1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải chờ anh đến bao giờ đây????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WLH, 27/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    em phải chờ anh đến bao giờ đây????

    em phát ngán rồi ,ngán sự vô tình lạnh nhạt của anh . Tại sao anh lại như vậy chứ. Ngày nào cũng gặp nhau ít nhất là nửa tiếng . Anh có biết khoảng thời gian đó đối với em như thế nào không, em luôn dõi theo từng bước chân từng lời nói của anh. Trong đội anh còn nói ít, thà đừng để em gặp anh , còn hơn gặp mà như người xa lạ. em mệt mỏi lám rồi nhưng em không thể nói với anh rằng .... em sợ , em không dám. phải chi anh có thể nói cười vui vẻ với em dù chỉ một lần m em cũng mãn nguyện rồi . Lúc nào buồn hay nhớ anh là một lần lôi ảnh ra xem. em khóc vì nah đã wá nhiều rồi làm thế nào để anh hiểu được đây .ai cũng baỏp cần phải chờ đợi nhưng phải chờ đến bao giờ đây
  2. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ai nói được điều gì đâu bạn. Đấy là hạnh fúc
  3. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    nhưng tui buồn lắm nhiều khimuốn phát điên lên. ở gần mà cứ như la không wen biết
  4. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    nếu nói yêu là hạnh phúc thì thà tôi không yêu thì tôi sẽ không phải đau khổ mệt mỏi thế này m nếu kông yêu người ta thì tôi vẫ sẽ là tôi vẫn vô tư như thường trời ơi tôi ghét tôi wá tại sao lại đi yêu vào lúc này chứ
  5. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn ở đâu ta vậy nhở?
  6. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    tôi ở Hà Nội gần Cầu giấy thế còn bạn
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Anh àh !
    E phải chờ đến bao giờ đây ? Mới nhận đc " sự quan tâm, sự yêu thương , thành thật " của anh đối với em . Anh khiến em chán nả, hoang mang và ........... 1 suy nghĩ " kết thúc ". Em cũngk hông hiểu chính mình. Bản thân em luôn nói rằng " anh cũng chẳng là gì " đâu. Nghĩ thật buồn cười , tại sao cứ nói là yêu là thích mà sao lại không có chút quan tâm , yêu thương gì cả nhỉ ?. Em luôn nói , em hiểu anh ,. Đúng , đôi khi , em hiểu anh mỗi khi anh hành động , suy nghĩ việc gì đó , Nhưng em không hiểu những gì rất cần phải hiểu ?. điều em cần ohải hiểu là " anh có thực sự quan tâm đến em không ? " hay với em , anh chỉ coi là 1 trò đùa , 1 cuộc vui sớm tàn của anh ". Làm sao mà nói yêu , nói thích 1 ngưòi trong khi không có 1 sự tin tưởng nào nhỉ ? Đúng là em không có 1 chút tin tưởng nào vào những lời anh nói , những việc anh làm . Tất cả đều mang cho em sự hoài nghi , phân vân không bít đâu là thực đâu là giả.
    Trước anh , em thấy mình như 1 con ngố , 1 người dễ dàng bị bắt nạt , bị anh nắm rõ yếu điểm khiến phải lúng túng , gnại ngùng. Em không muốn thế , không thích thế. Với mọi người , em nói nhiều và luôn dành thế chủ động bao nhiêu thì với anh em lại luôn rơi vào thế bị động , và chỉ bít ngồi mà nghe nhữgn gì anh luyên thuyên.
    Anh àh ! với anh tình yêu là gì chứ ? Em tin rằng, anh là người nhiều tình cảm , thùă sự lãng mạn , thùă sự quan tâm ,yêu thương đến người mình yêu ....... vậy àm sao , anh lại không dành những điều đó cho em . Hay tình cảm với em chỉ là " vui đùa ". Em không bít, em thật sự không bít và em rất muốn bít.
    Khi 1 mối quan hệ bắt đầu , là khi niềm tin đc xây dựng , em khong bít đến khi nào , anh mới khiến em tin tưởng. đã từ lâu rồi ,quan niệm về tình yêu của em đơn thuần chỉ là " 1 nụ hôn cũng thấy thiên đường chẳng hề xa xôi , anh là tất cả những gì em mong muốn ......"
    Chúgn ta có nhiều điểm giống nhau về cách sống và cách nghĩ . nhưng thật đáng buồn là điều đó chưa đủ để gắn kết chúgn ta bằng 2 từ quan trọng đó là " tình yêu ". Có lẽ, những suy nghĩ giống nhau về cách nghĩ cách sống chỉ khiến chúng ta trở thành những người bạn mà thôi. Những ngưưoì bạn hợp nhau, hiểu nahu , và luôn vui ẻ khi ở bên nhau . Nhưung khi nói về tình yêu thì sao chứ ? Em và anh khác nhau về quan niệm vè " tình yêu " , em 1 quan niệm , a 1 quan niệm. Em buồn. 1 ngưòi con trai khi yên cần những gì ............... phải chăng chỉ quan trọng những đam mê, ham muốn mà quên đi điều mà ngưưoì ta vẫn gọi là sự yêu thưưong, quan tâm.
    Em vẫn chờ , khi nào anh nói 1 lời , dì chỉ 1 câu thật lòng với em , thể hiện sự quan t âm , tình yêu thương anh dành cho em . " những đêm mưa nằm đây khóc 1 mình , nhớ thương anh em thức suốt đêm dài , và em mơ tiếng mưa vẫn rơi đều nhuẽng giọt nước mắt chưa vơi .........".
  8. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hay wé,tớ cũng ở Cầu Giấy,thế bạn ở đoạn nào thế,có khi mình lại wen nhau ấy chứ
    Con trai cũng thế mà,cũng khó hiểu ko khác gì con gái đâu,cái wan trọng là bạn yêu người ta cơ mà.
    Nothing gonna change my love for you
  9. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cô bé này có một tình yêu tuyệt thật, Nếu anh chàng đó cũng yêu lại thì chắc chắn bọn em sẽ trở thành 1 đôi yêu nhau rất hạnh phúc đấy...
    Chúc sớm có được anh chàng kia, vì với những gì mà em đã thể hiện, rất xứng đáng để có 1 tình yêu đẹp
    Best wish,

    man_bat_tu
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Sự chờ đợi .........
    Giờ tớ sợ cảnh đó nhưng phải đối mặt!
    NGhĩ đến cảnh gặp ,,, cảnh hạnh phúc ... là có thêm nghị lực để chờ đợi!
    Chờ đợi trong hy vọng!
    Nhưng nếu mất đi cái hy vọng nhỏ nhoi đó thì .....
    If you love me!
    Wherever you go, whatever you do
    I''ll be right here waiting for you!
    Whatever it takes, how my heart break
    I''ll be right here waiting for you!
    Until death do us part
    We''ll be together!

Chia sẻ trang này