1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì bây giờ, các bác tư vấn giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cau_vong, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hì, cốc nước hắt đi rùi, giá mà có ai đủ can đảm để hắt nó đi nhỉ??? Lúc em định hắt đi em nói "dù sao cũng là anh bỏ em đi, anh đã đi rất xa rùi " thì anh ý bảo rằng "anh chẳng đi đâu cả, anh vẫn ở bên em, em thừa biết anh ko đi được mà, mà anh ở bên cạnh em thì em vẫn còn cơ hội "
    Từ giờ thực hiện chính sách, ko quan tâm, ko nhắn tin, ko hỏi han, ko quản lý, thích làm sao thì làm ... Có lẽ đến bây giờ làm vậy là đã muộn nhg vẫn làm ...Vì em biết anh ý chỉ nói thế thôi ...Đến khi gặp em thì anh ý cũng chẳng bao giờ bỏ đi được ...Ko chỉ 1 lần em đùng đùng bảo rằng chúng ta làm bạn nhé, rùi tự nhiên lại hối hận,tưởng rằng anh ý đồng ý thật ...Anh ý đồng ý thật và bảo rằng ko cho em có đường quay lại nữa ...Nhg khi gặp nhau thì mọi thứ lại bình thường .... Anh ý vẫn chuă bỏ đi, em biết là như thế ...Dù gì cũng mấy năm bên nhau rồi !!!
  2. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    lỗi khả năng do bạn, ko hẳn do a chàng kia. Lúc bắt đầu yêu ai chả muốn dành hết thời jan cho nhau, nhưng yêu đủ lâu rồi thì khác, người ta muốn có khoảng không gian riêng cho bản thân mình, con gái thì ngược lại, lúc đầu k muốn quá quan tâm về sau yêu rồi thì lúc nào cũng muốn kè kè bên người mình yêu. 2 bên ko hiểu nhau dẫn đến tan vỡ. nói chung nên có 1 thằng bạn thân để nó tư vấn tâm lý cho, thằng nào phải có kinh nghiệm yêu đương nhiều rồi ý, nó mới hiểu đc cảm xúc sau khi yêu đc lâu lâu sẽ ntn.
  3. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Bạn hành động hệt như người yêu cũ của mình.Nói thế là hiểu rồi chứ nhỉ? Điên hết cả đầu vì những cái tin nhắn dở hơi cám lợn đấy ! Cứ bình thường đi em ơi !
  4. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ chứ có làm ddc k mới là vấn đề.tớ bảo ne,đi chơi nhìu vào (ko fai đi với ngiu đâu)
  5. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác rất nhiều, tình hình có vẻ ổn hơn rất nhiều rùi ... Thankss!!!!
    Hum qua nhắn tin với zai nhà, em hỏi 1 câu "em có thể tin anh được chứ?" câu trả lời vẫn lun như cũ thôi ... Và em nói, thế thì em sẽ đặt thử 1 lần lòng tin vào anh và những thứ em đang có " Thế là sau 15 cái tin nhắn và tối em gọi "đưa em đi ăn đi " thì qua ...Lắm lúc em thấy em nên kiên nhẫn ...Cố gắng đợi mãi ko thấy zai qua, đang soạn tin nhắn "hay là đừng qua đi " thì thấy ngoài củă,may ra chưa kịp gửi hehe và gặp nhau ăn uống vui vẻ, lại tay trong tay hihihi Vậy là ổn rùi ... Từ giờ cấm có lằng nhằng nữa hihihi
    Cảm ơn các bác nhiều nhiều

Chia sẻ trang này