1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi ! Anh nhớ cái cột điện !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DarkAvenger, 29/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DarkAvenger

    DarkAvenger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ! Anh nhớ cái cột điện !

    Buồn cười lắm phải không em ? Biết làm sao ! Anh vốn là kẻ chỉ biết sống bằng dĩ vãng, cho dù cái dĩ vãng đó đã xa mờ trong màn đêm. Và hôm nay anh lại nhớ ... Chẳng phải nhớ em đâu, anh chỉ nhớ cái cột điện trước nhà em, em ạ ! Không biết đã bao lần anh đứng đó, ngước lên khung cửa sổ của em. Sao anh chỉ mong được thấy em hiện ra và tặng cho anh một nụ cười. Anh nhớ có lần anh đã đứng đó, trong cơn mưa phùn và thầm hát một mình bài hát mà anh biết em sẽ chẳng bao giờ dù chỉ một lần nghe thử ... Trời vẫn mưa, mưa cả trong lòng anh, mưa thật mặn trên môi, nhưng em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ...
    "Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi ... đừng ngại ngùng
    Và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng
    Khi bao nhiêu cơn mơ chắp cánh bay xa rồi ...
    Thì người đàn ông kia cũng phải khóc giống như ai ..."

    DarkAvenger - DeepRising
  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ra ôm cái cột điện cho đỡ nhớ he he .
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Trời thì vẫn cứ mưa và anh thì vẫn cứ khóc,nhwung chả giải quyết đc vấn đề gì.có vẻ như về nhà ôm chăn ngủ nhớ đến em còn tốt hơn ấy chứ.Tôi là tôi rất dị ứng với bọpn con trai khóc vì yêu,chả đáng mặt nam nhi tí nào cả
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  4. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    đừng quên rửa tay sau mỗi lần " nhớ cột điện " nhá ....
    sin mori****a
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    bác nhớ cái cột điện à em mà như bác,chắc em nhớ cái bậc thang đó lắm,khi em từ trên bục biểu diễn trên sân trường xuống,tươi cười đưa tay ra,kéo em lên trường nhảy he he,nhớ quá

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  6. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    "nhớ cột điện" là bị phạt tù đấy có biết ko,giam trong WC 60 phut đấy.
  7. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    He he he.. hay đây, hay đây.... thế tóm lại sau một hồi ôm cột điện, nếm nước mưa và khóc thì nàng ra sao rồi? Mà sao nước mưa lại mặn nhở? Hay là... nàng hắt nước gì xuống mà chàng đang mải khóc với hát nên không biết cứ tưởng là nước mưa? Hơ hơ...
    Soccer Team Manager
  8. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Sao mình không biết cái luật này nhỉ ? Bác này có nhiều kinh nghiệm thực tế thật

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh
    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.
  9. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Không biết thì dựa cột mà nghe
    ...tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời...
    You're never alone.
    I'm always here to be your love.
    Được phong82tp sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 30/03/2003
  10. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    mọi người quên chương trình dạy cách tránh sét đánh rồi hả
    ko hiểu sét gì
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi

Chia sẻ trang này