1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi, buồn làm chi - Anh đưa em về sông Đuống ..... (tường thuật vụ lượn lờ chùa Bút Tháp)

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi deny_me, 26/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, buồn làm chi - Anh đưa em về sông Đuống ..... (tường thuật vụ lượn lờ chùa Bút Tháp)

    Em yêu!


    Tối qua, chị đã hứa dẫn em đi xem phim nhưng sáng nay, khi ngồi chờ em ngoài bến đợi xe buýt, chị lại thay đổi. Chị muốn dẫn em về vùng quê ngàn năm trầm tích những giá trị văn hoá, miền quê của những làn điệu quan họ ngọt lịm say đắm không biết bao người, miền quê của những mái đình chùa cong cong ẩn hiện dưới tán cây xanh của vùng châu thổ.. và có con sông Đuống với cát trắng phẳng lì trong câu thơ của nhà thơ Hoàng Cầm mà ngày xưa em rất thích.

    Box 82 - cái box mà chị chẳng tham gia mấy nhưng lại đã có dịp đi chơi cùng đang có chuyến dã ngoại. Box ấy rất vui em à. Mình lại đi với họ nhé.


    7h30


    Chị vẫn ngồi đợi em .. Chắc mọi người đang đứng túm năm tụm bảy như mọi lần, cười nói, chọc ghẹo .. kệ. Giờ dây thun là cơm bữa, không có gì phải nôn nóng cả. Chuyến xe này là chuyến xe thứ ba từ bên em sang rồi, nhưng chị vẫn chưa thấy em . Trời hôm nay không cao trong và mây cũng không trắng lắm Cái box 82 này nghe nói lần nào cũng thế. Ở thì không sao chứ cứ đi là mưa. Mưa như cái lần đi Hồ Beo ấy thì mát thật hai hàm răng cứ tha hồ mà đánh nhạc. Em ơi ..


    8h00


    Em không đến. Xong. Nhất quyết chị phải leo lên xe buýt dứt .. bước ra đi thẳng tiến về rạp chiếu phim quốc gia cho một hành trình cuộc vui mới . Vẫn là những khuôn mặt rạng rỡ. Măm măm Fẹt với nụ cười... tắt nắng. Hồ beo ***y nhăm nhe .. nhăn nhở Nhoc_cj trong chiếc áo xanh pha trắng baby nhỏ xinh bên Matrix cũng không chịu thua kém. Missuta lần này khoác trên mình bộ cánh cái màu mà ai cũng biết là cái màu gì lần trước đã thấy đấy PC82genetic đang loay hoay với con máy chụp hình .. sài pin .. kiểu kiểu như ngón tay của Hồ Anh ( có nhiều điều chị em mình còn chưa biết lắm hi hi ) .. còn những nhân vật khác như Bọ dòi,_AK_,Forvelove83, bagiakhotinh .. và một số nhân vật khác ở bên box .. như Vocanol ( hình như thía hay seo í ) thì đang trầm tư ở một nơi nào xa xa lắm..

    Không thể cao su thêm được mấy giây nữa, cả đoàn lũ lượt kéo nhau lên ... đường ...

    8h30


    Ê ku ... chưa xong đâu .. tẹo nữa viết tiếp




    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !


    --- Sửa Chung ---

    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 27/10/2003



    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 27/10/2003
  2. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nhầm nhọt sang trồng trọt ko đấy. Tớ là @pc82genetic mà. Chẹp, thế này thì em cobeđaugau đòi bản quyền mất thôi. Ai tường thuật tiếp thì tường thuật đê. Còn đâu sang bên kia xem ảnh.
    Chả là gì cả
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Định tường thuật tiếp nhưng nghĩ lại bạn deny_me đang mạch hồn du địa phủ nên đành kìm hoãn cái sự sung sướng lại vậy .
    Ngồi chỉnh sửa ghép đầu với đít của PC lại với nhau không khổ thên bé . Ai bảo tên Chung làm chi nên mới bị tưởng là ... của chung gắn được tuốt
    -------------------------------------Ta mang bầu máu nóng Tay ta say&nbsp;... ?^? ?(?¿?)? ?^?</F
  4. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    đành rằng hãm càng lâu thì ... càng sướng nhưng muh nếu mà hãm mãi không cho ra thì ... mất sướng đấy bác Deny_me mau mau viết tiếp chớ ko thì xoá lun topic này đi cho mí người ko được sướng bị ... hụt hẫng
    Được _ak_ sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 27/10/2003
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ê Ku .. chưa .. xong .. hẫng hụt nà nguy hiểm lắm đoá
    à sozy Chung nhé Có lão MMF vào sửa Chung rồi
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 27/10/2003
  6. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chết con mất thôi. Chả lẽ lại đi đổi tên .
    Ko ai truyền thì đây truyền vậy. Chẹp, người đâu mà chăm thế ko biết??? Danh sách thì deny_me đã thông báo rồi. Còn đây là màn tường thuật thôi nhé. Chịu khó lắm rồi đấy.
    Sau cái màn chào hỏi và đợi chờ tại một khu vực vô cùng là quen thuộc, từ TT chiếu phim quốc gia, các chú lính chì dũng cảm tiến thẳng về thủ đô thân yêu (vẫn chưa tiến về sông Đuống được), địa điểm tiếp tục đáp tới là Nhà Hát Lớn. Một màn đợi chờ lại tiếp tục diễn ra. Một số người thì tiếp tục câu chuyện dở dang, một số người uy tín được cử đi mua lương thực kíu tế. Và đúng 9h10 thì bánh xe mới có thể lăn vòng uy nghiêm mà tiến về Tháp Bút, một địa điểm với bề dày nền văn hoá và ngàn năm lịch sử. Bọn dở hơi nào ko biết đường mà cứ tằng tằng tiến làm lại phải quay lại vì nhầm đường. Nhưng ko sao, dù có gian nan, dù có nhầm nhọt, nhưng vẫn ko thể làm giảm lòng nhiệt huyết và khí thế bừng bừng của những gương mặt vừa xinh vừa tươi được. Một chặng đường đê được vượt qua, vừa bụi, vừa mát, vừa thơ mộng, có đồng ruộng, có sông hồ, có nắng, có gió, và có cả bò . Tháp Bút lừng lững hiện ra với 2 cái tháp được nhận dạng.
    Tháp Bút cũng khá ấn tượng với lỗi kiến trúc cổ xưa và nho nhã. Một chiếc cầu cong cong, một cái hồ bé xíu với vài bông súng đứng đầy khí thế. Những tượng, những phật, những mái đình cổ xưa và đặc biệt là chiếc tháp thoai thoải hình bút được che chắn, bao bọc, chả nhìn thấy gì, chỉ thấy mỗi cái chân tháp. Tháp quá cổ xưa nên phải được xây dựng như thế.
    Sau một vòng tham quan khá lâu. Các cái bụng rỗng tuyếc cũng bắt đầu kều lên sùng sục ( đây cũng chưa thèm kêu vụ đi đường ăn mảnh mà xe của đây chả được ăn tý gì đâu nhá, bỏ qua ). Một mảnh đất bên hồ, có cây cối bao quanh, có đàn vịt bơi lội, có một người đàn ông dung dung cần (chả biết làm cái gì ), là địa điểm được chọn làm chỗ tập kết để thưởng thức hương vị tuyệt vời của xúc xích, của dưa chuột , của bánh mì, bơ ruốc........... . Chẹp, bà con ta đang ăn mà cũng nói khoẻ thế. Ăn cũng nhanh mà nói cũng chẳng kém. Ôi giào, nào thì việc trên trời, chuyện dưới biển, nhưng luôn luôn có cùng một nội dung. Mà nội dung này, nói ra sợ mấy bác admin lại than phiền thì chết ạ. Nhưng mà chả hiểu sao, cứ một câu chuyện được nói ra, thì một tràng cười lại ồ lên. Đến nỗi cả Hồ Anh Béo cũng phải thốt lên "Eo ôi! Bậy thế???". Chú @bodoi thì cứ câu trước bảo thôi ko nói chuyện này nữa, thì ngay câu sau lại một chuyên phong phú hơn được tuôn ra. Ăn chán, chuyện chán, thì quay sang hành hạ cái cây ven hồ. Hehe, tiếc là cái máy ảnh phọt phẹt dở hơi, ko thì đã chụp được ối kiểu đề đời, nhất là cái ảnh @MMF làm diễn viên xiếc. Nghĩ lại lại thấy thương thằng cu. Nó mà bị làm sao thì mình ăn năn hối lỗi. Mọi người giản tán nhanh quá, ko thì em có mấy trò chơi vui định chơi mà chả kịp. Hành trình về xuôi được diễn ra một cách nhanh chóng và địa điểm chọn tiếp theo là Chùa Keo . Sau bao nhiêu chọn lựa hấp dẫn, nào là Từ Sơn mua nem chua, nào là gì thì lì nữa, chả nhớ, cuối cùng lại đi cái chùa keo chẳng có gì cả, lại còn bị dân làng xít nữa chơi khăm phải đi ngược lại 8 cây, hoặc đi ngang 6 cây phải qua đò. May mà toàn những người thông minh, nên kịp thời quay lại chỉ trong vòng mấy trăm mét. Dù sao thì cũng phải tả xơ qua Chùa Keo để mọi người còn biết rồi thì lần sau ko chọn nhầm nữa.
    Chùa Keo là một chùa khá mới, mới đến nỗi mang tiếng là Chùa mà chả có sư, có mỗi mấy người dân, hình như là gia đình ăn cơm ở phía trong. Chùa này tên là Keo chắc là đang dùng Keo để sửa lại chùa. Cái gì cũng mới, tượng cũng mới, mà mặt tượng, nói tội, chứ trong cứ gian gian thế nào ấy. Có mỗi cái buồng chuối trong đấy là đáng xem. May mà ko có cái lò gạch đấy, ko lại lên điển tích . Chùa này chắc của mấy người dân lập nên kiếm tiền thu nhập quá.
    Hà Nội tiến lại được thi hành. Cũng sau một hồi bàn bạc mấy chỗ hấp dẫn, thì cuối cùng Quán Karaoke vẫn được vạch ra. [nick]mitsuta[/nick] định dẫn anh @Vocanol sang tận Gia Lâm hát, rồi bảo anh ý muốn làm gì thì làm chứ. Hehe, vụ này miễn bàn. Bàn qua, bàn lại rồi cuối cùng thành bàn là thì chết .
    Quán Karaoke ở hồ Hai Bà lại được vạch ra và đáp tới. Bao nhiêu dọng oanh vàng liên tiếp được cất lên. Hay đến nỗi mọi người phải ko ngừng kêu: "May quá hết rồi" và một tràng pháo tay rầm rộ vang lên . Nhưng mà đỉnh nhất của buổi hát karaoke là sự kết hợp tuyệt vời giữa ngọt và béo. Ngọt là giọng ca của anh Vocanol, còn béo là giọng ca của Hồ Anh. 2 người đã làm nên một bài tình ca kinh điển, nhưng rốt cục cũng chỉ là 2 người khen nhau . Kết thúc vụ hát karaoke thì giải tán. Mọi người lại quay trở về địa điểm tập kết ban đầu là TT chiếu phim Quốc Gia để đi chơi lại từ đầu??? . Một chuyến đi thú vị và đấy tiếng cười kết thúc. Ai nấy cũng đều nở một nụ cười mãn nguyện. Tèn tén ten, cho một tràng pháo tay kết thúc nào. Hết rồi.
    &lt;P&gt;&lt;FONT color=dodgerblue size=4&gt;&lt;EM&gt;Chả là gì cả&lt;/EM&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
    Được pc82genetic sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 28/10/2003
  7. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    con mụ pờ cờ này thích chết hả...dám biu ríu tôi.....hẹ chỉ bực là thời gian này ttvn chuối quá ...ko treo bà lên được.............thôi để hôm nào tôi xách cổ bà treo lên xà nhà vậy,,,,
    If I could be an angel,
    I'd make your every wish come true
    But I'm only a human...
    just a girl who loving YOU!
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, Missuta này giỏi ghê, định xử lý cả MOD, he he
    [​IMG]
    NeversayNever
  9. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội tiến lại được thi hành. Cũng sau một hồi bàn bạc mấy chỗ hấp dẫn, thì cuối cùng Quán Karaoke vẫn được vạch ra. mitsuta định dẫn anh Vocanol sang tận Gia Lâm hát, rồi bảo anh ý muốn làm gì thì làm chứ. Hehe, vụ này miễn bàn. Bàn qua, bàn lại rồi cuối cùng thành bàn là thì chết
    nhìn là biết ngay í mà,nhưng mà giữa thanh thiên bao người thế mà em í rủ vào GL trang thì máu thiệt
    đáng phục đáng phục......
    Hosting-Domain-Web tempYM:Bluenight_itfvnEmail:hoanlk@web.de
    www.cnttonline.com -----------------------[​IMG]
  10. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Bà này mà treo thì phải biết, hehe. Đùa thế thôi, chứ bà mit này cũng hiền bỏ xừ, mit nhẩy, hiền như tôi ý
    Chả là gì cả

Chia sẻ trang này