1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì bây giờ, các bác tư vấn giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cau_vong, 12/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng cần tự do. Bạn quản lý người yêu chăt quá. Làm cho cậu ấy có cảm giác là tù túng. Chính vì vậy cậu ấy bực bội.
    Bạn chỉ cần bớt quản lý đi là câu ấy đã ngoan nay còn ngoan hơn đó
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chị này chẳng bù cho em, bạn em bảo là hình như em tiếc tiền khi nhắn cho anh thì fải ...........ô ba la ba la ....đi cùng tớ vẫn lấy đt sms cho đứa bạn hắn bảo k cẩn thận hắn cầm điện thoại đập đi đấy .......mà đó là bạn gái, hắn biết mà.
  3. viphubt

    viphubt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại em quản lý chặt quá khiến hắn không thở được đây là chuyên bt thôi, tuy là yêu nhau nhưng cũng nên có những khoảng tự do chứ
  4. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Em nên nhắn tin cho bạn em nhiều hơn
  5. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    ước jì mình được như anh ấy
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chỉ để hỏi a đang làm j đấy, đi đâu với ai .....khi biết tong là làm việc là đi tennis nên ko khoái lắm chứ chẳng tiếc tiền mà là nhiều lúc chán chán bùn bùn nhắn thì hay hơn bt cứ sms rồi lại bị coi như chị kia thì em k thích
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Oạch sao lại ước bác này bị ng iu quản lí nhiều à ..........hehe em thì vô tư đi thích đi với ai thì đi nhưng mà ngày nào tớ chẳng gặp ........hehe
  8. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    tyhay bằng nội dung tin nhắn chỉ có "anh đang làm gì thế,anh đang đi đâu thế,ở bên cạnh anh là ai thế....."
    sao chị ko nghĩ ra những tin nhắn vẫn mang nội dung hỏi thăm nhưng biến tấu đi 1 chút,mắm muối gia vị 1 tẹo cho nó thêm phần dễ thương.....
    Có thể 1 phần vì anh ý cảm thấy bị gò bó vì sự quản lí của chị,1 phần nữa cũng có thể là do nội dung tn của chị cái nào cũng như cái nào,anh ý mặc dù thích nhận sms của chị nhưng cứ y hệt mãi thế cũng nhàm,cũng chán,đến nỗi nhận tn mà cứ như nhận cực hình...món gì dù ngon nhưng ăn mãi rồi thể nào chẳng chán,nếu cứ cố ăn tiếp sẽ có thể sẽ gây đến ngộ độc và khiếp sợ món đó luôn
  9. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Tự do wá thì mất như chơi ấy chứ .....
  10. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0

    Yêu lúc nào em thấy cũng 1 bên quan tâm quá ko trai thì gái, mà ko đc cả 2 tại sao vậy nhỉ

Chia sẻ trang này