự và lần sau giúp đc anh ấy sẽ giúp rất nhiệt tình.
    Nếu gái mới nhắn cho bác có 1 lần đầu tiên mà bác đã như thế này thì bác đúng là rất đáng cho ăn vài cái đá đấy bác ạ.
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ông này chán quá, từ chối cũng phải khéo 1 tí, với ng yêu mà ông cứ vỗ mặt đồm độp thế chả ra cái gì. Không thể đưa đi thì nói là, hôm nay anh có cuộc họp hay có công việc gì quan trọng phải đến sớm, ko đưa em đi đc, hẹn em hôm khác, gì đó, mà là ng yêu thì chịu khó đưa đi 1,2 hôm đã làm sao? Chưa chi đã giãy nảy lên phun 1 tràng, gái nó khinh cho bác ạ.
  3. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    lèm bèm và nghĩ quá nhiều đến mình +_+ thằng này ích kỉ, em gái nào yêu phải thằng như này mà ko bỏ thì ngu quá
    chiều em yêu một lần rồi từ từ nhắc nhở, hoặc từ chối nhẹ nhàng có lý thì làm sao mà phải ngoạc cái mồm ra lắm điều như thế ???
    chắc thằng này nó chán em yêu, muốn bỏ rồi, chỉ là đang kiếm cách, post bài thế này để em yêu có đọc được nghe mọi người phán bỏ là em bỏ, nó thoát nợ mà chả cảm thấy tội lỗi zề
    tớ có thằng bạn đang muốn bỏ người yêu, khéo phải xui nó dùng cách này thật !!!
  4. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    1 vòng HN thì có là bao, HN bé tí à . Kêu em ý đổ xăng đi rồi anh chở em đi học
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Người ta ko phải lúc nào cũng cần galant, nhưng cư xử như bạn, ko phải là ko khéo léo mà phải nói là quá kém. Thiếu gì cách từ chối chứ không nên xổ toẹt như thế. Hơn nữa. Sau đấy lại tra tấn thêm 2 tin kiểu như Anh chỉ có thế thôi, em tìm người khác đi vậy thì chia buồn cho bác. Bác ko hiểu tâm lý con gái tụi em là nó như thế này:
    Khi nhắn tin bảo: Anh đến đón em nhé, ---> thử xem thằng kia nó yêu mình đến mức nào ---> hy vọng anh sẽ đến ngay lập tức
    Đang chờ đợi và hy vọng thế (con gái lúc nào cũg hy vọng như thế), nhận được 1 câu từ chối đã là chán lắm rồi, lại còn bị mắng là: Em phải tự lập đi ----> nói thế chả khác nó bảo mình là chỉ biết dựa dẫm vào nó----> không bực hơi phí
    Tin nhắn này của bác sai 1, thì 2 tin của bác càng lúc càng quá lố.
    Khi nó nhận được tin t1 ----> thất vọng não nề ----> giận dỗi 1 chút ----> không trả lời là đương nhiên, (với lại nó fải đi xe bus, thời gian đâu mà reply cho bác) (Hay bác hy vọng em nó sẽ ngoan ngoãn trả lời kiểu > Vâng, thưa anh, em biết em sai rồi (Nó mà trả lời thế thì bác cũng nên xem lại giọng mỉa mai trong đó nhé)
    Không thấy nó trả lời, bác phải xem lại hành động của bác, có gì sai ko, đây bác lại coi cái cục tức của bác là số 1 (mà bác tức cái gì nhỉ, bác ko đưa nó đi học còn gì, hay tức vì nó nt làm bác mất ngủ, hay vì nó dám nhờ vả bác, hay vì nó dám ko reply lại ) ----> bác nhắn típ : " Anh chỉ biết thẳng thắn, không màu mè hoa lá cành". Quá bằng bảo: Anh chỉ có thế thôi ----> chả có đứa nào nhận được mà ko tự ái, đã ko galant lại còn chơi bài hơi giận dỗi thế thì đứa đek nào chịu được
    CHắc đến đây, nó vẫn ko trả lời bác, nên bác típ tục tương cho em nó cái tin. Em đi tìm ai yêu thương và chiều vợ hơn đi. Tin này nhắn đi, chứng tỏ bác chỉ là 1 thằng trẻ con, ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, coi TY chỉ là 1 thứ khi vui anh đến, khi buồn anh đi. Chỉ vì nó ko trả lời mà bác sẵn sàng tung hê tất cả. Rồi lên đây rêu rao em nó, nó mà ko giận bác thì em bé như con kiến
    Giải pháp: Bác nhận lỗi đi, bác sai toàn phần rồi.
    Chúc 2 bác vui nhé
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hiz. Bạn này giống m`. Hay thương ng yêu. M` đi thì ko sao đi với ny lại thấy thương. Hiz. Nthế cũng ko hay chút nào. Nhiều khi chiều ny quá ng ta lại làm tới. Hiz. Chán quá...
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Sặc , Nói nhiều nói loằng ngoằng thế này gái nó khinh cho !
    Trùng hợp quá , sáng nay mình trả lời thế này :
    - Anh mệt kô dậy đc đâu , đi xe bus đi cho nó lành !
    [/quote]
    Tớ cũng gặp tình huống này roài, tớ trả lời thế lày:
    - ui da,anh len ko kip dau,hom nay di bus met thi e bat tam xe Om di,toi anh den bu cho ^^
  8. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Về nghe lại "một vòng trái đất". Nhưng tóm lại là trình bày hơi nhiều.
  9. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    bác nghĩ thì chuẩn nhưng làm ko chuẩn, bác hy sinh 1 hôm rồi về kêu um tý tỏi lên, là đi làm muộn rồi sếp mắng, rồi mệt mỏi ko ăn ko ngủ đc. thế thì bố nó lần sau cũng ko dám nhờ bác nữa nếu nó yêu bác
  10. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy chú lèm bèm hơi nhiều quá. Đưa thì đưa, ko đưa thì nghỉ, hành động như chú thì khác gì bổ thẳng vào mặt em nó.
    Mà con gái thì hay suy nghĩ nhiều rồi. Qua cái hành động của chú thì anh thấy cái tình yêu của chú nó sắp cập bến rồi. Nếu yêu thì ko nên làm như chú đã làm. Gái nó yêu thì gái nó mới nhõng nhẽo, đòi hỏi 1 chút chứ vì thế ta đôi lúc cũng nên chiều chuộng. Không yêu thì gái nó cũng không đòi hỏi đưa đón đâu. Và nếu chú có từ chối thì cũng nên ngắn gọn, xúc tích và tế nhị 1 chút như thế hợp lí hơn.
    Có rất nhiều cách để từ chối mà chú lại từ chối 1 cách thô nhất. Thẳng kiểu của chú thì gaí nó sẽ chạy mất guốc thôi. Gluck
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 11/09/2008

Chia sẻ trang này