1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi em ơi em đâu rồi ! làm sao anh ôm làn tóc rối - Em ơi em ơi em đâu rồi ! làm sao làm sao ta có

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi montron123, 10/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết nói gì cả,những gì cần nói mọi người nói hết rồi nhưng em thực sự buồn . Cũng mong anh hãy sống cả phần sống của chị.Mọi người ở đây, tuy ko thể dành chị ấy lại cho anh nhưng tất cả mọi người có thể buồn & khóc cùng anh !
    Thương anh !!!!!!!!!
  2. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử lâm vào tình trạng như vậy xem ,là tôi thì tôi sẽ đau khổ cả đời ý chứ.
    tất cả những gì anh ý viết ở đây đều chỉ là tâm trạng của anh ,để anh có thể chia sẻ với tất cả mọi người , chứ đâu phải lúc nào anh ý cũng ngồi để nghĩ ngợi mà ko làm việc khác đâu ...
    nước mắt đàn ông chảy ngược , nhưng đàn ông thì cũng là người ...
  3. montron123

    montron123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chiều nhớ em​
    Dòng sông cứ trôi nhưng chẳng biết về đâu ?
    Sóng vẫn ồn ào bởi có gió đu đưa
    Chiếc lá còn rơi vì những chiều mưa đổ
    Áng mây sẽ bay bởi tia nắng mặt trời
    Chiều buồn cứ trôi nhưng chẳng biết về đâu ?
    Bàn chân vẫn bước bởi em vẫn quanh ta
    Chiều tàn chiền tàn , chiền tràn chén rượu
    Rót mãi không đầy được nỗi nhớ em
    Ta thèm tiếng cười lên đám lá ta thèm ta
    Ngước mắt lên sau muôn trùng cơn gió trướng
    Khép lòng vào rồi giận ai ?" ai giận ?
    Có một người chiều ấy đã xa ta !

    Được montron123 sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 05/01/2007
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hiếm khi mình đọc 1 câu truyện kĩ như thế.....bùn......thế mà có lúc mình ước mình được chết như thế nản quá......
  5. daicatrich

    daicatrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chia se cung bac noi buon lon lao nay,
    Mong anh hay vung tin, hay song that tot de chi y vui long noi chin suoi, moi nguoi se luon o ben anh!
  6. violetstar_vn

    violetstar_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn với anh nhé, và cả với chị nữa... Thật cảm phục vì anh đã vượt qua được nỗi đau đó. Nếu là em, em sẽ đau khổ lắm, sẽ đau khổ đến suốt đời ... Nhưng anh gì đó cũng nói đúng, là một người con trai nên anh cần bản lĩnh hơn, vượt qua nỗi đau để sống xứng đáng với tình yêu của chị ấy. Nếu em là chị ấy, em cũng mong người em yêu thương sẽ sống thật hạnh phúc .. cố lên anh nhé
  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Bạn cứ luôn nghĩ đến 1 người đã khuất thì biết bao giờ bạn mới đứng dậy làm chủ cuộc sống của mình đây.
    Đời còn nhiều khổ đau lắm bạn à.
  8. sup_cua

    sup_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    anh ah, khi canh cua nay dng lai se co 1 canh cua khac moi ra voi ta vi the a nh hay thoi nhin vao canh cua da dong di.Anh cu song nhu the khong nhung se lam vuong ban nguoi da ra di ma con mang den muon phien cho nhung nguoi o lai nua.Em biet la se kho khan lam, se dau kho lam nhung anh phai song, phai dung len. Con nhieu nguoi can anh.Chuc anh gap nhieu may man!
  9. montron123

    montron123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em là giọt nước mắt của anh​
    Em là giọt nước mắt của anh
    Lung linh và khô cạn
    Anh đi tìm nỗi cô đơn trong khoé mắt em
    Giọt nước rơi rơi nỗi muộn phiền
    Che chở những cơn mê dài tăm tối
    Giọt nước có khi là niềm vui
    Khi là phút giây tĩnh lặng
    Nhẹ nhàng rơi như buổi chiều thu lá rụng
    Hồn trôi bồng bềnh
    Giọt nước từ nỗi nhớ em mà thành
    Róch rách hai gò má
    Thầm lặng trên khoé môi
    Giọt nước lăn trầm
    Gió mùa đông ào đến cuốn em đi
    Khô cạn con tim héo úa
    Một mình ta tìm trong môi mắt em
    Một giọt nước không cất lên lời
    Rơi xuống bàn tay xoã lệ
    Yên bình vừa qua trào dâng lại tới
    Đem gió trướng về xoa mắt đắng
    Nước tràn mi mộng mị những cuộc đời !

  10. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Điều thứ 14 : Hạnh phúc lớn nhất của đời anh là được yêu em ( dù em có ra đi thì tình yêu đó vẫn là vĩnh cửu )
    Anh có thể kể cho em nghe chuyện tình của anh được ko ? Câu chuyện của ngày xưa của những ngày đầu gặp gỡ. Lời tỏ tình và cả lời cầu hôn nữa. Anh chị đã giữ tình yêu đó trong 3 nam như thế nào. Em thèm đưọc nghe về chị ấy về người con gái hoàn hảo nhất thánh thiện nhất trong mắt anh. Anh kể nhé. Có thể kể về chị ấy anh sẽ thấy bớt cô đơn hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này