1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì để tìm lại niềm tin vào tình yêu của anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huongmuaha, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huongmuaha

    Huongmuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm gì để tìm lại niềm tin vào tình yêu của anh?

    Cuộc sống với muôn vàn khó khăn, thử thách. Có ai sống trên đời mà không ít nhất một lần đau khổ? Tôi cũng từng đau khổ rất nhiều khi mất đi người mình yêu quý nhất trên cuộc đời này. Giữa lúc tôi dường như không thể đứng lên được trước nỗi đau quá lớn ấy, anh đã đến bên tôi, xoa dịu vết thương nơi trái tim non nớt, bé nhỏ của tôi. Thế rồi tôi lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống, tôi cố gắng sống và học tập thật tốt như những gì mà những người thân yêu của tôi mong đợi và cũng là để đáp lại niềm kỳ vọng của anh. Anh yêu thương chăm sóc tôi rất chu đáo, anh đem đến cho tôi những cảm giác mới mẻ, thú vị để tôi biết rằng cuộc đời này ý nghĩa biết nhường nào...Anh trở thành niềm vui, hạnh phúc của tôi, mọi suy nghĩ của tôi đều có anh trong đó...Vậy mà giờ đây niềm tin ấy trong tôi đang bị lung lay tưởng chừng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào! Vì sao vậy? Bởi tôi phát hiện ra có những lần anh đã dối tôi. Mọi niềm tin đều bắt nguồn từ sự nghi ngờ, khi mọi nghi ngờ được tháo gỡ đó chính là lúc niềm tin được cũng cố vững chắc. Tôi đã không thể tháo gỡ được những khúc mắc trong tôi về anh, điều đó dằn vặt trái tim tôi ghê gớm, tôi đau khổ trong mâu thuẫn giữa tin và ngờ, giữa thực và hư. Tôi phải làm gì để tìm lại được niềm tin vào tình yêu anh?
  2. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Còn yêu thì sẽ còn tin, mà niềm tin mới mang lại được cho tình yêu những năm tháng bền lâu . Lấy lại niềm tin là điều có thể nói là khó nhưng chẳng có gì là không thể, hãy chia sẻ điều đó với người mình yêu và cả hai tìm cách giải quyết những khúc mắc bởi vì để gìn giữ cho tình yêu luôn luôn cần cả hai chứ không phải một người làm việc đó, như thế khi quá sức, mọi cảm xúc sẽ bão hoà và trống rỗng . Chúc may mắn !!!
  3. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Khi niềm tin đã mất đi thì tình yêu sẽ rất chông chênh và dễ tan vỡ. Thế nên cả 2 bạn nếu vẫn còn yêu nhau thì cố gắng giữ lấy niềm tin ở người mình yêu. Còn khi đã không thể tin tưởng vào nhau được nữa thì cố gắng chấm dứt sớm để tránh đi những bất hạnh về sau.
  4. Huongmuaha

    Huongmuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ với tôi, cũng lâu rồi kể từ ngày tôi trải lòng với trang web này những tâm sự của tôi. Tôi và người ta của tôi đã tìm lại được niềm tin ngày xưa, tình yêu như trọn vẹn hơn bạn ạ, tôi hạnh phúc vì điều ấy. Tôi chia sẻ với bạn và cầu chúc bạn cũng có niềm hạnh phúc như tôi: yêu và được yêu, được tin tưởng và hướng tới tương lai với người mình yêu!
  5. lengocbinh

    lengocbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Thật sự trong cuộc sống thì không ai là không muốn rằng mình sẽ luôn được hưởng trọn vẹn những niềm vui nhưng như thế đâu phải là một cuộc sống phải không nào cuộc sống là phải biết cố gắng biết hy vọng và biết nắm giữ được tình yêu cũng như hạnh phúc của mình nhưng giữ nó làm sao mới là quan trọng à nha .
  6. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Đâu có dễ như vậy nhỉ. Cuộc đời này, có những vết thương kô bao giờ lành đưọc. ( Người ta vẫn bảo 1 lần vấp ngã là 1 lần bớt dại) Nhưng với tôi quan điểm đấy lại có vể chưa đầy đủ.
    Một lần vấp ngã là cả đời đi khập khiễng.

  7. buonquata

    buonquata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì phải tin, đã tin thì yêu , không tin thì ... vẫn phải yêu nhưng ...
    Đàn ông là chúa bắt cá 2 tay hai chân Tin làm sao được ---> mà yêu được bao lâu rồi ???

Chia sẻ trang này