1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi anh không galance đâu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi combo, 11/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    chắc chả còn cơ hội mà xl đâu bác ạ
  2. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Ích kỉ
    tình iu mà cứ tính toán thế nì chả đi đến đâu đâu
    thương bạn gái kia quá
    Có khi hôm ý bạn ý mệt
    ko tiện đi xe bus
    muốn người yêu đưa đón 1 hôm mà bị đập 1 nhát 2 cái sms kia thì chịu sao nổi
    thôi lần sau mà cứ ích kỉ thế thì cứ nói thẳng với người
    đường em em đi , đường anh anh đi cho nó nhanh
    mà nghi chả có lần sau ý.
  3. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bác này thiệt tình nhưng mà thiếu tế nhị.
    Kon gái dẫu sao cũng thích lãng mệnh.Có nhìu lúc bác cảm thấy bình thường nhưng mà mất em hồi nào ko hay đó bác . Kó thèng nào galacuoi hơn bác là bác mất em rồi đó
  4. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng bao jờ hy vọng hay mong muốn jai galance như thế.Mỗi ng đều có công việc riêng (học cũng coi là việc) và tự do cá nhân riêng.Đương nhiên đc đưa đón,đc ng yêu thể hiện tính galance thì ai cũng thích,nhưng cũng cần đúng hoàn cảnh và tùy công việc cụ thể.Chứ cứ thử tưởng tượng yêu 1 jai mà ngày nào cũng đưa đón đi học,đi chơi...thì tù túng lắm.Các bạn gái đừng tự biến mình thành cây tầm gửi như thế.
  5. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Các bác đập em te tua rồi...
  6. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Việc từ chối đi cả 1 vòng hà nội chỉ để rồng rắn với con vẹo của chú là rất tốt, chả có lý gì để mà tiêu tốn thời gian vào yêu cầu của gái và cũng là tiết kiệm cho bản thân và xã hội. Tuy nhiên lần sau nếu chú đã có ý định nhắn tin cho em nó như thế rồi thì xách mẹ nó xe mà phi lên với em nó cho đỡ tốn thời gian mà bấm mà type. Lúc chú type chú có nghĩ gì ko thế?Chả thằng đàn ông nào lại kể lể như vậy cả. Chú hãy học theo cú pháp nhắn tin của bọn tổng đài 8x30 như này nhé: Anh có cuộc họp gấp [dấu cách] hẹn em hôm khác nhé
  7. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ em đã hiểu Vodka..diệt trừ giun thế nào. Bác lại táng em vài nhát nữa rồi đấy!
  8. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    lúc đấy mà người yêu em đồng ý lên đón em thì có khi e lại bảo "thử a tí thôi chứ ai lại bắt anh chịu khổ thế"
    còn mà như bác thì thoai, e bb lun cho nhanh, ko fải vì galance hay ko, mà cái này là thiếu tôn trọng người iu quá rồi
  9. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0

    Chưa có vấn đề gì đâu. Bác dất chi nà thẳng thắn mà.
    Cưa tiếp đê bác.
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Mọi người ném đá bạn ý ít thôi, bạn ấy u đầu òi.
    @chủ topic: bạn lúc đó chắc có chuyện gì stress hay đang mệt mỏi nên mới nhắn thế đúng ko?
    Lần sau bạn cứ nói là "Anh đang mệt, em chịu khó đi bus" nhé. Con gái ai cũng thích người yêu thể hiện tình cảm, nhưng chả mấy ai lúc ấy còn nỡ bắt anh lòng vòng Hà Nội đưa đón đâu.
    Bạn nhắn tin xin lỗi đi, lỗi của bạn ko phải nói một điều sai, mà là cách nói ko đúng. Điều cô ấy hiểu lầm là bạn ko yêu cô ấy nên mới mắng nặng thế, còn thực ra, tớ đoán bạn chỉ vì mệt hay gì đó nên mới thế đúng ko?
    Hãy giải thích điều hiểu lầm đó. Và lần sau chịu khó kiềm chế một chút nhé. Làm thế ko những ko gây hậu quả, mà nhiều khả năng còn hưởng lợi, có khi cô ấy sẽ bắt bus đến thăm bạn đấy.

Chia sẻ trang này