1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi...nhà của mình ở đây ! (Small Family in Large Family)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi conbehanoi, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conbehanoi

    conbehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em ơi...nhà của mình ở đây ! (Small Family in Large Family)

    Nhắn gửi vợ: Nhìn em lang thang không nhà cửa mà chồng đau hết cả lòng cả mề nên xây cho em cái nhà ngày ngày về đây mà nấu cơm...thỉnh thoảng thì dắt bồ về cùng nhau nghe nhạc....trước khi anh về thì dọn dẹp đồ của nó vứt xuống kho để anh khỏi vướng mắt nhá, hehe...chứ em cứ lang thang ở ngoài nhỡ đâu đứa nào nó tóm em sang Trung Quốc chồng chẳng có tiền mà chuộc em về đâu...lúc đấy thì tình hết tiền tan...đời em tàn...chồng khó chịu lắm.
    Thỉnh thoảng chồng còn vào đây mà hỏi thăm được nữa chứ

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Kính toàn dân: Vợ em hiện nay đang lo ế, mà em thì không có nhà chăm sóc được thành ra các bác có " ý gì đấy " thì các bác nhắn qua cho em để em còn biết vợ em đang cặp kè với ai....chứ anh em ra đường đánh nhau chảy máu mới biết thì nguy hiểm cái tính mạng vô cùng. Em thì em chẳng lo nhưng vợ em nó lo cho em lắm. Mà bác nào đánh phải em bị vợ em nó đá thì...chẹp...khó bảo toàn.
    Vài dòng thế.
    Em mới cất nhà nhưng chưa có dịp làm bữa khánh thành.
    Hẹn các bác dịp gần nhất, hehe....em chưa được nhìn thấy vợ em nhẩy, hic...mới nhìn đằng sau cái ảnh thôi mà cứ như là Đoan Trang phốc Latinh ý,khiếp thế....
  2. conbehanoi

    conbehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Quên không nói qua về vợ chồng em:
    1.em- tức chồng của mua_mua_dong: Thân thể ở Hà Nội...tâm hồn vứt lung tung. Năm sinh 84,ngày sinh: ngày tình yêu, tháng sinh: đi kèm theo ngày.Cuộc sống hàng ngày không mấy vất vả đủ lo cho vợ không phải băn khoăn.
    2. Vợ em: như đã nói ở trên. Tính tình hiền lành nết na, lúc nào cũng tươi cười xinh xắn (không phải theo kiểu kia đâu)...ít nói...dễ thương...ngoan ngoãn...nói chung là thế...
    Còn đâu thì để vợ em vào cai quản nhà....em té....hì...
    P/S: Cả ngày nay chẳng thấy vợ lên mạng. Thế mà hôm trước bảo: Ngày nào em cũng lên, toàn lên máy ở nhà....Mới thế đã điêu rồi
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin cháu iu có.....zợ từ hum trước mà dì chỉ bít im hơi lặng tiếng (Vui sướng ngất ngây quá thở không nổi,nói không ra ).Đến hum nay mới hoàn hồn,tiện đường tạt ngang tạt dọc sang nhà cháu iu tí,luôn thể cũng muốn dòm mặt săm soi ngắm nghía cháu dâu.Dưng mà "King coong....king coong.....!!!" - im re. "Cộc cộc cộc..... Cạch cạch cạch ... !!! " - im thin thít.Quái,vợ chồng mới cưới,đang kì honeymoon mà k có mống nào ở nhà chắc ?!. Cố thêm nhát nữa "Uỳnh uỳnh uỳnh .... !!! ". "Ùm !!! ",thế là xong cái cánh cửa .Nhà mới cất có khác,mới có gẩy fát đã gẫy cửa .Chả thấy mống nào.Nhà trống hơ trống hoác .Thế thôi,dì té.Bao h vợ chồng có nhà thì fone cho dì fát,dì sang nhà ăn bữa cơm thân mật.Cháu dâu nghe bảo đảm đang chị Hai năm tấn lắm .
    NB: Quên,mải ba hoa quên chưa chúc fúc.Dì chả mong muốn dì nhiều,chỉ có 1 mong muốn tột cùng,1 mong muốn tột bậc,1 mong muốn tột đỉnh (à,cũng gần như thế thôi ).Hi vọng cái marriage của cháu nó khoẻ mạnh,hay ăn chóng nhớn và thọ lâu,chứ không fải kiểu J Lo .Dì là dì vẫn thương cháu,xót xa cho cháu mấy cái marriage trước lắm.Khổ thân con bé,cái số đáng ra fải được sướng.Ông zời thật k bít cach giăng tơ ...
  4. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    ôi sao mà nhà mình to thế này ? không biết chồng mình lừa được con gà nào mà cất ngôi nhà to thế ( lau nhà mệt quá , chồng mình có xiền xây nhà thì tiện thể kiếm luôn 1 ANH giúp việc đê )
    mà chồng ah, bi giờ em không lên mạng ở nhà nữa đâu, tún kém lắm , 2 vợ chồng mới cuới còn phải lo nhiều thứ , ấy là em biết vun vén gia đình ra fết
    còn cái chuyện kia thì chồng yên tâm đi, em ăn vụng cũng biết chùi mép lắm chứ , 20 tuổi rồi chứ 2 tuổi nữa đâu
    to dì (tại sao lâymỗi thằng chồng mà đâm ra loằng ngoằng thế này nhi? ): hôm nọ dì qua chơi sao không báo cháu 1 câu, mà nào cháu đã biết cái nhà mới này đâu, hôm nay cháu mới biết mà ,ơ hay là nó xây cho bồ nhỉ , chậc ..........kệ dù sao bi giờ nó cũng đứng tên mình, li dị khỏi share
  5. fire_fly_hp

    fire_fly_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy gia đình em đang hạnh phúc thế này thì anh khuyên thật với em là đừng bỏ chồng theo anh vì anh không thể tốt như chồng em đâu he. Thôi chào em nhé, chúc em hạnh híc phúc
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Được rồi....chồng chấp nhận cho em nhận chú fire về làm oshin gia đình...có gì vợ cứ thế mà hưởng hết....chồng chẳng dắt con bồ nào về nhà đâu cho nó nặng nợ...vợ ở nhà dắt về nó còn nuôi chứ chồng dắt về chồng toàn phải nuôi nó...tốn kém....nay mai con cháu lại phải khổ vì mình....ăn năn lắm...hơ....mà hôm đấy trông vợ hiền lành ngoan ngoãn mà ăn nói chua ngoa thế....đúng gái Hải Phòng có khác,chẹp....
    Có chua ngoa về nhà đóng cửa kín rồi thì...sau nhé....cứ huỵch toẹt ra thế này chồng ê cái mặt lại k thèm kiếm tiền xây nhà cho vợ nữa thì ra đường mà lết giống Hồng Vân cho nó sành điệu, của độc nhá (xem gặp nhau cuối tuần chưa?).
    Nói nhiều quá chồng mỏi mồm chồng dùng vũ lực lại răng môi lẫn lộn đấy, hehe...
    Đùa tí thôi....ở nhà nhớ trông coi nhà cửa...thỉnh thoảng dì có về thì mở cửa cho dì vào không dì đập tan cửa ra mất công lại mất tiền mà xây lại, hiểu chưa?
    P/S: Chồng đang có trong tay ít kẹo rất lạ mắt...bảo đảm vợ chưa nhìn thấy bao giờ nhưng chưa tìm ra cách gửi về cho vợ,chẹp...có cách nào không?Gửi qua bưu điện thì bảo đảm nó hỏng toẹt nó mất,chẹp...hay chồng ăn hết nhá
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nay vợ không chăm sóc nhà cửa à? Chẳng thấy cái mặt mũi vợ đâu cả. Chồng suy nghĩ rồi là không cho vợ bồ bịch với chú fire rì đấy bên cái box VIMARU của vợ đâu, chú này thiển cận quá. Vợ mà có bồ với chú ý thì nhớ nhắc nhở chú ý nhá!
    Thôi chồng lại lượn đây, nước trong nhớ gọi chồng về,chẹp...
  8. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Khỏi cần người giúp việc đâu em, cứ thấy nhà bẩn là anh cho máy xúc ủi luôn nhà, đỡ phải lau chùi, sốt ruột.
  9. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    chồng ạ, thực ra bản chất em thì em không chua ngoa đâu mà theo như dân HN nói thì bản chất tốt nhưng cuộc đời xô đẩy
    còn chuyện "anh"giúp việc của nhà mình thì em nghĩ lại rồi,em thấy anh rocket thích hợp hơn
  10. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà em êm ấm sống với nhau có chính quyền xác nhận đàng hoàng, nhà cửa cũng dấu xanh dấu đỏ đầy đủ. Bác chủ tịch đừng có mà ...hôm trước đấu tranh mãi đằng nào vợ em chẳng ngồi cạnh bác....bác có thua thiệt gì đâu mà đòi ủi nhà em,chẹp...xấu tính nhất là cái bác chủ huỵch đấy...cẩn thận bác sang em bảo vợ em đóng cửa không cho bác vào nhà đâu....lúc đấy thì...hehe...

Chia sẻ trang này