1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi ! Tình yêu không có chỗ cho sự so sánh.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NuaTraiTao, 27/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NuaTraiTao

    NuaTraiTao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Em ơi ! Tình yêu không có chỗ cho sự so sánh.

    ''..... Em thân yêu !
    Có lẽ chẳng bao giờ em hiểu được lòng anh. Anh đã cố quên đi những kỷ niệm đẹp đẽ ngày nào nhưng bây giờ thì không thể. Em nói đúng ! Những ngày xưa đó thật hạnh phúc, êm đềm. Anh yêu em thật lòng và mãi mãi vẫn là như vậy. Nhưng theo năm tháng em đã dần trưởng thành, trong em đã có sự so sánh, thật chua chát đó lại là phép do sánh trong tình yêu, một điều mà khi yêu nhau thật lòng thì ngưòi ta không thể. Anh biết ! Nếu so sánh anh kém người ta nhiều lắm nhưng khi em đã nghĩ được như vậy là lúc anh phải ra đi. Nếu kéo dài chỉ thêm đau khổ cho cả hai.
    Nhớ ngày nào em của anh còn ngây thơ trong trắng như một thiên thần, ánh mắt dạng ngời chứa chan niềm tin tưởng nơi anh. Những giây phút có em trong vòng tay anh thấy em nhỏ bé cần sự che chở của anh biết bao. Em và anh cùng run rảy theo nhịp đạp của đôi tim, hai ta khao khát đón nhận vị ngọt ngào của tình yêu. Khi quyết định chia tay anh đã suy nghĩ rất nhiều, quá khứ không thể che mờ hiện tại, chung ta không thẻ sống mãi vơi kỷ niệm phải không em ? Anh không trách em đâu.
    Chúc em hạnh phúc! .....'''

    Hơi sươt mướt và''sến'' phải không ? Nhưng suy nghĩ của chàng trai rất thành thực. Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh đó bạn có xử sự giống chàng trai không ?
    NTT.
  2. Damark

    Damark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    I am so agreeing with you
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bạn hành động như thế quả là rất cao thượng và đúng đắn. Trong tình yêu, khi đã dành trọn con tim cho nhau thì đâu còn khái niệm so sánh nữa. Nếu cô ấy đã vậy thì hoặc họ ko thật sự yêu bạn, hoặc cô ấy là loại người coi vật chất là trên hết.
    Bạn là chàng trai tốt, chắc chắn bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình...

    too much love will kiLL you...

  4. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hihi mình rất đồng ý với ý kiến của anh Khỉ sắt. một người con trai tốt và cao thượng như bạn rồi sớm muộn cũng sẽ tìm được một người con gái phù hợp . còn cái gì đã ko dung hoà được thì thôi, chứ ép buộc thì sẽ khiến mọi chuyện ko đâu vào đâu thôi. vả lại mọi sự so sánh đều là khập khiễng mỗi người có một nét đẹp riêng. nét đẹp của bạn là nét đẹp tâm hồn nên hãy tự tin vào nó và đừng buồn nữa bạn nhé. chúc bạn may mắn.
  5. ngoisao_codon

    ngoisao_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy trong tình yêu không nên có sự so sánh, nhưng nếu so sánh thì lấy ai làm chuẩn để so sánh bây giờ, mỗi ngưòi có mặt tốt mặt xấu khác nhau, có ai hoàn hảo đâu. Nhưng chính sự thiếu sót của mỗi con người đã gắn kết chúng ta lại với nhau đó, các bạn có nghĩ như vậy không.
  6. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác bài thơ này!
    Người ta ...
    Mỗi lúc giận hờn em hay so sánh
    Anh với một người đã xa lắm
    Rồi tự thấy buồn hơn ...

    Mỗi lúc cô đơn
    Em không nghĩ về anh trước nhất
    Cứ hoài nhớ về tình yêu đã mất
    Để tự mình xót xa

    Dù em chẳng nói ra
    Dường như anh vẫn biết
    Dường như anh buồn nhưng vẫn yêu em tha thiết
    Chỉ mong trong em dấu xưa nhạt nhoà
    Anh thân yêu! Em chẳng còn nhớ đến người ta
    Chẳng còn vu vơ hờn giận
    Chẳng còn rụt rè khi đưa tay anh nắm
    Nhưng mà anh đã xa
    Có lẽ nào anh lại trở thành người ta
    Khi có người đến với em lần nữa ...
    Nếu cô gái ấy mà đã suy nghĩ lại và trân trọng tình cảm của bác, chẳng lẽ bác vẫn đang tâm bỏ người ta mà đi sao? Nhân vô thập toàn mà
    Happy now!!!

Chia sẻ trang này