1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... em ơi, ta lại một mình với ta ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi braveheart, 24/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. braveheart

    braveheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    ... em ơi, ta lại một mình với ta ....

    "Trời buồn trời đổ cơn mưa
    Anh buồn anh chẳng được đưa em về
    Đôi ta đã nặng lời thề
    Mà sao nay lại lối về chia hai....."

    ----------------------------------------------------------------
    Anh về về giữa trời mưa
    Giận hờn hai đứa chúng mình cãi nhau
    Yêu là phải chịu khổ đau ???
    Anh về giữa cơn mưa mau, đêm buồn....

    Anh nhớ nhớ những mùa đông
    Ôm em ôm chặt trong lòng ... ấm ghê
    Đêm nay trời lạnh tái tê
    Em ơi sao thấy đường về quá xa....

    Thế là đã hết ... từ nay
    Không còn hờn giận... không còn yêu thương
    Em đi con đường của em....
    Anh thì đứng lại bóng chiều vắt vai

    Tình yêu nay đã chia hai
    Trái tim ta lại trả về cho nhau
    Em ơi trời lại mưa mau
    ..... Quay đi để lại đằng sau mưa buồn .....


    ...Đêm mưa 25/5...




    You can fall from the sky, you can fall from a tree but the best way to fall is in love with me



    dokiencuongbk@yahoo.com



  2. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    bài thơ của bác khá hay dưng mà tôi thấy câu
    Thế là đã hết ... từ nay
    Không còn hờn giận... không còn yêu thương
    Em đi con đường của em....
    Anh thì đứng lại bóng chiều vắt vai
    nghe có vẻ không vần điệu lắm ... hay là không ngĩ ra từ nào hay hơn ... lủng củng thiệt
    AZAZUJ@YAHOO.COM

Chia sẻ trang này