1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì bây giờ, các bác tư vấn giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cau_vong, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã tư vấn Cảm ơn nhiều!!!
    Em cũng biết là cần thay đổi lắm chứ ... Nhiều lúc zai nhà nói "anh đã cố gắng để em tin mà em ko tin thì anh cũng chịu rồi, kệ em thích nghĩ gì cũng được '' Zai nhà cố gắng thay đổi suy nghĩ của em rùi nhưng em ko chịu bỏ Hum trước vừa bảo zai nhà "em cần yên tĩnh để suy nghĩ "đến ngày hum sau lại í ới hỏi, lại í ới ... Zai nhà tức lắm, nhg vẫn chiều ...Gọi vẫn đến, nhắn vẫn trả lời
    Nhiều lúc thương zai nhà lắm ý, quát em bét nhè, chửi bới lung tung đuổi đi, nhg mà lúc đó em chỉ bước lùi về sau là sợ em ngã, vội vàng giữ lại ... Em biết rõ là mình được thương rất nhiều đấy chứ ... Có lẽ 1 người con trai ko yêu thì ko chịu đựng vậy đâu ... Cũng biết chưa phải anh ý chán đâu ... Nhưng anh ý chỉ bảo "ko đi được đến đích đâu, vì anh ko thể chịu nổi tính em " Nói vậy, chứ có thốt ra câu chia tay được đâu ...Thì vẫn bảo cố gắng thôi ...
    Em làm gì để cả 2 đứa thoải mái hơn bây giờ???
  2. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bác chủ topic cho em nhờ đất 1 tí :
    bác cho em hỏi íck kỉ chỗ nào ạ?
  3. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì tốt nhất là nên dừng ở đây thôi bạn à. Đừng để đến lúc không thể chịu nổi nữa có khi oánh nhau cũng nên.
  4. 339c5tanmai

    339c5tanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em gái thân, chị thấy người yêu em yêu em đấy chứ. Có điều nên tạo ra một khoảng để cho người ta thở một tý và mình cũng thở được em ạ. Nói chung vẫn là quan tâm nhưng lùi sâu hơn và cao tay hơn, có thể mấy hôm trời lạnh thế này thì nhắn tin nhơ mặc áo ấm, thế thôi và không nói gì thêm cả. Nũng nịu là tất yếu rồi nhưng đôi khi tỏ ra là người lớn một tý. Hài hước cũng rất hay vì sẽ làm cả hai bớt căng thằng và chả tức nhau lâu được.
    Chị tin là anh ý sẽ ngạc nhiên và càng không thể bỏ được em
    đâu vì nghe kể anh ấy yêu và chiều em lắm (không như bạn trai cũ của chị)
    Chúc em hạnh phúc và may mắn nhé
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ băn khoăn ko hiểu chủ topic, ngoài Ty ra, còn quan tâm đến gì khác nữa ko? Đành rằng yêu đương là rất quan trọng, nhưng ko fải là tất cả. Bạn còn có gia đình bạn bè, công việc, học hành, còn các sở thích đam mê khác nữa chứ...
    Nếu tất cả những điều trên, bạn đều ko có, thì chia buồn với bạn, bạn thật đáng thương. Và lời khuyên cho bạn, là hãy quan tâm đến bản thân mình, và những người xung quanh.
    Nếu bạn còn có những niềm đam mê khác, thì tớ tin, bản thân bạn cũng sẽ fát cáu lên nếu được nhận 1 sự quan tâm thái quá như thế. VÌ thế, hãy hiểu anh ấy, trước khi anh ta kịp chán bạn.
  6. 0912214499

    0912214499 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ............................................................................
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đồng ý với em gái, và mọi người là zai này có yêu em, nhưng yêu lúc .......ban đầu, còn giờ chưa chắc đâu. Hầu hết các cô đều làm sai một chuyện, ban đầu thì không tin tưởng zai, cho dù thằng zai lúc đó yêu mình đắm đuối, đến khi nó chán ngẩn chán ngơ rồi, lại nghĩ mình phải tin zai vì quen lâu rồi, kính các cô, các cô không ép nó cưới mau mau thì quen càng lâu nó càng chán các cô thôi.

    Vấn đề không phải các cô có ghen hay không ghen, mà chính là phương pháp quản lý của cô, tôi xin hỏi các cô, khi các cô còn cái thời trốn nhà đi chơi với zai ý, bố mẹ cô có quản lý nổi cô không, mà bi giờ cô đòi quản lý zai.
    Các cô muốn zai nó một lòng với mình, thì phải xem giá trị bản thân mình có còn đối với nó hay không, ngày xưa mới quen, giá trị của các cô là vô cùng, qua thời gian, và một số hành động ngu ngốc khác, các cô tự làm giá trị bản thân càng ngày càng giảm, khi giảm đến mức zai nó nhìn ngoài đường con nào cũng hơn con vợ mình, lúc đó các cô có quản bằng phép thần thánh nào thì nó cũng kiếm con khác mà thôi.
    Việc cần làm bi giờ là chăm sóc bản thân mình, làm sao cho trước mặt zai cô lộng lẫy nhất, nếu nó có càu nhàu chê cố xe xua thì cũng kệ mịa nó, miệng nó nói vậy, nhưng thử để nó chở đi chơi với bạn bè nó xem, để ý thấy mặt nó cứ sướng rơn lên ý, rồi cứ gọi là nó chiều cô hết ý.
    Việc tiếp theo là phải bản lĩnh, chấp nhận mọi điều tệ hại nhất có thể sảy ra, vì nếu nhân nhượng cho bất cứ hành động thái quá nào của zai (như nắm tay, ôm hôn gái khác...) thì nó sẽ hành hạ cô đến xơ xác.

    Hãy nhớ yêu zai hết mình, nhưng yêu bản thân mình không kém.
  8. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã tư vấn giúp em nhé !!!!
    Em cũng đã cố gắng xem xét lại vấn đề rùi ... Hình như vấn đề thực sự nằm ở phía em chứ ko phải phía anh ý thì phải ...Em cứ thấy anh ý gào ầm lên là em lằng nhằng nhưng sau đó anh ý vẫn vậy, vẫn chẳng bao giờ bỏ rơi em, tất nhiên là thái độ thì chẳng còn ngọt ngào như trước...Em bảo "sao anh ko như trước thì anh ý bảo, em cũng có còn như trước nữa đâu" ... Em cố gắng trấn tính 1 mình, nhưng emcảm thấy mình ko làm phiền anh ý em ko yên tâm ý ... Lại phải kiểm tra, lại phải xem xét ...Cuối cùng hình như em tự làm khổ chính mình bởi suy nghĩ ko tin người khác ... Em dặn mình rằng, cứ kệ đi, đừng khổ bời những suy nghĩ đó nữa, nhưng cứ ngồi 1 mình em lại bị nó dày vò, bị nó giằng xé ... Hiểu hắn ta thương mình cũng chẳng hiểu để làm gì ...Em nghe 1 câu quát thôi em lại cảm thấy mình chẳng là gì cả ... Đôi lúc mún vứt hết mà sao chẳng thể nào vứt nổi, muốn buông tay mà chẳng thể buông nổi
  9. auduong_congtu

    auduong_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tưởng thế nào cơ! Chán cô em
    Phải cho zai nó thở chứ! Chả lẽ đi đâu cũng phải này nọ => mất hết phong độ đàn ông. Sợ mọi người đánh giá sau này sợ vợ
    Giàu vì bạn, sang vì vợ mà.
    Thôi cô em hãy kiên nhẫn chút xúi đi, bao giờ cưới xong rồi trị tội một thể. Thế nhé[​IMG]
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nói là bạn biết bao năm nay chỉ yêu mình bạn thì bạn sợ gì. Nếu người yêu bạn có muốn bỏ bạn mà đi thì bạn có dám chắc đủ sức níu kéo không?
    Juri, bạn nên tiếp tục xây dựng hạnh phúc dựa trên những gì bạn đang có. Nếu cứ tình trạng này bạn sẽ làm cho chén nước bể đó.

Chia sẻ trang này