1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi anh không galance đâu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi combo, 11/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhlinh213

    thanhlinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hehhe zai nhà em cũng hay huỵt toẹt tn lắm , nhưng mà chỉ tức 1 chút thôi , sau bỏ qua luôn , chứ ny em tính cũng jống bác , em mà tức thì tức cả ngày
  2. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Nhõng nhẽo thế, chẳng chiều được.Thẳng hay vòng vo thì cũng thế
  3. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Anh không galance thì em bye anh luôn chứ chần chừ jì ah ...
  4. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0

    Con cáo yêu bằng tai.
    Không cần ga lăng cũng vẫn tự tin đi cưa cáo.

  5. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Quá được, nhưng ko cần giải thík dài dòng, cần đúng 1 câu: hnay e ăn phải gì à, đi khám đi e ạ, để a đưa đi
  6. Congntt

    Congntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nói nhỏ chứ ngày trước anh cũng có đưa bạn gái đi học từ dưới Thanh Xuân lên trên cầu Chương Dương, rồi vòng lại về dưới Thanh Xuân đi làm, khoảng hơn 1 năm như thế, giờ học của bạn gái thì từ 7h còn giờ làm hành chính của mình băt đầu từ 8h, vẫn kịp mà.
    Có gì đâu, dậy sớm hơn bình thường một chút, rồi lựa tuyến đường đi thích hợp.Ttất nhiên cũng không tránh khỏi có hôm tắc đường vỡ cả mồm ra nhưng anh đã từng như thế đấy. Căn bản là mình thấy cảnh xe buýt sáng sớm chen chúc nhau nhìn khổ quá, không nỡ để bạn gái mình phải chui lên cái xe kiểu như thế, đau lòng lắm
  7. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    nếu e nó có việc,nhờ 1 lần thì bác cũng cố mà giúp e nó,còn chuyện nói thẳng thì tốt,em là e thik đàn ông như thế đấy,cái j làm được hay o làm được thì cứ nói béng ra cho xong,mất công vòng vo ,lươn lẹo!E của bác mà o chịu hiểu lời bác là e í đầu đất sét đấy
  8. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    bác làm thía mà không đứt cái phựt là may roài đới
  9. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    ny bác vô lý quá,xa thế mà cũng bắt đến đón.em là em nhắn thế này :
    "em ốm thì xa mấy anh cũng đưa em di được,em khoẻ thì tự túc là hạnh phúc" .tất nhiên là em cũng xác định là đứt thì chấp nhận,ko cần thiết lắm với những kiểu con gái nhõng nhẽo như vậy
    Được ahabanhbao sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 13/09/2008
  10. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Không đi thì cũng nên nói khéo 1 chút.bạn biết con gái yêu bằng tai nên ưa ngọt mà.Nói như thế mình thì mình cũng thấy chán.1 lần thì k sao, nhiều lần thì sẽ chán và ngán.nếu ng ta giận là còn may đấy, ng ta chán thì chẳng còn j cứu vãn đc đâu

Chia sẻ trang này