1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì bây giờ ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chickenshoot, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickenshoot

    chickenshoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em vừa gọi điện cho anh ấy , bảo là xin lỗi . Anh ấy về nhà rồi ạ. Đang ăn cơm với bố mẹ , chắc lúc đó có bố mẹ ở đấy nên không muốn gắt gỏng với em. Chỉ bảo em là cứ thoải mái và đừng nghĩ nhiều . Sau đó em gọi lại , anh ấy bảo là từ giờ đến hôm anh ấy lên đừng gọi điện cho anh ấy. Anh ấy muốn thoải mái mấy ngày ở nhà, không nghĩ gì cả ( có thật khôg nghĩ không nhỉ ).Hôm nào lên thì nói chuyện sau. Em có bảo là anh cứ ở nhà thoải mái với gia đình , nhưng hôm nào lên thì bọn mình lại như cũ anh nhé thì anh bảo là cái đó anh không nói trước được . Sao lại thế hả các chị , thế nghĩa là có quay lại với em không ạ . Em yêu anh ấy nhiều lắm và không muốn mất anh ấy chút nào . Mà tính hiếu thắng của em thì có thể sửa được mà . Giá mà ....Em ước gì bây giờ anh ấy ở đây
  2. sweet_lemon_hn

    sweet_lemon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mình nói điều này có lẽ bạn sẽ buồn ( nhưng mình thực sự mong điều đó sẽ ko xảy ra với bạn) nhưng có lẽ bạn nên chuẩn bị tư tưởng trước nếu ko muốn bị thất vọng. Tự ái của Đàn ông lớn lắm bạn ạ, nhất là khi họ đã bị xúc phạm. Mình và Ex của mình cũng đã chia tay nhau như thế đấy. Mình và Ex đã cãi nhau và mình đã xúc phạm anh ấy. lúc đó anh ấy rất tức giận và đã bỏ về. Mình đt anh ấy cũng ko nghe, sau đó mình đến nhà tìm anh ấy và anh ấy cũng nói tương tự như người yêu của bạn nói với bạn. Tuy nhiên sau đó bọn mình có làm lành với nhau nhưng hình như sự xúc phạm của mình đã làm cho tình cảm của 2 đứa nhạt dần đi. kết cục là bọn mình đã chia tay nhau như thế đấy. Chuyện này xảy ra đã lâu, giờ mình cũng đã có gia đình nhưng khi đọc chuyện của bạn mình lại cảm thấy buồn buồn. Mong rằng chuyện của bạn sẽ ko buồn như chuyện của mình. Chúc 2 bạn sớm làm lành với nhau và đừng bao giờ cãi nhau như thế nữa nhé
  3. sweet_lemon_hn

    sweet_lemon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mình nói điều này có lẽ bạn sẽ buồn ( nhưng mình thực sự mong điều đó sẽ ko xảy ra với bạn) nhưng có lẽ bạn nên chuẩn bị tư tưởng trước nếu ko muốn bị thất vọng. Tự ái của Đàn ông lớn lắm bạn ạ, nhất là khi họ đã bị xúc phạm. Mình và Ex của mình cũng đã chia tay nhau như thế đấy. Mình và Ex đã cãi nhau và mình đã xúc phạm anh ấy. lúc đó anh ấy rất tức giận và đã bỏ về. Mình đt anh ấy cũng ko nghe, sau đó mình đến nhà tìm anh ấy và anh ấy cũng nói tương tự như người yêu của bạn nói với bạn. Tuy nhiên sau đó bọn mình có làm lành với nhau nhưng hình như sự xúc phạm của mình đã làm cho tình cảm của 2 đứa nhạt dần đi. kết cục là bọn mình đã chia tay nhau như thế đấy. Chuyện này xảy ra đã lâu, giờ mình cũng đã có gia đình nhưng khi đọc chuyện của bạn mình lại cảm thấy buồn buồn. Mong rằng chuyện của bạn sẽ ko buồn như chuyện của mình. Chúc 2 bạn sớm làm lành với nhau và đừng bao giờ cãi nhau như thế nữa nhé
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Là một lần để rút kinh nghiệm, xúc phạm người khác là một điều tối kỵ, dù người đó là người thân, bạn bè, người yêu ... thì điều đó đều gây những tổn thương nhất định, thậm chí rất nặng nề. Còn khi người đó là người yêu hay chồng của bạn thì lại hậu quả càng xấu. Ai cũng biết lòng tự tôn của đàn ông rất lớn, là phụ nữ nên biết điều này.
    Nhưng tớ nghĩ là 2 bạn đã sống cùng nhau 2 năm, có nghĩa là anh ấy hiểu rõ tính cách hiếu thắng của bạn, và chắc là như thế thì đây k phải là lần đầu, chỉ có điều, tớ sợ, lần này là "giọt nước làm tràn ly", thì hậu quả thế nào chắc bạn cũng đoán được ...
    Dù sao, bạn cũng nên sửa tính cách này của mình, để không phải ân hận thêm một lần nữa ...
    Và hi vọng, anh ấy của bạn sẽ quay trở về ...
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Là một lần để rút kinh nghiệm, xúc phạm người khác là một điều tối kỵ, dù người đó là người thân, bạn bè, người yêu ... thì điều đó đều gây những tổn thương nhất định, thậm chí rất nặng nề. Còn khi người đó là người yêu hay chồng của bạn thì lại hậu quả càng xấu. Ai cũng biết lòng tự tôn của đàn ông rất lớn, là phụ nữ nên biết điều này.
    Nhưng tớ nghĩ là 2 bạn đã sống cùng nhau 2 năm, có nghĩa là anh ấy hiểu rõ tính cách hiếu thắng của bạn, và chắc là như thế thì đây k phải là lần đầu, chỉ có điều, tớ sợ, lần này là "giọt nước làm tràn ly", thì hậu quả thế nào chắc bạn cũng đoán được ...
    Dù sao, bạn cũng nên sửa tính cách này của mình, để không phải ân hận thêm một lần nữa ...
    Và hi vọng, anh ấy của bạn sẽ quay trở về ...
  6. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    bạn ạ, mình chia sẻ với bạn, có thể tính mình và bạn giống nhau, hiếu thắng. ko biết kết cuối cùng sẽ như thế nào. nhưng bạn hãy cố gắng vượt wa. va đó cũng là bài học cho bạn. đừng sống thử , mình ko phản đối việc ấy, nhưng nó làm cho con người t khó mà quyết định được việc gì chính xác. và cũng đừng làm tổn thương đến ai. có lẽ mình may mắn hơn bạn, vì m va ax giờ đã sắp cưới rồi, và ax cũng giúp mình đã bỏ được tính đó rồi.
    nếu bạn muốn way lại với anh ấy, sẽ rất klhó khăn. khó khăn 1 ngàn lần đấy, anh ấy giận dữ với bạn -> bạn phải bỏ wa. anh ấy ko chiều bạn nữa -> bạn phải chấp nhận. lạnh nhạt, khô khan, và cộc lốc -> bạn cũng phải chịu. lớn tiếng , quát bạn, dù chưa bao giờ như thế, xua đuổi bạn,( tôi mệt em lắm rồi...) -> cũng phải chịu đựng. vừa chịu đựng vừa phải nhẹ nhàng hơn, chăm sóc anh hơn, vui vẻ cười nói hơn, thương anh hơn ..... nhiêu đó khó khăn bạn liệu có chịu nổi ko???? nếu bạn chịu ko nổi thì nên đi tìm tình yêu khác. mình ko biết khuyên bạn làm những gì, nhưng mình giả thiết cho bạn thấy những gì có thể xảy ra trong tương lai. quyết định là của bạn thôi. vì tụi mìnhtrẻ tuổi ai lại ko hiếu thắng nhỉ, bốc đồng nữa. nhưng có người may mắn và người ko được may thôi. mình tin bạn sẽ lại được hạnh phúc . bạn cũng sẽ may mắn .
  7. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    bạn ạ, mình chia sẻ với bạn, có thể tính mình và bạn giống nhau, hiếu thắng. ko biết kết cuối cùng sẽ như thế nào. nhưng bạn hãy cố gắng vượt wa. va đó cũng là bài học cho bạn. đừng sống thử , mình ko phản đối việc ấy, nhưng nó làm cho con người t khó mà quyết định được việc gì chính xác. và cũng đừng làm tổn thương đến ai. có lẽ mình may mắn hơn bạn, vì m va ax giờ đã sắp cưới rồi, và ax cũng giúp mình đã bỏ được tính đó rồi.
    nếu bạn muốn way lại với anh ấy, sẽ rất klhó khăn. khó khăn 1 ngàn lần đấy, anh ấy giận dữ với bạn -> bạn phải bỏ wa. anh ấy ko chiều bạn nữa -> bạn phải chấp nhận. lạnh nhạt, khô khan, và cộc lốc -> bạn cũng phải chịu. lớn tiếng , quát bạn, dù chưa bao giờ như thế, xua đuổi bạn,( tôi mệt em lắm rồi...) -> cũng phải chịu đựng. vừa chịu đựng vừa phải nhẹ nhàng hơn, chăm sóc anh hơn, vui vẻ cười nói hơn, thương anh hơn ..... nhiêu đó khó khăn bạn liệu có chịu nổi ko???? nếu bạn chịu ko nổi thì nên đi tìm tình yêu khác. mình ko biết khuyên bạn làm những gì, nhưng mình giả thiết cho bạn thấy những gì có thể xảy ra trong tương lai. quyết định là của bạn thôi. vì tụi mìnhtrẻ tuổi ai lại ko hiếu thắng nhỉ, bốc đồng nữa. nhưng có người may mắn và người ko được may thôi. mình tin bạn sẽ lại được hạnh phúc . bạn cũng sẽ may mắn .
  8. chickenshoot

    chickenshoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy vừa gọi điện cho em , có lẽ là đọc được tin nhắn nên gọi . Dặn dò nhớ ăn uống đầy đủ , tử tế . Ngủ thì gọi thêm 1 đứa cùng xóm sang cho đỡ sợ . Em vẫn biết là anh ấy rất quan tâm đến em , kể cả những lúc như thế này . Em hỏi bao giờ anh lên thì anh bảo là anh ở nhà vài hôm nữa cho thoải mái , với lại hè này cũng không về được .Chắc là anh ấy vẫn giận em nhưng lo cho em trên này nên lại gọi . Từ trước tới giờ chưa bao giờ anh ấy để em đi đâu 1 mình cả , em nói các chị đừng cười , nhưng thậm chí qua đường em cũng ko dám . Đi đâu về mà không thấy em ở nhà là cuống lên , em đi học về muộn cũng lo ( vì em bị tai nạn 2 lần rồi mà ). Mẹ em muốn hỏi chuyện gì của em toàn gọi anh ấy thôi . Thật sự là em luôn muốn anh ấy được hạnh phúc , vui vẻ khi bên em , và em cũng cố gắng rất nhiều . Em nghĩ phần nào cũng đã làm được điều đó . Chuyện hôm nay em hối hận lắm . Chỉ vì tính em trẻ con , lại hay được chiều nên mới thế . Làm thế nào để bỏ tính đấy đi nhỉ . Em thấy hối hận lắm . chỉ vì em ma anh ấy khổ như thế
  9. chickenshoot

    chickenshoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy vừa gọi điện cho em , có lẽ là đọc được tin nhắn nên gọi . Dặn dò nhớ ăn uống đầy đủ , tử tế . Ngủ thì gọi thêm 1 đứa cùng xóm sang cho đỡ sợ . Em vẫn biết là anh ấy rất quan tâm đến em , kể cả những lúc như thế này . Em hỏi bao giờ anh lên thì anh bảo là anh ở nhà vài hôm nữa cho thoải mái , với lại hè này cũng không về được .Chắc là anh ấy vẫn giận em nhưng lo cho em trên này nên lại gọi . Từ trước tới giờ chưa bao giờ anh ấy để em đi đâu 1 mình cả , em nói các chị đừng cười , nhưng thậm chí qua đường em cũng ko dám . Đi đâu về mà không thấy em ở nhà là cuống lên , em đi học về muộn cũng lo ( vì em bị tai nạn 2 lần rồi mà ). Mẹ em muốn hỏi chuyện gì của em toàn gọi anh ấy thôi . Thật sự là em luôn muốn anh ấy được hạnh phúc , vui vẻ khi bên em , và em cũng cố gắng rất nhiều . Em nghĩ phần nào cũng đã làm được điều đó . Chuyện hôm nay em hối hận lắm . Chỉ vì tính em trẻ con , lại hay được chiều nên mới thế . Làm thế nào để bỏ tính đấy đi nhỉ . Em thấy hối hận lắm . chỉ vì em ma anh ấy khổ như thế
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ý thức được là tính đó k tốt và quyết tâm bỏ là sẽ bỏ được
    Muốn làm vợ người ta mà cứ đụng cái là khóc lóc, là giận dỗi , là xúc phạm, thì làm sao mà làm nổi !! Lớn hơn đi bé ơi ...

Chia sẻ trang này