1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi em ơi em đâu rồi ! làm sao anh ôm làn tóc rối - Em ơi em ơi em đâu rồi ! làm sao làm sao ta có

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi montron123, 10/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    thưa anh!
    tôi chưa đưa ra 100% kết luận nó là bịa mà mới chỉ 99% mà thôi.. Giống như trần tiến khi sang tác bài chị tôi ấy, thực ra bà chị ấy vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi.chuyện đâu còn có đó các cụ nhà ta đã dạy như vậy mà, nhưng có đìêu chắc anh cũng hiểu là hiện thực nhiều khi chát ngốt và mỗi con người ta ai cũng có 1 phần AQY (lỗ tấn) trong con người mình, nói 1 cách dễ hiểu giống như 1 bát mắn tôm nhiều khi ăn phải cho thêm 1 chút mì chính cho nó đỡ ngốt như mì chính làm ngọt đó chỉ nên là 1% thôi chứ nếu 1% là mắm tôm mà pha đến 99% là mì chính thì ăn không nổi.
    Kính chúc anh 1 ngày cuối tuần vui vẻ.
  2. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Anh Long ah cho em mượn nhờ topic của anh để có thể nói chuyện với "kiepcodai" một chút nhá.
    Ban kiepcodai thân mến chúng ta bàn về cái bài tâm sự mà bạn đưa lên nhá.
    Bạn cho rằng bài viết đó 100% là bịa đặt. Tôi thì cho rằng ko hẳn vậy chỉ có một điều tôi cảm nhận được ở bài viết đó là tình cảm của anh ta đối với cô ấy chả có gì cả tôi ko thích bài viết đó
    Còn về điều mà bạn nói tôi cũng phải công nhận bạn có tài minh hoạ thật điều bạn nói ko sai chúng ta ko có quá nhiều nước mắt cái chúng ta cần là vượt qua nỗi đau như thế nào.
    Topic mà anh Long viết ra nhằm mục đích để cảnh báo cho mọi người phải biết trận trọng những cái mà mình có.
    Tôi hỏi bạn thật lòng nhá khi gặp những nỗi đau về tinh thần chúng ta vượt qua thế nào? Tôi tin rằng có lẽ bạn sẽ bảo hãy sống với thì hiện tại .

  3. 1_3

    1_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có ý kiến gì về những tâm sự trên... tôi cũng đã rơi nước mắt khi đọc những bài viết đầu... nhưng thực sự khi đọc câu chuyện tình anh ý kể thì có cái cảm giác là lạ (cũng chưa xác định được là như thế nàocả ) Chỉ có một chi tiết tôi thấy rất lạ đó là trường Nhân văn rất bé và khu kí túc xá của nó nằm cách trường xa. Tôi thấy hơi thắc mắc khi trong câu chuyện của anh ấy thì ktx lại nằm trong trường
  4. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Được kiepcodai sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 21/01/2007
    Được kiepcodai sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 21/01/2007
  5. 1_3

    1_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Được kiepcodai sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 21/01/2007
    [/quote]
    Ui da sao bác lại tặng em cái đó nhể... bác đọc kĩ lại bài của em đi ạ... em cũng đang nghi ngờ về độ chân thực của nó đấy ạ. Sao trg nhân văn lại có kí túc ở trong trường được nhỉ... Và theo như thời gian viết bài của anh ý thì vợ anh ý chỉ học trên em vài khóa thôi ạ
  6. voicoi50kg

    voicoi50kg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Tôi không thể hiểu được lại có những người như bạn và kiepcodai làm loạn cái topic hay như thế này. Công nhận rằng các bạn là những con người sống theo lý tính những con người có ý chí gang thép và có cái nhìn thực tế. Nhưng các bạn đã bao bao giờ thực sự yêu một người nào chưa ? bạn " kiepcodai " bảo là đã từng như thế nhưng có vẻ chuyện đó bạn vượt qua rất nhanh vậy tôi cũng xin nói rằng bạn có một tình yêu ko đủ đẹp để nhớ, ko đủ mạnh để bạn luyến tiếc.
    Còn bạn "voicoi50kg " thì lại nói bài viết nhạt toẹt. Câu nói của bạn thực sự khiến người khác bực mình. Cậu làm cho người khác bị xúc phạm. Vâng bài viết này nhạt tới mức mà lại khiến cho người khác rơi lệ ư khiến cho người khác xúc động ư? Chỉ có những con người vô cảm như các bạn mới ko hề cảm thấy cái hay cái đẹp trong bài viết.
    Các bạn cho rằng bài viết này ko có thực. Tôi ko dám khẳng định điều này vì chỉ có tác giả bài viết mới có thể trả lời.
    Tôi có cảm giác các bạn làm cho tác giả cũng như người đọc mất hứng các bạn quá tệ khi làm cho tất cả mọi người thất vọng
    [/quote]
    Hị hị, tớ không có ý làm người khác bực mình ạ, tớ chỉ phát biểu ý kiến của tớ, giống như ấy phát biểu ý kiến của ấy í!
    Thứ nữa là tớ bảo là văn bác í rất nhạt, công nhận hai phần đầu cũng gây xúc động, nhưng từ khi bắt đầu được yêu cầu viết câu chuyện đầy đủ, thì tình hình văn rất tệ, tương đối khiên cưỡng, câu cú loằng ngoằng (bạn có thể đổ lỗi cho cảm xúc bác í), nhưng cái chính là tớ lại ứ thấy cái cảm xúc í tẹo nào.
    Tớ lại càng không có ý định làm cho mọi người thất vọng! Mà thất vọng vì cái gì? Vì sự thật được phơi bày á?
    Bạn có hỏi tớ đã từng yêu thực sự, vậy hỏi lại bạn rằng một tình yêu kéo dài 4 năm khi chúng tớ đã tương đối trưởng thành thì có gọi là thực sự không?
    Giờ hỏi lại bạn tẹo, đang học năm thứ nhất, hay thứ hai?
  7. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Ui da sao bác lại tặng em cái đó nhể... bác đọc kĩ lại bài của em đi ạ... em cũng đang nghi ngờ về độ chân thực của nó đấy ạ. Sao trg nhân văn lại có kí túc ở trong trường được nhỉ... Và theo như thời gian viết bài của anh ý thì vợ anh ý chỉ học trên em vài khóa thôi ạ
    [/quote]
    Thưa tiểu thư! tôi chả có ý gì cả đâu nhé tôi quý ai thì tôi tặng với lại tiểu thư cũng đã tiêu tốn không biết bao nhiêu nước mắt cho câu chuyện tình yêu trên à ?
  8. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    To "kiepcodai" : Cám ơn câu thơ mà bạn tặng tớ. Tớ sẽ dừng thảo luận ở đây .
    To "voicoi50" tớ chả phải năm thứ nhất hay thứ hai mà tớ vừa mới ra trường. Còn bạn bảo một tình yêu kéo dài 4 năm có phải đẹp ko thì tớ chả dám kết luận gì bởi một tình yêu đẹp ko phải đo bằng thời gian mà nó đo bởi lòng người.
    To anh Long : Chúc anh sớm tìm lại niềm vui và hạnh phúc của mình.

  9. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    những người sống hoặc có hoàn cảnh sống tường đồng thường dễ thông cảm cho nhau hơn
    tôi vẫn hay theo dõi topic và luôn có sự chia sẻ sâu sắc với chủ topic .
  10. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã như bạn 1_3,bây giờ cũng thế !!
    Nếu là thật thì em rất buồn nhưng nếu là sai sự thật thì rút ra đc 1 kinh nghiêm : xem xét kỹ mọi vấn đề và đừng đặt lòng thương nhầm chỗ !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này