1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Logox, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Logox

    Logox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em ơi...!!!

    Từ ngày em giận anh tới bây giờ đã là 1 năm 112 ngày rồi em có biết ko? Đã bao lần anh gọi điện xin lỗi nhưng em vẫn ko tha thứ. Đã bao đêm anh say & anh đã gọi tên em. Những lúc công việc đã qua, anh lại nhớ tới em để rồi anh lại vùi đầu vào công việc cho vơi nỗi buồn khi anh hiểu em vẫn còn giận anh nhiều lắm...
    Anh ko biết phải làm gì và như thế nào thì em mới có thể bỏ qua cho anh. Anh vẫn hy vọng 1 ngày nào đó anh có được cơ hội sửa chữa những lỗi lầm!!!
    Em ơi...Người anh yêu thương nhất đời ơi! Hãy cho anh 1 cơ hội nữa thôi, được ko em?!?!
    Trái tim anh luôn là của em!!!

    Chết là hết nhưng tôi vẫn đang sống.
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ bác nhỉ ..Không biết nói gì nhiều , nước chảy đá mòn ..bác cứ tiếp đi đến ngày nào đó biết đâu cô ý tha cho bác ..Chúc bác thành công nhé ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  3. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hơn một năm rồi cơ àh ???
    vậy thì tôi khuyên ông bạn duèng nuối tiếc làm gì .... lỗi đâu đã là của mình .... biết đâu cô ấy có ai kghác huậc vì lý do nào đó đã xa lánh bnạn chứ chắc gì đã là tại bạn.... tôi khuyên bạn nên tỉnh táo nhìn thẳng vào sự thật là quên ngưới đó đi

    tốt nhất là chúng ta sống cuộc sống của chúng ta...
    rồi tình yêu lại đến , và biết đâu lúc đó bạn lại thấy rằng mình thật là may mắn vì đã chía tay người yêu cũ và có được một người yêu mới tuyệt vời
    chú bạn hạnh phúc
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  4. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nói ở đây cô ấy nghe được không?
    Mà bạn đã chờ hơn một năm, xin lỗi hơn một năm, nhưng cô ấy có tha thứ không? Chưa đúng không? Vậy sau này có thể không?
    Hãy tỉnh táo và đối diện với sự thật.
    - Nếu còn có thể hy vọng, hãy tiếp tục hy vọng và cố gắng.
    - Còn khi biết là không thể thì hãy lượng sức mình, cố quá là quá cố thôi.
    Each of us has our own 2 windows..
  5. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Trời!
    Tôi và Xuanhoi, trả lời cùng một lúc, nói cùng một câu giống nhau. Nếu tôi không sửa từ "nhìn thẳng" thành đối "diện thì" 100% copy rồi.
    Nói chung Logox ơi, níu kéo mãi làm gì. Phải biết bỏ qua cái cần bỏ qua chứ.
    Each of us has our own 2 windows..
  6. Logox

    Logox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả những lời khuyên của các bạn nhưng tôi ko như vậy, tôi vẫn tin là cô ấy sẽ tha thứ vì đơn giản tôi là ng quá bận nên ko thể có thời gian chứng minh sự chân thành của mình mà thôi. Từ trước tới nay tôi luôn sống bằng niềm tin & tôi luôn thấy niềm tin của tôi thành sự thật. Tôi vẫn tin là cô ấy sẽ tha thứ vì tôi tin tình yêu của tôi dành cho cô ấy và tôi cũng tin những gì cô ấy dành cho tôi!!!
    Một lần nữa cảm ơn mọi ng nhiều!!!
    Chết là hết nhưng tôi vẫn đang sống.
  7. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    co Hy vong thi tot
    nhung dung nham la niem hi vong manh liet se chac chan dem lai TY...
    co the co ay se quay lai...nhung HV mong manh qua roi mot ngay ban se tu nhan ra rang can phai lat mot trang moi, va co ay co the se ko nam trong futur cua ban...
    nhung ma cho minh hoi nho nhé, ban pham phai loi gi vay??? de minh xem co the bo qua ko???
  8. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Mô phật !!! không ngờ một người sống như mình mà cũng có ngày phải thốt lên thế này , bác ới , tôi hỏi bác cái nhá , bác có lòng tin như núi ấy nhỉ ? đừng cho rằng thằng đực này lắm chuyện nhé , giận dỗi gì tới hơn 1 năm , thật không thể hiểu nổi , tôi thấy bác phí phạm lòng tin rồi đó, tiết kiệm đê hoặc tôi phải nghi ngờ bài này của bác là ... thông cảm nha, hihi
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó

Chia sẻ trang này