1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì bây giờ, các bác tư vấn giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cau_vong, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh1106

    thanh1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
  2. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ngta đã quá mệt mỏi các bác ạh ... Lần đầu tiên ngta mặc kệ em gọi mà ko trả lời, ngưòi ta ko trả lời tin nhắn em dù em nhắn ...Mọi lần toàn trả lời ngay ... Ngta mệt mỏi lắm rùi ... Ngta ko quan tâm em nữa ... Nhg ngta vẫn ở đó,vẫn cứ bình thường, vẫn cứ nói chuyện,ko bỏ đi... Nếu em hỏi "anh muốn bỏ đi àh?" thì chỉ ừh thôi, nủă đùa nửa thật ... Có lẽ đã ko còn kiên nhẫn với e nữa rùi ... Mà đã thế ... Hình như ngta có người khác, 1 tuần nay ko gặp em nhg mà hình như ngày nào cũng đi chơi, em gọi ko nghe máy, nhắn tin ko trả lời ... Có lúc nghe máy còn ỡm ờ, đang ở ngoài đường, đang ở 1 nơi rất ấm ...Có vẻ giống như ngày xưa ở nhà em rùi có đứa con gái khác gọi ý ... Chả hiểu em sinh vào giờ nào mà mắc cái bệnh thích nghi ngờ như thế này cơ chứ lại ... Sống thế này thì mệt mỏi cả 2 đứa mất thôi
  3. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Tiền hết,tình tan,chia tay thôi
  4. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn chia tay thì nói 1 câu, sao cứ im lặng vậy mãi làm gì, nói chia tay xong rùi thì vẫn cứ bình thường, rồi .... đau đầu quá... Đang ngồi đợi zai về, chả hiểu nữa ... Zai bảo gặp anh zai lúc 11h đêm, rùi bảo về gọi cho em thế mà bây giờ vẫn chưa thấy về ...Nản quá, chẳng mún tiếp tục chờ đợi nữa ... Dù mình là người có lỗi ...Có lẽ anh ý dành quyền cho em quyết định, vì anh ý ko quyết định nổi
  5. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Chủ động chia tay đi,vì anh ấy k mún bạn bị mang tiếng "bò đá"
  6. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hum nay sau 1 hồi nói chuyện, thẳng thắn với nhau ...Anh ý nhất quyết chia tay, anh ý bảo anh ý mún dừng lại ... Anh ý ko mún cả 2 phải khổ nữa ....Anh ý bảo "anh chẳng đi đâu cả, anh sẽ ở bên em, nhưng anh ko còn thuộc về em nữa " Anh ý bảo "anh chẳng có ai cả, chỉ là mún có cảm giác tự do thoải mái nên đi chơi thôi " Anh ý bảo rằng bây giờ em ko có quyền cãi " hai đứa cùng ở bên nhau tốt lên, anh hứa sẽ cùng em cố gắng" Ý của anh ý là quay trở về vị trí ban đầu... Anh ý sẽ quan tâm em, nhưng bây giờ ko mún là người yêu em ... Anh ý bảo em biết thừa anh chẳng đi đâu được mà ... Có thể đây là cách giải quyết tốt nhất cho tình hình bây giờ, cả 2 đứa cùng mệt mỏi ...Còn hứa là sẽ dẫn em đi ăn, mới biết chỗ này ngon lắm ... Em thấy thoải mái hơn yêu nhau mà cứ nghi ngờ nhau !!!
    Các bác có ý kiến gì ko ạh???
  7. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc là bạn đã không giữ được tình yêu!!! Vấn đề chính là ở bạn đó, mặc dù đã có rất nhiều lời khuyên nhưng bạn lại không thể lắng nghe và tiếp thu mà chỉ làm theo thói quen (là sự nghi ngờ của bạn đó). Mình nghĩ nếu bạn không suy nghĩ 1 cách thật sự vấn đề của bạn thì bạn sẽ rất khó có được hạnh phúc thật sự. Vì dù người con trai nào có yêu bạn đến mấy thì cũng sẽ không thể chịu đựng được sự nghi ngờ, kiểm soát chặt chẽ của bạn như thế!
    Theo suy nghĩ của mình thì 2 bạn chưa hẳn là đã hết tình cảm với nhau.Vấn đề ở chỗ anh ý ko thể chịu đựng được tính cách của bạn nữa, anh ý muốn thoát khỏi sự kiềm soát, ghen tuông,nghi ngờ vô lý của bạn nên mới quyết định như vậy! Nếu bạn thật sự vẫn còn yêu anh ấy và muốn cứu vãn thì trước hết bạn phải thay đổi suy nghĩ , thái độ và hành động của bạn! Mình thấy anh ý là người con trai rất tốt đó bạn ạ!
    Lời khuyên cho bạn là :HÃY VƯỢT QUA CHÍNH BẢN THÂN MÌNH . Đừng tự dày vò và hành hạ bản thân mình cũng như người mà mình yêu thương.
  8. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lạt mềm buộc chặt ... đừng quan tâm quá mức như thế người khiến người ta cảm thấy bị o bế ... yêu thì phải có niềm tin bạn ạ .. con trai không phải ai cũng dễ thay long đổi dạ đâu ngoại trừ ... ngưòi con gái không biết "cách" iu
  9. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra tỉnh dậy cũng chẳng hiêủ mọi thứ trôi theo hướng nào nữa ????
  10. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thôi,tìm anh khác mà yêu,rút kinh nghiệm anh này
    Chứ cốc nc hắt đi rùi,ko lấy lại ddc đâu,đừng cố quá thành quá cố đấy

Chia sẻ trang này