1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi to_find_the_way, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. to_find_the_way

    to_find_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm gì bây giờ?

    Do người nhà giới thiệu anh ấy đã làm quen với em Tết vừa rồi. Anh ấy có đến nhà em chơi vài lần.Do cả hai làm việc rất xa nhau nên sau Tết anh ấy chỉ liên hệ với em bằng điện thoại và tin nhắn. Bọn em đã nói chuyện, đều cảm thấy rất vui và anh ấy đã liên tục nhắn tin trò chuyện với em, có nói rằng anh ấy nhớ Hà nội (em đang làm việc tại Hà Nội). Thế nhưng tự dưng anh ấy im lặng một cách khó hiểu.

    Khi em nhắn tin lại, anh ấy vẫn trò chuyện vui vẻ bình thường nhưng sau đó không thấy nhắn tin hay gọi điện lại cho em - những việc trước kia anh ấy vẫn chủ động. Thực ra chuyện giữa em và anh ấy chưa có gì nhiều nhặn hoặc chính thức vì thời gian chưa nhiều, chỉ là nói chuyện thấy vui, vài câu ướm thử tình cảm dè dặt nhưng em biết những lúc đấy anh ý thật lòng và em cũng cảm thấy nhớ và quý mến anh ấy. Qua mọi người em biết anh ấy là một người tốt, giỏi giang và khôn ngoan. Vì thế em rất khó mà biết được anh ấy nghĩ gì.

    Có một chuyện em nghĩ nó có thể tác động đến chuyện của em và anh ấy. Cách đây 4 năm em đã yêu một người. Khi đó em gặp khó khăn về sức khoẻ và công việc nên khi anh ta đến, em đã đồng ý yêu anh ta mặc dù bạn bè em có ý không ủng hộ về tính cách của người đó. Và sau đó chỉ khoảng 1 năm, mặc dù còn tình cảm và có đôi chút tiếc nuối anh ta nhưng em đã chủ động chia tay vì cảm thấy không hợp. Thực sự giữa em và anh ta chưa có gì xảy ra nhưng sau đó em có nghe phong phanh một số chuyện anh ta đã bịa đặt về em, có vẻ như coi em như một chiến tích trên con đường chinh phục phụ nữ của anh ta. Chuyện này đã làm em bị sốc thực sự nhưng em im lặng, không nói gì về anh ta vì em không biết phải nói như thế nào để người khác có thể hiểu.

    Và bây giờ em nghĩ có thể người bạn mới của em đã nghe được chuyện gì đó như vậy và anh ấy đã im lặng với một tuần nay. Chắc không phải do anh ấy bận vì ngay cả khi đang bận anh ấy cũng tranh thủ nhắn tin cho em. Và em không biết phải làm gì bây giờ, và nếu như có chuyện mà anh ấy đã nghe, em phải làm gì để anh ấy hiểu? Các bác hãy giúp em...





    Được to_find_the_way sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 03/03/2004
  2. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Phía trước là con đường thì cần gì phải tìm cứ đi thì nó tới thôi. cái thằng em yêu trước đây nó nói gì thì mặc xác nó hơi đâu mà nghĩ còn cái tên sau này ma chỉ vì cái thằng trước nó nói mấy câu mà cũng định ko gặp em nữa thì em cùng cần gì đến nó. cú vui vẻ mà sống lo làm gì
    tặng em may mắn
    khánh
    khanh
  3. to_find_the_way

    to_find_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Khanhhy77 đã an ủi.
    Em sợ rằng mọi chuyện có lẽ đã chấm dứt. Hiện em bối rối nhất là em không hiểu anh ấy đang nghĩ gì.
    Không biết có nên vì anh ấy im lặng thì em là con gái nên cũng mặc kệ im lặng theo hay không? Hay vẫn thỉnh thoảng nhắn cho anh ấy những cái tin thăm hỏi bình thường (quan tâm theo kiểu bạn bè) một cách "vô tư" (cách đây vài hôm không thấy anh ấy nhắn thì em có nhắn cho anh ấy và anh ấy vẫn nói chuyện và đùa vui vẻ)? Hay là em có nên hỏi anh ấy về sự thay đổi mà em cảm thấy (có vẻ như em chưa đủ "quyền" để hỏi anh ấy câu đó)?
    Các bác bảo nên làm gì bây giờ?
    Được to_find_the_way sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 03/03/2004
  4. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ hỏi han quan tâm đến anh ta , trước hết là trên quan hệ bạn bè đã . Anh ta vẫn vui vẻ nói chuyện tức là anh ta vẫn có thiện cảm , Với lại anh ta không gọi điện thì đâu có nghĩa là anh ta không quan tâm đến bạn đâu .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  5. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi cô này hay nhỏằ?. em sỏằÊ rỏng 'Ê chỏƠm dỏằât. rỏằ"i lỏĂi còn hỏằi xem rỏng là có tiỏp tỏằƠc gỏằi 'iỏằ?n hay nhỏn tin nỏằa không. tôi thỏƠy thỏ này này. nỏu cô bỏĂn vỏôn cỏÊm thỏƠy thưch hay (yêu câng 'ặỏằÊc) thơ cỏằâ tỏƠn công 'i. Nỏu ko 'ặỏằÊc thơ câng không có gơ phỏÊi Ân hỏưn cỏÊ ok
    vỏôn là mỏằTt bông hoa thôi.
    La Vie Ces''t Rose cÂu này là cỏằĐa bỏĂn tôi
    khanh

Chia sẻ trang này