1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi! Tại sao lại như vậy?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Titanium, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Titanium

    Titanium Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Tại sao lại như vậy?

    Khi ở gần em, em luôn tâm sự với tôi mọi thứ (cũng không biết có phải mọi thứ không, nhưng toi cảm thấy như vậy). Em luôn kể cho tôi những khó khăn của em và tôi vẫn thường giúp em. Vậy mà khi ở xa em thì em lại hoàn toàn khác như vậy? Em không muốn nói với tôi những khó khăn của em nữa. Biết là tôi ở đây chẳng thể giúp gì em nhiều, phải chăng em không muốn tôi bận tâm đến? Như thế càng làm tôi suy nghĩ nhiều, bởi vì tính tôi luôn muốn nắm được mọi thứ một cách rõ ràng, chắc chắn mặc dù có thể không giúp được em. Mà dù sao tôi cũng chẳng thể đòi hỏi em phải nói với tôi mọi thứ, vì dù sao em vẫn là em và tôi cũng vẫn chỉ là một người bạn của em. Thế đấy. Tại sao một cái khoảng cách hơn 10.000km nó lại làm thay đổi nhiều thứ đến vậy nhỉ? Dù sao thì tôi vẫn lo lắng cho em và em thì vẫn chẳng cần sự lo lắng đó. Ở cái đất Kiev này tôi thấy tôi như một thằng chết rồi vậy. Em không cần sự lo lắng của tôi hay em cố tình tránh né sự lo lắng của tôi vậy? Em bây giờ và em 2 tháng trước khác nhau nhiều quá! Tôi không hiểu được tại sao. Mà tôi muốn hiểu thì em lại luôn nói là tôi không hiểu được đâu? Em tự cho rằng mình khó hiểu và không muốn ai hiểu à? Thật là buồn cười cho cái suy nghĩ đó. Tôi thấy lời nói, thái độ của em nhiều lúc mâu thuẫn quá. Không biết em có thấy thế không, hay em lại cũng chẳng biết đây?

    Hic!

Chia sẻ trang này