1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi em ơi em đâu rồi ! làm sao anh ôm làn tóc rối - Em ơi em ơi em đâu rồi ! làm sao làm sao ta có

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi montron123, 10/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. montron123

    montron123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật các bạn ạ . Ngày tang lễ vợ mình đã chính tay tôi bế em trong bộ áo cô dâu trắng tinh vào trong quan tài mà tôi cứ ngỡ như là đang bế em vào tổ uyên ương hạnh phúc của chúng mình . Sau thời gian đó là quãng đời sống bi luỵ và tuyệt vọng nhất của đời mình :
    Tôi đã sống tựa như chiếc đồng hồ
    Sống góp nhặt đếm từng giờ qua lại
    Khi điểm giờ thì chỉ biết rung chuông
    Tôi đau lắm liên hồi trong vật vã
    Đau vạn hành đã tù trong đêm tối
    Đau thói đời ướt lệ lúc chia phôi
    Rồi từng ngày qua tôi cũng hiểu
    Em đã sống và em đã mất đi
    Cũng thật buồn nhưng tôi làm sao được
    Bao tồn tại rồi chỉ là phi lý
    Khi cuộc đời không có phút chia ly
    Cúi đầu thôi và hờn thêm chút nữa
    Khi ngày mai đang liêng liếng lên màu !
    Rồi gia đình mình , bố mẹ cô ấy và bạn bè cũng đã động viên mình đi tìm một hạnh phúc khác , nhưng mình lại chợt nghĩ tới lời của vợ khi trước ?oAnh suốt đời chung thuỷ với em chứ? ?" ?oTất nhiên rồi em yêu ạ? và anh hôm nay khi ngày giỗ đầu của em ông bà ngoại đưa em lên chùa cho vong linh em được siêu thoát nhìn Đức Thích Ca anh đã nghĩ đến mười bốn điều răn của Phật và hôm nay anh viết lời này cho vợ ở trên cao mong vợ hiểu thấu tấm lòng của anh :

    1) Kẻ thù lớn nhất của cuộc đời anh là thời gian những lúc ở xa em
    ?" Dù em đã không còn
    2) Thất bại lớn nhất của cuộc đời anh là khi đánh mất lòng tin ở em
    ?" Dù em không còn nữa
    3) Bi ai lớn nhất của cuộc đời anh là sợ nhiều người để ý em
    ?" Dù em đã đi xa
    4) Sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh khi người yêu của anh không phải là em
    ?" Dù em đã mất thật rồi !
    5) Tội lỗi lớn nhất của cuộc đời anh là lừa dối em
    ?" Dù không còn em bên cạnh
    6) Đáng thương lớn nhất của cuộc đời anh là khi em không chấp nhận lời xin lỗi của mình
    ?" Dù em đâu còn tồn tại
    7) Đáng khâm phục lớn nhất của cuộc đời anh là em đã dũng cảm yêu anh
    ?" Dù tôi có khóc thương em
    8) Phá sản lớn nhất của cuộc đời anh là khi đã phải mất em
    ?" Dù em chỉ là hình , là bóng
    9) Tài sản lớn nhất của cuộc đời anh là có được em
    ?" Dù em đã có đi đâu , về đâu ?
    10) Món nợ lớn nhất của cuộc đời anh là chưa dành cho em thật nhiều hạnh phúc
    ?" Dù em không còn ở bên anh
    11) Lễ vật lớn của cuộc đời anh là tình yêu em dành cho anh
    ?" Dù em có tan vào giấc mộng
    12) Khiếm khuyết lớn nhất của cuộc đời anh là đôi lúc vẫn để em buồn
    ?" Dù em đâu buồn được nữa
    13) An ủi lớn nhất của cuộc đời anh là lúc buồn luôn có em bên cạnh
    ?" Dù em mãi mãi xa tôi !
    14) Còn ngu dốt lớn nhất của cuộc đời anh là chưa nghĩ ra được điều răn thứ mười bốn
    ?" Dù không còn em để vui đùa

    Em đi để lại tình nhỏ bé
    Gió cuốn thành cồn , cát trong anh

    Được montron123 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 11/12/2006
  2. titibaba

    titibaba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Triết lý rất sâu sắc
  3. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , tôi biết nỗi buồn của bạn không ai có thể chia sẻ được, nhưng thời gian vẫn cứ trôi bạn ah, bạn hãy nhìn vào hiện tại và tương lai, chắc người vợ thân yêu của bạn cũng không muốn thấy bạn vẫn đau khổ thế này. Tôi kể cho bạn 1 câu chuyện của 1 chị bạn thân, chồng chị ý bị tai nạn giao thông mất khi chị ý đang mang thai đứa con đầu tiên được 6 tháng, vậy mà chị ý vẫn vượt qua được nỗi đau để sinh được 1 bé gái khoẻ mạnh và xinh đẹp. Và giờ chị ý cũng nguôi ngoai di nhiều rồi. Vui vẻ chấp nhận cuộc sống hiện tại. Vì thực sự không thể sông mãi với nỗi đau đấy được.
    Vì thế tôi cũng muốn bạn hãy cố gắng hết sức để vượt qua, vì chỉ có chính bạn mới giúp được bạn. Try your best!
  4. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của anh buồn quá, xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới anh. Người vợ của anh ở nơi 9 suối chắc hẳn đã thoả nguyện vì có đc tình yêu như vậy của chồng mình nhưng anh vẫn còn có cả 1 cuộc đời ở phía trước. Em tin là cho dù sau này anh có đến với 1 người khác thì chị ấy cũng sẽ ko buồn đâu anh ạ. Chắc hẳn chị ấy sẽ muốn anh có 1 người yêu thương và chăm sóc anh thay chị ấy chứ. Yêu là muốn người mình yêu đc hạnh phúc cho dù ko phải chính mình đem đến hạnh phúc cho người mình yêu. Anh hãy sống cho mình chứ ko nên hoài niệm về quá khứ nhiều như thế. Chị ấy mãi sống trong tim anh mà.
  5. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hic buồn khinh khủng ! Xin chia buồn với bạn !!!
    Câu chuyện của bạn cảm động và thấy bạn khổ quá . Khi cuộc đời cướp đi người mình yêu thương nhất
  6. montron123

    montron123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu hôm nay gió đông về lạnh lắm phải không em ? , Ngồi trong căn nhà , trong chăn ấm nệm êm mà sao lòng vẫn thấy thấu lạnh thế này . Mùa đông đầu tiên ở xa em sao mà gió nhiều thế ! Em nhớ lúc đi ngủ phải đắp thêm chăn nhé trời về khuya gió và sương rơi nhiều lắm đấy . Nằm ở đó em có cô đơn không ? Ngoài anh và bố mẹ ra có người nào thỉnh thoảng đến thăm em không ? , những người bạn em mới quen họ có tốt bụng như anh không ? , Có làm em buồn như những lúc anh vô tình làm em rơi lệ không ? , Họ có hay trò chuyện và làm em vui hơn không ? . Hôm nay anh tới nhà bố mẹ bảo anh ở lại ăn cơm , trời hanh quá thấy tấm ảnh trên bàn thờ em bám bụi nhiều anh có dặn Ngọc ?oEm thỉnh thoảng để ý , lau ảnh cho chị , đừng để bụi bám vào người chị , lúc chị ấy còn sống chị đã sống hết mình vì mọi người , vì thế anh em mình phải quan tâm đến chị ấy một chút cho chị ấy được vui và thoả lòng? Anh vô tình làm cái Ngọc khóc một lúc , anh tệ quá phải không em ! . À lúc ăn cơm xong anh ngồi xem Tivi với bố thấy có nói đêm nay có gió mùa tăng cường về , nghĩ sợ em rét thế là anh có thắp cho ba nén hương đấy ! Mong rằng khói hương sẽ làm ấm lòng thêm được một chút qua mùa đông giá này , em đã nhận được chưa ? . Lúc đi xe về nhà thấy hàng cây hai ven đường xào xạc quá anh cảm nhận thấy mùa đông đang len dần vào từng đường gân thớ máu của anh , nhìn tấm thân mình mà anh nghĩ đến em mà thương em chừng nào ! , Nơi nghĩa trang lạnh lùng đó gió nhiều lắm em biết không ?
    Gió rít ngàn năm gió , gió ơi !
    Có một tình yêu đã chết rồi
    Và bao tình yêu còn chết nữa ?
    Cuộc đời gió hỡi chớ đầy vơi

    Được montron123 sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 15/12/2006
  7. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    bác làm em khoc nhè đấy.
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Ông bạn nè, tôi thành thật chia buồn cùng với ông nhưng cũng muốn nói 1 đôi lời với ông nhé, có thể ông trách hay chửi lại tôi cũng được.
    Thời gian trôi qua rồi, nỗi đau vẫn còn đó trong ông nhưng ông thử nghĩ mà xem, 1 thằng đàn ông suốt ngày ôm nỗi đau mà khóc lóc rên rỉ thì còn ra cái gì nữa. Còn gia đình ông nữa, bạn bè người thân nhìn ông như thế thì có yên tâm không. hãy tưởng nhớ tới người vợ của ông bằng cách ông hãy sống tốt hơn, bản lĩnh hơn xứng đáng với cô ấy.
    Tôi nghĩ nước mắt đàn ông chảy ngược ông ạ. Hãy vượt qua nỗi đau, sống tốt hơn cho mình, cho mọi người. Cuộc đời còn dài trước mắt, ông khóc được đến bao giờ chứ, cứ như tôi thấy, có thể ông khóc cho vợ ông nhưng người thân của ông lại lo lắng cho ông gấp bội. Chứ ông cứ hành hạ bản thân thế này thì chả hay ho gì đâu.
  9. eva_82

    eva_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài lần dầu em cũng xuýt rơi lệ cũng không định viết comment, nhưng bác càng viết em đọc lại ko thể cầm được nước mắt. Huhuhu!!!
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0

    ?" Dù em đã không còn
    ?" Dù em không còn nữa
    ?" Dù em đã đi xa
    ?" Dù em đã mất thật rồi !
    ?" Dù không còn em bên cạnh
    ?" Dù em đâu còn tồn tại
    ?" Dù tôi có khóc thương em
    ?" Dù em chỉ là hình , là bóng
    ?" Dù em đã có đi đâu , về đâu ?
    ?" Dù em không còn ở bên anh
    ?" Dù em có tan vào giấc mộng
    ?" Dù em đâu buồn được nữa

    ?" Dù em mãi mãi xa tôi !
    ?" Dù không còn em để vui đùa
    Anh thấy chưa .. tất cả anh đều có thể nhận thức rất rõ ràng ... chỉ là anh chưa thể vượt qua nỗi đau đó dù đã một năm ...
    Anh cứ nói và cứ khóc cũng được anh ạ ... nhưng hãy để cho chị được bình yên nơi ấy .. vì chị yêu anh nhiều cũng như anh yêu chị thì chắc hẳn nhìn anh như bây giờ chị đau lòng lắm đó ... giữ chị trong tim anh là điều ko ai có thể ngăn cản và thay đổi được ... hãy hướng tới cuộc sống hiện tại của chính mình đi .. anh còn có mẹ và gia đình mà ..đừng làm mẹ đau lòng thêm nữa... vững vàng lên anh ... vì chị .. vì mẹ và vì những người còn ở lại ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này