1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi, mình cùng xem phim nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wawawa, 15/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, mình cùng xem phim nhé!

    Em nói em không thích đi xem phim vì một lý do rất lãng nhách là em ngại. Em ngại gì vậy em? Ngại ở cùng anh trong trong căn phòng rộng thênh thang, ba mặt trái, phải, sau có giơ năm ngón tay lên cũng không thấy năm đầu ngón ở đâu? Ừ nó tối thật, nếu không có cái màn chiếu kia chiếu sáng thì có lẽ vào đấy anh cũng không em ngồi đâu để ôm. Hay em sợ trong hoàn cảnh thế anh dễ bị xô đẩy?? Anh là anh chứ có phải ai khác đâu mà em lại ngại ? Hay em không thích chỗ đông người? Vậy thì chúng mình về nhà xem nhé !
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Mucsic and Lyrics​
    [​IMG]

    Music is like ***, but getting to know somone, that''s Lyrics​
    Chàng (Alex Flectcher- Hugh Grant) là ca sĩ, nhạc sĩ, pop star trong ban nhạc ở Mỹ vào những năm 80''s. Sau khi ban nhạc tan rã các thành viên khác vẫn có chút tiếng tăm, còn chàng thì sập xệ, solo CD của chàng cũng chỉ được có 50000 bản và luôn trong tình trạng còn hàng trên kệ bán. Mà chàng sang tuổi băm rồi em nhé. Đời trai thế kể cũng vật vã em nhỉ. Nhưng những chuỗi ngày nhàm chán tẻ nhạt của chàng bắt đầu chấm dứt khi em Cora Corman ( Haley Bennett thủ vai) tới gặp chàng. Em gái này hồi nhỏ là một crazy fan của chàng. Bây giờ em đã là một ngôi sao ca nhạc nổi đình nổi đám. Em gái xinh đẹp như hoa, nhất là có khuôn mặt rất thơ ngây thánh thiện. Anh thấy cũng không xinh bằng em đâu. Anh thích khuôn mặt nửa quỷ nửa thần của em hơn. Cora Corman đến gặp chàng để xin chàng viết bài hát cho album sắp ra của em ý. Đừng hiểu lầm em ý có tình ý với chàng nhé. Nghĩ thế là lầm to rồi em ạ. Em nó mới chia tay bạn trai khoảng 2 tuần trước. Em nó hiện đang rất đau khổ cùng cực. Ai thất tình mà chẳng thế em nhỉ. Chỉ có khác là liệu ai có thể thoát khỏi tình trạng đó sớm nhất thôi. Có hai cách, một là kiếm một mối tình khác, hai là làm theo câu : " Tình yêu đó chỉ là quá khứ, tôi sống cho hiện tại". Em nó chọn cách thứ 2 em à. Nghị lực và cá tính phải không em?
    Quay lại chàng Alex điển trai nhé. Chàng nhận lời viết nhạc nhưng lại gặp phải vấn đề rất khó khăn đó là chàng không còn, hay không biết viết lời. Chàng lăn lộn đi tìm người viết lời bài hát cho mình, nhưng những người đó chỉ giúp chàng viết ra những bài hát giai điệu khô khan, không cảm xúc. Thật may mắn thay, tình cờ chàng gặp được nàng Sophie -Drew Barrymore, vị cứu tinh đã xuất hiện. Nàng đến khiến cho cuộc sống của chàng bị xáo trộn, làm đảo lộn tất cả từ những đồ đạc trong phòng đến cuộc sống tình cảm của chàng. Và thế là họ yêu nhau. Ca khúc Way back into love ra đời từ những tình cảm chân thành của họ. Cuộc sống mà luôn diễn suôn sẻ như vậy liệu có vững chắc không? Chắc không đâu em nhỉ? Như thế thì buồn chán quá. Em ơi, chúng mình cùng xem phim này nhé. Đợi em!
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em nào đấy
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Đến em chẳng biết là em nào nữa là bác Có lẽ chỉ có mỗi em ý biết thôi !
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Có phải em lẩn thẩn không hả chú
  6. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    WAY BACK INTO LOVE
    I''ve been living with a shadow overhead
    I''ve been sleeping with a cloud above my bed
    I''ve been lonely for so long
    Trapped in the past, I just can''t seem to move on
    I''ve been hiding all my hopes and dreams away
    Just in case I ever need em again someday
    I''ve been setting aside time
    To clear a little space in the corners of my mind
    All I want to do is find a way back into love
    I can''t make it through without a way back into love
    Oh oh oh
    I''ve been watching but the stars refuse to shine
    I''ve been searching but I just don''t see the signs
    I know that it''s out there
    There''s got to be something for my soul somewhere
    I''ve been looking for someone to shed some light
    Not just somebody just to get me throught the night
    I could use some direction
    And I''m open to your suggestions
    All I want to do is find a way back into love
    I can''t make it through without a way back into love
    And if I open my heart again
    I guess I''m hoping you''ll be there for me in the end
    There are moments when I don''t know if it''s real
    Or if anybody feels the way I feel
    I need inspiration õ?ăNot just another negotiation
    All I want to do is find a way back into love
    I can''t make it through without a way back into love
    õ?ăAnd if I open my heart to you
    I''m hoping you''ll show me what to do
    And if you help me to start again
    You know that I''ll be there for you in the end
  7. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất hay đi xem rạp, có gì ghê gớm đâu nhỉ? Đấy người là người, xem rất vui.
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ bách tính bạn à! Gái nhà mình mà cũng như bạn thì có lẽ mình đã không lập topic này đâu. Nhiều thứ là thế mà không phải là thế. Nhưng thực ra là thế ấy!
    Mình có đọc post bài của bạn trong topic của em Hoa Cúc Dại. Mình chỉ muốn nhắc với bạn rằng, lời nói không mất tiền mua bạn lựa lời sao cho được việc của mình. Giai Việt nào mà chẳng muốn được giúp đỡ chị em, chẳng qua là chị em có biết cách để giai tình nguyện giúp đỡ mình không thôi. Nhất là giai công trường, thiếu thốn tình cảm cực !
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 15/06/2007
  10. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    có thể sở thích của em ý không phải là xem phim, dù xem phim là sở thích của nhiều người ( em cứ đoán mò như thế). Nếu em ý đã ngại thì anh đừng có ép nhé, thực ra đi đâu cũng được mà, ở nhà, đi lăng quăng...miễn là ĐI VỚI NHAU thôi.
    Ui em thì lại thích xem phim mới khổ chứ, một mình cũng đi, đang làm mà đau đầu chán nản là em chạy ù sang Vincom chui vào rạp ngồi. Mà bây giờ mới nhận ra, chả hiểu sao, cứ đến thứ 4 là em lại bị đau đầu để phải chạy sang Megastar, đố ai biết lý do vì sao

Chia sẻ trang này