1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi anh không galance đâu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi combo, 11/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Chết! em bị giang hồ phỉ báng kinh quá. Ngại quá đi mất!!
    Có mỗi một bác là thông cảm với em, nhắn tin từ hôm trước thì em chuẩn bị được, em đang ngủ, đang đau đầu..sao mà dậy được. Dù sao chăng nữa em cũng cần phải rút kinh nghiệm..vì hoàn cảnh, môi trường, bản thân con người em tạo nên tính cách.
    Cần giao lưu nhiều để học hỏi. thanks các bác.
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ gửi link này cho zai nhà tớ. Zai cũng bảo: Ku này bị giận là đáng đời
  3. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0

    Dạy vợ từ thửa bơ vơ khi còn ở nhà em ý nhá.
    Tự túc thì e ý xẽ được hạnh phúc.
  4. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    <---- Chuyện j` đúng, cần thì làm. Ko phải gượng ép. Chuyêẹ tự nhiên e ý lười đi là của e ý. Mình rỗi rãi, hứng thú thì đưa đi, ko thì thôi. Việc j` phải lăn tăn. Cứ chiều hết các yêu sách nhõng nhẽo của gái thì còn làm chủ đc cái j` nữa.
    Cái j` thật sự quan trọng thì sẽ ưu tiên cho gái như thăm bố mẹ, ông bà ốm trong viện chẳng hạn. Còn cái lý do lười đi xe bus thì tuỳ hứng của mình mà thôi.
    Đã quyết thì cứ thế là làm, việc j` phải lăn tăn nhỉ.
  5. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý em ấy bảo lười đi xe bus thực ra cũng chỉ muốn kiếm cớ gặp bạn đầu ngày thôi. Cái cách từ chối của bạn thì tệ đúng nghĩa như mọi người nói rồi. Còn anh nào có cái tư tưởng mặc kệ gf cứ việc mình mình làm, xa thế ko thích đưa thì cứ nói thẳng đuột thế nói thật là gf của mấy anh đấy ko nghĩ ngợi mới lạ. Chiều chuộng nhau một tí có chết gì đâu mà nói thấy ghê. Làm như con gái lúc nào cũng vòi vĩnh, muốn được chiều chuộng ấy.
  6. xanhbiec

    xanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chả ga lăng tí nào cả.
  7. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    nếu la? em thi? em tha? đi xe bus tới chết co?n hơn fa?i nhơ? ngươ?i kiê?u na?y. [r37]
    Tớ đã gửi cho nàng 1 tin, em tìm ng con trai khác galance hơn và biết chiều vợ hơn đi? --> muốn ah? thích thi? chiê?u, mất thật rô?i thì đư?ng có tiếc, đư?g có ma? năn ni? i? ôi
  8. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Có thể em nó sẽ hiểu cho bạn lần này, nhưng có vài lần sau bạn cứ thế bảo đảm, chia tay chắc. Có đôi lúc con gái nó như vậy, muốn một cái jì đó kỳ 1 chút, khó 1 chút, chướng 1 chút nếu bạn ko thoả mãn thì to chuyện. Đã có kinh nghiệm nên hiểu, ráng chìu vài lần rồi nhằm kỳ phép cáo bệnh 1 tháng vì em nó hành hạ mình, em nó phát hoản lên, có thể bạn sẽ ko còn chịu cảnh đó nữa
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hihi, cám ơn bạn chủ topic nha, tớ chưa có ng iu nên đọc cái này xong đỡ tủi thân hẳn
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Thứ nhất : bác đã quá nặng nề trong vấn đề suy nghĩ. có thể đó chỉ là 1 sự nũng nịu của em thôi, nhất thời mà. Em muốn được anh quan tâm chăm sóc nhiều hơn, muốn được ở bên anh nhiều hơn, vì anh biết em yêu anh nhiều như thế nào không.Vậy bác phải làm gì nếu ý em ko phải là bắt bác làm thật sự mà chỉ muốn nũng bác thôi. Đùa chút thôi mà. căng thẳng vậy. nhắn tin lại em ko thương chồng à, chồng chạy 1 vòng HN luôn, vừa xa vừa nguy hiểm. Anh biết em đi xe bus chen chúc cũng mệt, nhiều khi gặp những tình huống khó chịu, nhưng gắng 1 chút là được mà em... biên diễn ra
    Thứ hai : cách giải thích của bác nặng nề so với 1 em bé quá, nhưng thực sự nó làm cho vấn đề được rõ ràng và đi sâu. Ko có gì sai. nhưng tin nhắn em tìm 1 người khác đi là 1 sự coi thường người yêu ko thể chấp nhận. Và bây giờ bác là người có lỗi đấy. hãy xin lỗi người ta đi.
    Nếu người ta yêu bác chỉ vì bác có thể chăm sóc cho người ta thì xin lỗi, 100 thằng thì 99 thằng chăm sóc em của bác tận tình được. Tình yêu ko phải trò đùa mà có thể buông ra câu nói em đi tìm 1 người khác galance đi, nó vừa mang tính thách thức, đụng chạm đến tự ái của 1 người con gái, vừa biểu lộ sự coi nhẹ tình yêu của bác, rằng tình yêu với bác cũng nhẹ như 1 lời chia tay.
    Kết lại Bác nên xin lỗi người ta đi

Chia sẻ trang này