1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì bây giờ (Bạn trai chê em ít kinh nghiệm)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi xuka_xinhxan, 24/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mantra

    mantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chú bạn em điên rồi, có phúc không biết hưởng.
  2. september2005

    september2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đời rất dở nhưng vẫn cứ phải niềm nở.
    bạn gì gì kia chắc bi giờ cũng khó nghĩ lắm nhỉ, nhưng đàn ông có nhiều người khó hiểu và làm khổ chị em mình lắm. Kinh nghiệm của nhiều người về vấn đề này có đầy ra đấy thôi. Kể bạn một câu chuyện nhé:
    Bắt đầu thì cũng như bạn đấy, xxx và anh kia bảo là em chẳng biết gì hết à? em không bao giờ đọc sách báo về vấn đề này hay học hỏi từ chị hay bạn gái à.... bây giờ nam nữ bình đẳng rùi, đàn ông làm cho đàn bà sung sướng và hạnh phúc thì chị em cũng phải học hỏi sao cho khi xxx các anh cũng dc sung sướng chứ. Hic..thế là vì tình yêu, vì không muốn anh tơ tưởng tới cô nào khác, vì muốn đem lại hạnh phúc cho anh, vì lòng thương yêu của phụ nữ là vô bờ bến, vì biết rất nhiều đôi đã xa nhau chỉ vì lí do 2 người không hoà hợp => cô gái quết định phải học và phải thật siêu đẳng về "the art of love", cô gái này là người thông minh, làm việc cho cty nước ngoài, tư tưởng cũng hiện đại và đễ hội nhập. Chỉ một thời gian rất ngắn qua internet, qua film xxx, qua sách báo, bạn bè...cô đã biết phải làm những gì, biết đàn ông thích gì, thuộc lòng Kama-sutra và oral *** cho anh như thế nào......
    Nhưng chuyện không chỉ có thế rồi tốt đẹp và hạnh phúc như trong cổ tích đâu . Cô gái để anh đói khoảng 1 tuần rồi bắt đầu thực hành tất cả lý thuyết đã học nhuần nhuyễn......nhưng kết quả thì làm cô gái shock không thể tin nổi...anh ta nói: cô chẳng khác gì **** trên giường ngủ của tôi" , cô học từ thằng nào, thằng nào dạy cô, cô đã lừa dối tôi, chỉ vài ngày trước đây cô bảo cô không biết gì...đàn bà thật là nói dối không biết ngượng mồm .........vân vân..và vân vân.. , cô đã giải thích nhưng anh ta nhất định không chịu hiểu. sau đó anh ta viết đơn li dị và cô đã kí. Thế đấy bạn ạ, cô gái này đã viết thư lên một tờ báo điện tử kể về nỗi uất ức của mình và nói rằng: tôi chẳng hiểu đàn ông họ muốn gì, họ thật ich kỷ và cố chấp.
    Nếu tất cả đàn ông trên thế giới này đều được cái suy nghĩ như mấy anh trai trên đây thì chị em mình thật hạnh phúc.
    À, tui là female nhé, mượn nick xìpam tí .
  3. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Trả lời như sau: " Thì tại vì em ngoan ngoãn nên chưa có kinh nghiệm! Thế anh có kinh nghiệm không?Nếu có kinh nghiệm thì anh phải bày cho em chứ! "
    Thế rồi từ từ hai người tạo kinh nghiệm cho nhau.Tình yêu nhanh chóng nhưng ******** thì phải từ từ chứ!

  4. kiawatashi

    kiawatashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    em ơi bọn đàn ông nó ba que lắm em ạ. nó chê em nhưng có khi nó cũng chẳng biết gì đâu mà, nếu nó chê em lần nữa em vách quần áo đến nhà nó bảo ngày xưa bố nó dậy mẹ thế nào mà giỏi thể để bây giờ sinh ra được thằng con... rở hơi ăn cám lợn...ok girl?
  5. me_fool

    me_fool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hehe, em xuka mới chỉ hỏi một câu mà mấy anh xê kô nhảy vô doạ dẫm làm em ấy sợ khiếp vía không dám quay lại nữa hehe
    em ạ, bạn em chê vậy thôi chứ chưa chắc đã vậy. quan trọng là em phải nhiệt tình trong quan hệ và tự tìm thấy niềm sung sướng cho mình. xxx để mình sướng chứ có phải chỉ để cho nó sướng đâu cứ hào hứng nhiệt tình và buông thả cảm xúc, đừng có e dè băng giá làm bạn em chán là được rồi. ***''s never bad
  6. codongiuadoi

    codongiuadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Theo em,người hỏi ko chắc đã nghiêm túc,nhưng quả thật ý kiến của các bác rất bổ ích,mang tính xây dựng...
  7. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả, theo tớ là vậy vì bạn là bạn cơ mà sao phải là ai. Bạn không sai nếu điều đó bạn cho là đúng và chẳng có gì, sao bạn không thử tự hào về điều đó nhỉ? vì đó điều đó không phải tạo ra bạn một cô gái khá xinh và hồn nhiên sao ( bao hàm nha)
  8. 3X

    3X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Chắc em kô cho nó làm j chứ j
    Nếu kô thì nó chê em ít "kinh nguyệt" là phải. Thằng nào chả thế, bảo nó là "Thích tìm đứa có Kinh Nghiệm thì ra Đồ Sơn mà tìm, ở nhà bà chỉ có thế thôi"... thế là xong.
  9. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    nhiều kinh nghiệm thì lại nghi ngờ hay là cô ấy đã từng ,còn ít kinh nghiệm lại chê .quái đản .con gái đã rắc rối ,con trai còn rắc rối hơn .pó tay!
  10. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết hơi bị thiếu một cái gì đấy nhỉ. Khuyên nhau thế này mà mods lượn như chim không thấy xoá đi cũng chịu.
    Bác gì mà nghe theo lời khuyên này thì chú zai kia càng có lý do chê bác, ngoài thiếu bản năng nữ tính còn thiếu tí văn hoá.

Chia sẻ trang này