1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì bây giờ ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chickenshoot, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ý thức được là tính đó k tốt và quyết tâm bỏ là sẽ bỏ được
    Muốn làm vợ người ta mà cứ đụng cái là khóc lóc, là giận dỗi , là xúc phạm, thì làm sao mà làm nổi !! Lớn hơn đi bé ơi ...
  2. chickenshoot

    chickenshoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em cũng quyết tâm nhiều lắm rồi ấy chứ , nhưng lâu lâu ko thấy nhắc nhở gì là quên luôn . Nhưng từ giờ thì em nhớ lắm rồi ạ . Anh ấy bảo là yêu anh mà chẳng lớn hơn được tý nào , anh ấy cũng chỉ hơn em có 1 tuổi thôi , chẳng hiểu papa dạy dỗ thế nào mà chững chạc thế
  3. chickenshoot

    chickenshoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em cũng quyết tâm nhiều lắm rồi ấy chứ , nhưng lâu lâu ko thấy nhắc nhở gì là quên luôn . Nhưng từ giờ thì em nhớ lắm rồi ạ . Anh ấy bảo là yêu anh mà chẳng lớn hơn được tý nào , anh ấy cũng chỉ hơn em có 1 tuổi thôi , chẳng hiểu papa dạy dỗ thế nào mà chững chạc thế
  4. trunghlc

    trunghlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm là một bến bờ mà cho đến bây h tất cả các bậc giáo sư thiên tài cũng chưa thể giải thích hết được.
    Thôi thì cái gì đến ắt sẽ phải đến.
    Cái gì đi tất lẽ dĩ ngẫu sẽ đi.
    Biết Hối Hận và sửa sai là tôt, điều quan trọng là bạn sẽ thay đổi được con người bạn sau khi sửa đổi là bao nhiêu thời gian!
    Nếu người ấy thực sụ yêu bạn và có lòng vị tha nhân ái chắc chắn sẽ trở về bên bạn.Quan trọng là bạn phải giữ được và đừng để tuột mất người ấy trong tầm tay thêm 1 lần nữa.
    Chúc bạn sớm có được niềm hạnh phúc tuyệt vời
  5. trunghlc

    trunghlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm là một bến bờ mà cho đến bây h tất cả các bậc giáo sư thiên tài cũng chưa thể giải thích hết được.
    Thôi thì cái gì đến ắt sẽ phải đến.
    Cái gì đi tất lẽ dĩ ngẫu sẽ đi.
    Biết Hối Hận và sửa sai là tôt, điều quan trọng là bạn sẽ thay đổi được con người bạn sau khi sửa đổi là bao nhiêu thời gian!
    Nếu người ấy thực sụ yêu bạn và có lòng vị tha nhân ái chắc chắn sẽ trở về bên bạn.Quan trọng là bạn phải giữ được và đừng để tuột mất người ấy trong tầm tay thêm 1 lần nữa.
    Chúc bạn sớm có được niềm hạnh phúc tuyệt vời
  6. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thế là yên tâm rồi, anh ấy sẽ về thôi.
    Bỏ cái tính ấy đi thật khó khi vẫn còn cái tính ích kỷ trong người. Bây giờ là năm 2007 rồi... sống thoáng thoáng đi một chút... tây tây lên một chút... coi mọi chuyện nó nhẹ nhàng là sẽ bỏ được thôi.
    Mỗi lần chuẩn bị cáu gắt với anh ta, thì phải nghĩ ngay đến lúc mình lại buồn bã như thế này... như thế thì sẽ kìm được cảm xúc.... vài lần rồi quen.
    Chúc hạnh phúc.
  7. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thế là yên tâm rồi, anh ấy sẽ về thôi.
    Bỏ cái tính ấy đi thật khó khi vẫn còn cái tính ích kỷ trong người. Bây giờ là năm 2007 rồi... sống thoáng thoáng đi một chút... tây tây lên một chút... coi mọi chuyện nó nhẹ nhàng là sẽ bỏ được thôi.
    Mỗi lần chuẩn bị cáu gắt với anh ta, thì phải nghĩ ngay đến lúc mình lại buồn bã như thế này... như thế thì sẽ kìm được cảm xúc.... vài lần rồi quen.
    Chúc hạnh phúc.
  8. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Việc gì phải thế.
    Quan trọng là mình phải là mình, được làm những gì mình thích. Nếu vì người khác mà phải thay đổi tính cách của mình thì .... chẳng có cá tính gì hết.
    Còn anh người yêu, nếu quay về thì tuyệt, không thì cũng xem như là ... Chứ đàn ông gì mà hẹp hòi thế.
  9. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Việc gì phải thế.
    Quan trọng là mình phải là mình, được làm những gì mình thích. Nếu vì người khác mà phải thay đổi tính cách của mình thì .... chẳng có cá tính gì hết.
    Còn anh người yêu, nếu quay về thì tuyệt, không thì cũng xem như là ... Chứ đàn ông gì mà hẹp hòi thế.
  10. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Q a, chị đóan ra em ngay từ lúc emmới post bài lên. Gọi cho H thì k bắt máy, nhắn tin thì bị nó reply đọc phát khiếp luôn. Mà đúng là em vẫn còn trẻ con lắm. Chị ghét nhất cái lần nghe em đứng giữa sân mà dỏng dạc :"AH về giặt đồ". Con gái mà như thế nghe chanh chua lắm.
    Tóm lại, em vừa trẻ con,vừa chanh chua.K thay đổi có ngày nó về thẳng QN luôn đấy.
    Nhận được sms lúc chiều nhưng máy hết xiền,k trả lời được.

Chia sẻ trang này