1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì bây giờ, các bác tư vấn giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cau_vong, 12/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm gì bây giờ, các bác tư vấn giúp em

    Đầu óc em cứ biêng biêng thế nào ý Các bác đọc xong tư vấn giúp em chút nhá


    Em cũng chẳng hiểu vì sao mà em ko thể tin được zai nhà em, khổ vậy đó ... Yêu nhau cũng lâu mà lúc nào cũng lo ngay ngáy zai nhà nói dối em rùi đi linh tinh ... Lúc nào cũng nhắn tin gọi điện ...Zai nhà cũng chịu giỏi lắm ... Nhưng dạo gần đây rất hay mắng em là làm phiền, rùi mắng em lèo nhèo, đủ thứ, rất hay quát mắng ... Tất nhiên là thái độ thì cũng ko phải là hất tung lên, nhưng thái độ khó chịu lắm ...

    Nên làm gì bây giờ các bác nhỉ????Giúp em với !!!
  2. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hay là zai nhà chán em rùi nhỉ???
    Tự nhiên nhớ lại đợt trước, zai nhà đi đâu cũng nhắn tin cho em, có lúc em cũng thương, buồn thì buồn thật nhưng mà vẫn bảo "thôi, anh cứ đi với bạn bè cho thoải mái, ko cần nhắn cho em đâu " Vậy mà vẫn nhắn tin về ì èo đòi nhắn vì sợ em cô đơn ... Bây giờ "tôi làm việc cũng ko xong với cô nữa" Hixxhixx
    Mừh em cũng thấy mình quái thai, có phải là mới yêu nhau đâu mà ko tin, mấy năm rùi,bạn bè cũng biết hết rùi, gia đình cũng biết hết rùi, cũng biết zai nhà chẳng tí toáy với ai cả, cũng chỉ biết có mình em thôi ...Vậy mà vẫn nghi ngờ, vẫn sợ là hắn ta lại chơi trò bẩn tính ... Hắn ta nói bao nhiêu lần rùi là hắn ta ko có gì, vậy mà nhất quyết ko tin ... Trưa tỉnh dậy, em nhắn đằng trưa,chiều nhắn đằng chiều, đi đâu cũng hỏi, cũng phải báo cáo với em ... Bây giờ hắn ta bảo "anh làm gì cũng phải báo cáo với em chắc?" Chẳng chịu nhường em câu nào nữa ... Nói thì hắn ta bảo "anh chẳng việc gì phải nhẹ nhàng cả, nói đúng thì thôi '' Điên quá hét lên "bây giờ anh mún gì thì nói thẳng 1 câu đi " thì lại bảo "anh chẳng mún gì cả" Bây giờ hỏi đi đâu thì trả lời "hok mún nói " Ơ kìa, bực mình quá đi mất Mún bỏ thì cứ nói 1 câu đi, còn cái kiểu thái độ này ...
    Ngoài thái độ mún giãy, ko mún bị kiểm soát nữa thì thái độ của zai vẫn bình thường ...Vẫn quan tâm chiều chuộng, vẫn hết sức ngoan ngoãn ... Vẫn chẳng dám dập máy điện thoại dù rằng mồm nói "anh ko mún nghe em nói thêm nữa" Em im lặng thì lại phải hỏi "dập máy nhé "
    Em ko hiểu là zai mún gì ...Bỏ thì nói 1 câu cho nó xong đi, cứ ỡm ờ cái gì ko hiểu nổi nữa
    Em phải làm gì bây giờ????
  3. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  4. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Tự bạn viết ra hết rùi còn j. Thương anh nhà quá.
    bạn nên "cai nghiện", dần dần anh ý ko đc quan tâm nữa sẽ thấy thiếu, rồi lại tự nhắn tin cho bạn thôi, kiểu như "sao dạo này em ko hỏi anh đi đâu nữa à?"
    Chưa lấy nhau à bạn quản chặt thế khéo chạy mất dép đấy, kiểu hỏi han vậy mệt mỏi lắm.
    Chúc vui
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Cái gì cũng có mức giới hạn của nó, mới đang yêu mà đã thế này, phải em em chạy mất dẹp lâu rồi
  6. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    đến chịu chị này, em là gái mà a ng yêu như thế còn chạy mất dép nữa là 1 anh con trai
  7. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    quan tâm thế này thì lúc đầu thấy thích đấy, nhưng riết rồi sẽ có cảm giác bị kiểm sóat, khó chịu...lúc nào cũng như bị kiểm soát, phải báo cáo này nọ...mệt
    zai nhà bạn chưa chán bạn đâu....sắp thôi, nếu cứ như thế này...
    Thái độ khó chịu thì có thể là do công việc ko thuận lợi, hỏi han xem nào
  8. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn có thể mình là người hiểu rõ nhất
    mình là 1 thằng con trai,đôi lúc cái con trai của bọn mình thể hiện ra một cách không suy nghĩ
    trong tình yêu của bạn chủ topic và người yêu,cần phải có những lúc bạn cho anh ý 1 không gian đủ lớn để có thể thoả cái gọi là 1 thằng con trai
    thằng nào cũng thế thôi,cái jì cũng có giới hạn của nó,nhiều khi anh ta ko cần bạn quan tâm,cũng ví như lu nước,bạn đổ đầy quá thì nó sẽ tràn ra ngoài và làm ướt chân bạn
    yêu nhau mấy năm rồi chả lẽ bạn không hiểu anh ý như thế nào sao,cũng có lúc bạn quan tâm anh ý quá thì đối với anh ta lại là 1 sự khó chịu,vì yêu nhau lâu,lớn rồi mà nên có những việc anh ý nghĩ là tự lo được,không cần bạn lúc đó đâu,những kúc như vậy,bạn quan tâm thì khác nào coi thường anh ý ko làm được,cái đó động đến bức tường nhạy cảm của 1 thằng con trai
    và khi anh ấy mắng bạn là làm fiền,lèo nhèo.....thì cũng có thể anh ta đang so sánh bạn với 1 cô gái nào đó,hoặc cũng có thể lúc đó anh ý nghĩ,anh ý hy vọng bạn sẽ khác đi nhưng tthực tế thì bạn vẫn thế,nên anh ý mới giận......cái này mình chắc chắn là chỉ có thằng con trai cực kì quan tâm đến người yêu thì mới thế===>>>>tình cảm sâu nặng
    mình đảm bảo nếu là đứa con gái khác thì có lèo nhèo hay làm fiền thì anh ý cũng sẽ chẳng quan tâm đâu
    mà mình thấy bạn gọi này,nắnh tin này,hơi bị nhiều
    lúc đầu yêu thì ai mà chẳng nhắn,gọi,suốt ngày
    nhưng yên nhau mấy năm rồi,chả lẽ bạn cứ thik tiếp tục như thế,phải bước sang giai đoạn khác đi chứ,mình cũng có lần nói với người yêu là:"anh nghiêm cấm em nhắn tin cho anh dưới mọi hình thức"
    bạn đừng hỏi mình vì sao,vì những lúc cô ấy buồn,cô ấy nhắn tin,kể cả nửa đêm mình cũng phải đến ngay bên cô ấy,cô ấy nhắn tin là mình ko làm được việc jì nữa,là mình lo lắng,sốt ruột.......
    đấy,mình viết đến đây chắc bạn chủ topic hiểu rồi chứ,bạn cũng yêu anh ấy lắm đấy,thế cho nên mới lên đây viết thế này,đây cũng là lần đầu tiên mình góp ý cho ai kỹ thế này đấy
    bạn hãy là hậu phương cho anh ấy trên đường đời chứ đừng trở thành giám sát viên khi anh ấy tiến bước(bây h bất kì ai giám sát người khác làm jì là tớ muốn uýnh lém)
    cố lên,qua giai đoạn này là cưới nhau được rồi

    @Red Skin, trifolium, htcuong, toctoctoc:
    mình xin lỗi phải nói với 4 bạn câu này:các bạn chả hiểu quái jì về tâm lí con trai cả,các bạn ích kỷ lắm
  9. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em phải yêu một người như anh mới đúng em à .Vỏ quýt giầy phải có móng tay nhọn
  10. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sao phải nói thế nhỉ . Mỗi người một ý thôi mà

Chia sẻ trang này