1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi em ơi em đâu rồi ! làm sao anh ôm làn tóc rối - Em ơi em ơi em đâu rồi ! làm sao làm sao ta có

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi montron123, 10/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này buồn quá,thành thật chia buồn với anh nhá.Nỗi đau này quá lớn nhưng hy vọng thời gian sẽ giúp anh vượt qua tất cả
  2. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Mong rang mot nam troi qua, vet thuong cu se dan binh phuc. Co le moi gio moi phut troi qua, chi van luon theo doi tung buoc di, tung hoi tho ...cua anh...Va tin chac rang, chi - cung nhu moi nguoi doc duoc bai viet nay, luon mong anh co mot cuoc song hanh phuc .
  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Ngày em đi..
    Nơi xa ..
    Để lại anh ..vương vấn người vợ hiền
    Nước mắt..hòa trong tim nhức nhối
    Em xa rồi..lệ cạn bờ mi
    Xa em....phương trời cách biệt
    Nhớ em..lệ nhòa từng đêm
    .....
    Nơi phương trời
    Em vẫn nhớ anh
    Như anh nhớ em ..nước mắt
    Em vẫn mong anh
    Hạnh phúc ..
    Cuộc sống vẫn mỉm cười
    Em vẫn hướng theo Anh
    Từng bước đường Anh đi
    Mong Anh mỉm cười
    Dù trong xa cách..
    Trái tim vẫn là của nhau
    ---------------------------------
    em có vài câu ,( nhất thời thế đó ) , mong anh hãy vững tin trong cuộc sống , vẫn biết là rất đau, nhưng chắc chắn vợ anh luôn mong anh đc vui và hạnh phúc , cố gắng vượt qua nỗi đau này , vợ anh luôn ủng hộ anh
  4. montron123

    montron123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! hoá ra đây cũng là một người bạn giống hoàn cảnh của mình ư thật đáng thương thay ! . Đúng chăng khi mất đi người mình yêu dấu có niềm đau nào nặng hơn thế được . Và cũng thật trùng hợp đây cũng là người con gái đầu tiên của mình , mối tình đầu của mình và đã lấy làm vợ . Mọi người thường bảo mối tình đầu thường đẹp nhưng rồi sẽ mãi chỉ là kỷ niệm ngọt ngào trong đời thôi . Nhưng hai đứa mình đều không nghĩ vậy ? Với cô ấy thì mình cũng là mối tình đầu đời . Sau ba năm yêu nhau thắm thiết , tình yêu của chúng mình đẹp và ngọt lắm ! . Cuối cùng chúng tôi quyết định lấy nhau , Bọn bạn phục lắm ?o Vậy là chúng mày hạnh phúc nhất rồi đấy , ít có đôi nào mà mối tình đầu lấy được nhau đâu? . Thật hạnh phúc xiết bao , nhưng rồi những lời hẹn thề , những ước vọng và quyết tâm của bọn mình cũng không vượt cái cái rào cản nghiệt ngã của cuộc sống ?o Mối tình đầu nào rồi cũng phải chia tay ?? . Sau khi vợ mình mất đi có vài lời nói qua lại bảo rằng ?o Thằng này nó sát vợ nên chắc sau mà có lấy ai chắc cũng khó? đôi lúc mình suy nghĩ tại mình chăng ? nên vợ mình mới bị chết , có lẽ khi không gặp tôi thì sẽ tốt cho em hơn , để một mình tôi đau khổ là đủ rồi , không nỡ để em phải chịu kết cục bi thương đến như vậy . Nhưng rồi trong những giấc mơ em thường về hiền từ và nhân hậu trách nhẹ tôi?Anh có biết làm như thế là em buồn lắm không ?? Tôi chợt như bừng tỉnh trong mê muội và biết rằng chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau không thể thiếu nhau được , tôi cũng biết rằng nếu nghĩ như vậy tôi đã phụ lòng vợ tôi quá , tôi suy nghĩ thật là sai lầm . Có chăng cuộc đời không cho chúng tôi được sống bên nhau , nhưng dẫu sao một nửa ngày cũng nên nghĩa vợ chồng ba năm yêu nhau được chia sẻ vui buồn với em đó là những quãng ngày đáng sống nhất của đời anh ! Giờ đây ngồi khóc thương vợ hiền , chôn chặt niềm đau nhưng than ôi :
    Em có biết
    Khi em mất đi rồi !
    Trong thế giới sẽ trào đại dương mới
    Một đại dương chỉ toàn là nước mắt
    Chảy từ trong thăm thẳm trái tim anh


    P/S:Cám ơn những lời động viên rất chân thành của mọi người chia sẻ tình cảm mất mát đối với mình chắc trên cao vợ mình cũng sẽ vui lắm vì xung quanh mình vẫn có những người bạn tốt trong cộng đồng TTVNOL này

    Được montron123 sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 11/12/2006
  5. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    em khâm phục tình yêu của anh montron , em thấy vui cho chị ý , vì chị ý đã có 1 thứ còn lớn hơn rất nhiều sự sống , đó là tình yêu của anh ... cám ơn anh đã cho em biết thêm 1 điều đáng trân trọng trong cuộc sống ...
  6. montron123

    montron123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thương em vô hạn
    Trời đã khuya rồi thức dậy đi em
    Đi về đâu hả anh ?
    Để anh dắt tay em ta bước về tổ ấm
    Đến nơi đó có gì hả anh ?
    Nơi tình yêu được vẹn nghĩa vợ chồng
    Nơi em không còn lạc bước lang thang
    Thật thế ư ?
    Thật chứ
    Về với anh nhé em yêu !!!
    Được montron123 sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 11/12/2006
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Phải nói rằng cứ mỗi lần đọc bài viết của anh là em lại xúc động và không sao cầm được nước mắt (em nói thật lòng mình) bởi vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nỗi đau ấy !
    Ngày đó tụi em chơi thân với nhau hơn 3 năm trời,những tháng ngày tươi đẹp của đời học sinh - những kỉ niệm tuổi học trò ngây thơ vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim mỗi người ! Tuy còn ít tuổi lại đi học nhưng tụi em yêu nhau chân thành và luôn gìn giữ cho nhau những gì tốt đẹp nhất(ba mẹ 2 gia đình ban đầu ngăn cấm nhưng rồi cũng ủng hộ với sự động viên các con cố gắng học hành cho tốt..........)đi đâu 2 đứa cũng có nhau,bạn bè khen và đôi lúc ghen tị,có những lúc giận nhau nhưng chỉ trong vài ngày thậm chí vài tiếng là đã làm lành,có những khi tranh nhau cái máy vi tính chỉ vì mỗi đứa thích 1 trò game........ôi!cuộc đời sao thật nghiệt ngã,cái ngày anh ấy ra đi em còn không đưọc ở bên cạnh,1 đêm mưa phùn lạnh lẽo nơi Biển hoang vắng,đứa bạn gọi điện về nói "anh H mất rồi ! " em lại còn đùa " Có phải ngày cá tháng 4 đâu mà mày nói tao thế ! dẹp cái trò nhảm nhí ấy đi ! " Vậy mà nó lại là sự thật - có sự thật nào đau đớn thế không anh?
    "Em vẫn dạo bước trên con đường ngày xưa chúng mình vẫn từng sánh đôi,vậy mà giờ đây bên em không còn anh nữa ! Cái cảm giác trống vắng đến nao lòng,em nhớ anh - nhớ anh thật nhiều anh có biết không?
    Ngày anh ra đi em đã im lặng mà không khóc,nỗi đau này quá lớn đối với em - cô gái mới tròn 17 tuổi ! ở nơi xa ấy anh có bình yên không?
    Em cứ tự hỏi vì đâu mà em mất anh nhanh đến thế?tai nạn xảy ra chẳng ai ngờ đến để rồi mỗi lần nhớ anh,em lại tìm về với Biển yêu thương . Biển thét gào,từng con sóng xô bờ - em biết tìm anh ở đâu trong từng lớp sóng ấy?"

    6 năm trời trôi đi với biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui cứ ùa về mỗi lần em mở cuốn sổ nhật ký ra đọc - cuốn sổ nhật ký chúng mình viết chung ngày xưa ấy !Nỗi đau nào rồi cũng qua đi - em đã phải rất khó khăn khi làm lại từ đầu,giờ đây em đã có mối tình chung thuỷ - khoảng trời riêng của em (anh ấy hơn tuổi anh - và với anh ấy em lại là mối tình đầu ) chỉ tiếc 1 điều rằng tụi em ở xa nhau quá ! Là 1 người lính Trường Sa với bao khó khăn thử thách nhưng vì nhiệm vụ của anh ấy nên em đã chấp nhận tất cả !Em đã kể về anh - mối tình đầu của em (anh ấy nghe xong tỏ ra rất thương em,thương cả anh nữa ! ) ở nơi xa ấy anh hãy yên lòng nơi đất Mẹ yêu thương anh nhé !
    Một lời nhắn nhủ muốn nói với tất cả mọi người rằng : Có người yêu đã khó nhưng giữ được càng khó hơn ! Hãy trân trọng và nâng niu những gì mình có bởi hạnh phúc không dễ kiếm tìm ! Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo và nhớ mách bảo nó khi cần thiết các bạn nhé !
  8. loinguyen_ht

    loinguyen_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ cùng anh nỗi mất mát bất hạnh đó. Thực sự tôi rất xúc động khi đọc bài viết của anh .... Cuộc sóng có ai biết trước được điều gì đúng không anh? Qua đây tôi xin chúc anh vui và sớm tìm lại được niềm hạnh phúc mới.
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm động vì thấy rằng trên đời còn những người đàn ông yêu chân thành,sâu sắc và chung thuỷ như anh.Chị ý ở trên kia chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi có 1 người chồng yêu thương mình như thế
    Nhưng anh ạ,dù j đi nữa.Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.Nỗi đau quá lớn đã níu con nguời ta lại đã quật ngã con người ta trong 1 khoảng time đến nỗi gần như họ ko mún sống nữa.Nhưng dù sao anh cũng phải đối mặt với sự thật,Vợ anh ko còn.Anh phải can đảm và tiếp tục sống.Cứ nghĩ về chị ấy nhưng ko phải để gặm nhấm nỗi đau,để mà níu kéo.Hơn cả là để anh vững vàng thêm trong cuộc sống.Cuộc đời còn nhiều điều may mắn và nhiều nụ cười.Biết rằng nỗi đau này khá lớn và ko thể nguôi ngoai nhưng ta vẫn phải chấp nhận,vẫn phải đầu hàng vì ta đâu có thể lấy lại thời gian qua.anh cố lên,vượt qua chính mình,vượt qua được nỗi đau.Và bất kì khi nào anh nghĩ đến chị ý cũng là những lần chị ý mong anh hạnh phúc,sống vui và lạc quan trong cuộc sống.Chúc anh thành công!!!!!!!!!!!!!!!
  10. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Cố vượt qua nhé anh....
    Cuộc đời thật khó lường trước được điều gì....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này