1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi , xin em đấy......!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi eofa_aofe_1234, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Các bác ý cứ thích kêu thế thôi, chứ các bác ý rắc rối nào kém chị em chúng mình đâu
    Ko quan tâm thì hỏi: em ko yêu (hết yêu) anh rùi à mà sao em chẳng quan tâm đến anh...............
    Còn quan tâm, hỏi han thì lại bảo: em là mẹ anh à, mà sao suốt ngày hỏi han này nọ..................
    Bó tay thui
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bé không giận anh nhưng mà bé thấy như vậy cứ thía nào ý , có lẽ hôm qua bé có chuyện nên bé nói lung tung anh ạ , đợt này có nhiều chuyện quá dạo này bé cũng bận fải làm bài , rùi chuyện gia đình , kéo thêm chút chuyện bạn bè nên chán quá anh ạ , nhưng mờ bé chẳng giận ai cả bé chỉ thấy giận mình mờ thui .......... tự dưng bé thấy chán quá
  3. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    @saobang : Viec nào ra việc đấy bé à! Đừng bận tâm nhiều chuyện nhé! K tốt đâu.
  4. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mỗi lần ta mắc lỗi em lại giận hờn ...
    Bây giờ khi ta mắc lỗi
    Chỉ biết ngậm ngùi nhớ em
    Thấy trong lòng sao quá vắng vẻ, cô đơn
  5. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    mới có thế này mà bác đã kêu, bác thấy nó khó đến thế cơ à (trừ cái việc fải bỏ rượu bỏ bia thì cũgn hơi khó với con trai các bác thật).
    "Làm trai thì sợ gì sương gió, làm "milu" thì sợ gì xương to"
  6. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thử ở vào hoàn cảnh ấy xem có anh nào không kêu không? Hạnh phúc thật nhưng quá thành quá cố!
    Có rất nhiều người con gái cũng hết lòng với người mình yêu, nhưng đàn ông không giống phụ nữ mà. Muôn đời vẫn thế.
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh bé đang cố gắng giải quyết từng việc một đây , dạo nè chán bé cũng hay đi cùng hội lang thang
    vì hoang mang ta đi lang thang .............
    @all chúng ta hãy sũy nghĩ và đặt mình vào hoàn cảnh rùi nói ra như vậy khi viết ra những j thì nó có ỹ nghĩa và thực tế hơn .........
  8. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    @saobang : Cố lên em nhé! Mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi!
  9. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chiều chị em 1 tí cũng tốt , đừng đánh mất mình là được
  10. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chiều được là hay lấn tới lắm đó. Mà chị em đã lấn tới thì đánh mất mình hay không nó mong manh lắm.
    CHỊU!

Chia sẻ trang này