1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi anh không galance đâu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi combo, 11/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Em nà em ủng hộ bác!không để chị em họ hàng nhà Cáo cứ đè đầu cưỡi cổ cánh đàn ông con zai tụi mình mãi thế đc!!!
  2. Talindaaka

    Talindaaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    không sao anh ạ.
  3. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hùm, một lần gái nhắn từ chối không sao, hai lần gái nhắn từ chối vẫn không sao, nhưng ba lần hơn nữa gái nhắn là bác mang vạ rồi. Em ko thích lắm, nhận được tin ấy hơi choáng váng một lúc, không biết anh này yêu mình thật hay là ngu si không nhận ra đó là một sự sỉ nhục, đánh gục triệt để. Lên mạng search một lúc, thấy bị rêu rao, thấy khủng hoảng, phân vân, ứ biết phải làm sao. Dẫu sao cũng đã nghe thấy nhìn thấy sờ thấy, rõ hết rồi, người t bảo love to be loved, không biết có đúng ko nhưng cứ cố gắng một chút, chịu đựng nhẫn nại, từ từ sẽ sửa.......
  4. nothingpunk

    nothingpunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Úi zời.Con zai gì mà nhỏ mọn,lèm bèm thế ko biết.Sống cho ra dáng 1 thằng con zai chứ bác ơi :)).Có mỗi chuyện sáng ngyêu nt bảo qua đón.Nhà xa+lười+tính toán mà ko muốn qua.Nói như đập vào mặt nhau í.Mỗi chuyện bé tí.Bác thử nhìn xe bus mỗi sáng,chen lấn fát khiếp.Ko xót ngyêu à?!?Em là em Khinh bác.Từ cách diễn đạt đến cách giải quyết vấn đề
    Nếu là em ,em giải tán khẩn trương roài
  5. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Mình cũng đã từng có cái cảnh đi học xa đến hơn chục km lận, đường thì bụi bặm, đông, hay tắc đường nữa chứ. Nhà zai lại gần trường, thỉnh thoảng muốn zai đưa đi học thật, nhưng nghĩ đến quãng đường lại thấy thương và ngại, nên đã tự đi cho được việc, cơ mà thỉnh thoảng vẫn hỏi dò zai là đưa em đi học nhé, thì vẫn đồng ý như thường chứ ko như bác này, tất nhiên sau đó mình bảo là đùa thôi. Có hôm thì thấy zai tự nguyện đến đón. Em kể thế nghĩa là muốn nói với bác chủ topic, nếu người yêu bác yêu bác thực sự thì sẽ làm như em, sẽ thương bác vất vả mà sẽ ko nhờ như vậy đâu, 1 khi đã lên tiếng nhờ bác như vậy thật thì hẳn là có lý do gì đó, 1-2 lần gì đó bác nên đưa người yêu đi học, còn mang tính chất thường xuyên thì bác trả lời thẳng thừng thế thì quá chính xác. Ý em muốn nói chỉ có vậy.
  6. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    ờ, chủ topic hẹp hòi thế, chưa gì đã nghĩ xa nghĩ xôi, lo sẽ phải đưa gf đi học hàng ngày à? Nhiều lúc con gái chỉ muốn nhõng nhẽo tý thôi, chiều một lần thì có chết ai. Ko lẽ con gái lại vô tâm đến mức ko hiểu được cho hoàn cảnh của người khác, cứ thế vòi vĩnh những thứ vô lý hết từ ngày này qua tháng khác à
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ bác chủ topic. Nhờn quá là không được. Phải uốn nắn ngay từ đầu. Mình ko thích thì không làm, thế thôi.
  8. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    CHú này tư tưởng ********* quá, chú đọc lại tư vấn của mọi người đi đã rồi hãy nói.
    Topic dừng ở đây được rồi, chủ topic đã nhận ra vấn đề, hi vọng lần sau sẽ không tái diễn nữa.
  9. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    tự dưng lại nhớ đến câu
    đàn ông nông nổi giếng khơi
    đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
    bác thì lại sâu sắc quá rồi
    bác nông nổi tý
    và cũng đừng khinh cáo đến mức như vậy
    đưa đoán 1 2 lần xem thế nào đã
    biết đâu cáo còn ý khác
    tỷ dụ đang có thằng tán cáo
    cáo muốn bác đến cùng để dứt thằng kia ra
    và cũng muốn thể hiện 1 tý
  10. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Khiếp đàn ông thía nài thui chột hết cả galant chứ còn gì ...em chả thấy báu bở gì khi được ng iu thường xuyên đưa đi đón về ...thi thoảnh thì còn thích chứ ,nhìu gò bó bỏ xừ .Mà TH này có khi em nó chỉ thử bác thật ,ai dè ...=))pochym

Chia sẻ trang này