1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em ơi......gửi yesterday_today_tomorrow.....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 43213, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    em ơi......gửi yesterday_today_tomorrow.....!

    em này.....!

    lúc này anh cũng chẳng biết mình nên nói gì với em nữa....đã quá lâu anh không sử dụng cái nick này<cái nick em tặng lại cho anh>

    ngày anh đến nhà anh em mới chỉ 17 tuổi em trong sáng và vui vẻ và rồi anh yêu em từ đó nhưng em không bao giờ chấp nhận nó .em đã làm anh tan nát khi em nói anh không thương tiếc về thứ tình cảm đó.nhưng anh vẫn nghe vì anh yêu em.......

    thời gian trôi nhanh.hai năm trôi qua anh ôm trong mình tình yêu ấy dù rằng em luôn gạt nó đi mỗi khi anh có ý định nói tới .anh buồn vì điều đó.nhưng anh lặng thing ,khư khư giữ nó trong lòng.vì anh yêu em.......

    suốt những năm cấp 3 em lao đầu vào học ,em không để ý đến bất cứ cái gì .ngày em rời khỏi nhà anh ,anh cố xin em một cuộc hẹn chỉ để nói với em vài câu,em vẫn không cho ,anh gọi điện ,em không nghe,anh cũng lặng thinh chấp nhận vì anh yêu em........

    ngày em vào đại học..em tươi cười với những gì em đạt được ,rồi em yêu <em bảo anh thế> anh suy sụp hoàn toàn nhưng anh vẫn cười với em.tim anh đau lắm ,anh mất phương hướng anh điịnh dừng lại tất cả nhưng anh vẫn bước đi vì anh yêu em.......

    mỗi lần em về là mỗi lần anh gọi cho em ,em nói mình đang hạnh phúc ,anh không biết nói gì ,đành cười với hạnh phúc của em.thế thôi vì anh yêu em.......

    rồi anh biết em chia tay người em yêu,em khóc ,em gầy đi,em ốm nhiều hơn ngày em ở nhà anh.anh rất muốn đến thăm em nhưng anh không muốn em nhìn thấy anh lúc này ,em sẽ lại cáu lên thôi,anh biết vì anh yêu em........

    và giờ đây,em trăn trở về tình yêu đó,em khổ sở dể vượt qua ,chắc em hiểu cảm giác của anh ngày sưa rồi chứ....có những lúc anh đã trách em ,đã hận em ,cũng vì anh yêu em......

    gần đây nhất ,em sẵn sàng trà đạp lên tình cảm anh dành cho em.em ném bó hoa xuống sông để cho nước cuốn nó trôi đi .tù xa anh nhìn mà lòng đau quá.nhưng anh chỉ giận em được một lúc vì anh yeu em........

    hãy cứ sống là chính em đi....anh muốn thấy em cười như ngày đầu tiên em đến nhà anh.......vì anh yêu em......nhóc con ạ.......
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    yêu thì để làm gì......?
    tình yêu ko muốn là được......!
    quên nó đi......!
    đừng có thương hại nhau kiểu đó.......!
    nghe thật là kinh khủng......!
    chân lý đó không bao giờ thay đổi ....đừng có cố....cố quá thành quá cố đó.....ngu ngốc vừa thôi.....!
  3. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người mà nếu ko đc họ chấp nhận thì nên từ bỏ đi thì hơn còn hơn phải chịu đau khổ từ một phía
  4. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    To:yesterday_today_tomorrow....Bạn à, mình ko dám đánh giá gì vì mình ko biết và cũng ko có ý định muốn biết chuyện của bạn đâu, nhưng đọc thì thấy cái anh 43213 đó cũng có tình cảm với bạn đếy chứ, bạn không đáp lại (vì bạn ko có tình cảm tương tự),hoặc bạn không trân trọng (vì bạn nghĩ tình cảm của anh ta là có dụng ý nào đó) thì theo mình bạn cũng nên ghi nhận nó, chứ sao lại cho đó là thứ tình cảm ngu ngốc, như thế tội cho anh ấy quá bạn ạ.
    Bạn đối xử với tình cảm người ta dành cho bạn như thế, thảo nào bây giờ bạn cũng bị (có khi thế) 1 người con trai khác gọi là ngu ngốc mà thôi.
    Thân mến!
    To: 43213....Quên và vứt bố nó cái tình cảm 1 phía ấy đi anh, tìm người khác trân trọng tình cảm của mình ý anh ạ, việc gì anh phải khổ thế, nếu con gái nó không nhận ra là "nên lấy người yêu nó" thì mặc kệ nó, nếu anh thật sự tốt thì cớ gì cứ phải chạy theo 1 bóng hình thoy? Tình yêu ko nói dễ dàng được nhưng em nghĩ mình không hẳn là không thể yêu người khác
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    timmaikhongth4y à.....!
    tôi ghét tất cả những gì người ta trao cho tôi bằng lòng thương hại.....thật là kinh khủng.....
    tôi ko yêu anh ấy đương nhiên ko thể nào làm anh ấy bị tổn thuywơng khi tôi gục đầu sau khi vấp ngã......
    từ sưa tôi đã bảo anh ấy là đừng có yêu tôi.....tôi chỉ coi anh ấy là bạn thôi.....bản thân tôi ...tôi còn chẳng yêu nổi ....thìd tôi yêu được ai đây......và nói tóm lại ......tôi không sứng đáng với cái đó......
    ngày tôi chia tay với người yêu....anh ấy đến gần tôi....kéo tôi lại...tôi gạt phắt .....một cảm giác được thương hại như ngày nào tôi trà đạp lên tình yêu của anh ấy....tôi không muồn người khác nhìn tôi như thế.....tôi vẫn cay nghiệt như ngày nào.....và bây giờ cuộc sống cay nghiệt với tôi.....tôi chấp nhận .......!
  6. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    anh nhìn em,lòng sót xa....mắt em thâm quầng vì không ngủ hay có thể vì em khóc quá nhiều.....em chưa bao giờ muốn người ta nhìn thấy nước mắt em nhưng anh đã vô tình nhìn thấy em khóc lòng anh đau cho tình yêu đầu tiên trong đời em có.em quá ngây thơ hay em quá tin người<ngoại trừ tình cảm của anh>.từng bước đi của em anh đều biết ,em cũng biết điều đó và em cố lảng tránh nó .anh biết em cần một chỗ dựa lúc này,tại sao em không dựa vào anh?
    anh biết xung quanh em có quá nhiều người bủa vây như anh ,anh cũng chỉ là một trong những người đó mà thôi nhưng anh hạnh phúc hơn họ bởi anh đã được tiếp xúc vào yêu em trong suốt những năm em học cấp ba.em vẫn thế cứng rắn nhưng yếu mềm cố giấu cảm xúc của mình trong lòng không cho ai biết ....có lẽ anh quá hiêu em nên em chẳng yêu nổi anh hay trí ít là dành cho anh một chút tình cảm.em sợ phải phơi bày cảm xúc của em trước mọi người.
    em gái anh vẫn nhắc đến em ,nó có lỗi khi đã làm em khóc và anh cũng biết em chưa bao giờ tha thứ cho nó...nhưng anh không để ý đến chuyện đó ,quyền quyết định là ở nơi em.nó điên thoại gọi em về nhà chơi vì mẹ anh bảo nhớ em ,lâu rồi không thấy em lên chơi em trả lời nhạt thếch ....tớ sẽ về khi có thể....anh đứng kế bên nó lòng như trùng xuống.
    lần trước em lên , anh không có nhà mẹ bảo nhìn em yếu quá...mà anh cũng không hiểu sao mẹ anh lại quý em đến thế?trong những đứa con gái đến nhà anh trọ học anh chưa thấy mẹ chăm sóc đứa nào như chăm sóc em .mẹ chỉ bảo em từng điều của cuộc sống từng chút từng chút một và anh biết em cũng quý mẹ anh rất nhiều....mẹ liệu có biết anh yêu em đến thế nào không nhỉ?chắc là mẹ biết,mẹ nhạy cảm lắm mà .
    Thằng hiệp nó bảo anh em chẳng đáng được anh yêu như thế và chính em cũng cho là như vậy song anh vẫn chấp nhận tất cả chỉ vì anh yêu em......em có thể trà đạp lên tát cả tình cảm của anh anh vẫn muốn nói anh yêu em......
  7. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    À ừ, thế thì như bạn yesterday_today_tomorrow nói tớ đoán là:
    1. bạn có 1 hoàn cảnh nào đó dẫn đến mặc cảm khi cái anh 43213 muốn dành tình cảm cho bạn.(đại loại như bạn ko có gì còn anh 43213 lại có đk chẳng hạn? ví dụ thế) Rite?
    2. Anh 43213 này tuy tốt và có lòng thương người nhưng anh ý quá xấu trai hoặc/và nghèo, hoặc/và không lãng mạn, chỉ biết mộc mạc không biết hoa lá cành, rite?
    3. nhà bạn giầu quá nên dù bạn có không ra gì, anh 43213 vẫn cứ lao vào mà đòi yêu thương, rite?
    Nếu là 1:
    Không có thằng con trai nào ngu tới mức yêu 1 người con gái chỉ vì thương hại, vì tới mới chỉ nghe nói là "bọn đàn ông ngu ngốc chỉ vì yêu 1 cái lúm đồng tiền mà đi lấy nguyên 1 người đàn bà" thôi---con gái hay tự ái vớ vẩn (cái này xin lỗi nếu đụng chạm nhé) và cho là lòng thương của ng ta là sự thương hại, đến lúc già khú đế rồi lại chép miệng "giá bây giờ có ai thương mình, dù là thương hại thôi thì cũng tốt lắm òy"---Tình yêu ko tính sang hèn, nhỉ?
    Nếu là 2:
    To: 43213_ Thôi anh ạ! mình tìm người khác phù hợp với mình cho nó nhanh, nhỉ?
    Nếu là 3:
    To:43213_ Vụ này bể rồi anh, kiếm mối khác dễ ăn hơn đi, em khuyên thật tình, con gái mà nó nói như này thì có cố cũng chỉ chuốc lấy khinh bỉ sau này thôi.
    Chuyện 2 bạn mình xin lỗi xen ngang, mong 2 bạn ko trách mình nhé!?
  8. lutmyla

    lutmyla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    việc đếch phải thế, ko yêu con này thì yêu con khác, đời thiếu đếch gì gái, tại ông là người quá uỷ mị nên ko quyết đoán trong chuyện này, tình yêu là phải đến từ hai phía, một cách tự nguyện, nếu nó đã ko thích thì thôi, giải tán, việc gì mà cứ kêu than như thế, chẳng đáng mặt đàn ông tý nào.
    to yesterday...., sao chị nặng lời với người yêu mình thế. Nếu người chị yêu nặng lời với chị như thế chị có chịu nổi ko?
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng phải người giàu sang gia dình tôi bình thường.....
    nhưng tôi cũng có cuộc sống đày đủ về mặt vật chất...

    tôi cũng chẳng chảnh choẹ xem anh nào hơn anh nào kém .....mặc dù tôi cũng có khá nhiều người theo đuổi....
    tôi ko yêu anh ấy bởi tôi không yêu anh ấy ....thế thôi.....nói tóm lại là tôi bây giờ vô cảm .....
    tôi có nặng lời với ai đó cũng chỉ là để người đó đi xa tôi thôi.....nếu có ai đó nặng lời với tôi....mà tôi đáng phải chịu ...tôi chấp nhận ......bây giờ có ai nói gì tôi chấp nhận tất.....
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Ấy à, có lẽ nếu ấy hiểu thế nào là sự ruồng rẫy chắc ấy đã ko làm như vậy với anh bạn kia rồi. Cái tôi của ấy hơi bị lớn cho nên ấy nghĩ tình yêu của người ta chỉ là sự thương hại. Sao ấy ko nghĩ tình cảm người ta giành cho ấy là chân thành, dẫu ấy ko thể đón nhận, hay ko thể cám ơn một tình cảm như thế thì cũng đừng thẳng thừng làm cho người ta đau ấy ạ. Người ta yêu ấy, người ta chấp nhận sự chà đạp của ấy lên tình yêu của người ta.Nhưng cũng đừng vì thế mà nặng nề với họ làm chi. Cuộc sống, ấy biết chấp nhận nhưng ấy cũng đừng cứng nhắc với nó.
    Tớ hiểu đc suy nghĩ con gái là thế nào vì tớ cũng là "gơn"
    Chúc ấy vui !

Chia sẻ trang này