1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì? Em mất anh ấy thật sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi EmNhoAnhNhieu_0803, 19/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmNhoAnhNhieu_0803

    EmNhoAnhNhieu_0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm gì? Em mất anh ấy thật sao ?

    Em hoang mang quá , em mất phương hướng , chuyện của bọn em trôi qua như 1 cơn gió , em không biết em phải làm gì , liệu còn có cơ hội làm lại không .
    Chuyện bắt đầu từ việc cậu bạn của em gần 1 năm trước , có giới thiệu cho em với giám đốc của công ty mà cậu ấy làm , chỉ là cho 2 đứa số điện thoại biết nhau thôi . Tính em thật ra cũng tò mò cái mới , nghe cậu ta kể về anh ấy thì em cũng hào hứng , cũng có nhắn tin , nhưng thời gian đầu không nhiều .Em cũng yêu nhiều rồi , tính lại hay cả thèm chóng chán , đến lúc đi làm nên cũng muốn xác định . Nghe cậu bạn em kể em thấy hợp với mình , thế nên em xác định gặp thì phải giữ . Anh ấy làm xây dựng cũng bận , em cũng mải thi tốt nghiệp , hơn nữa lại nghĩ mình là con gái , nên vừa đủ thôi .Thế nên mấy tháng đầu cũng chẳng có gì , chỉ đôi ba câu thăm hỏi qua điện thoại , không hẹn gặp nhau
    Rồi tháng 11 vừa rồi,2 đứa quyết định gặp thì em bị ốm nặng 1 trận không gặp được, tự nhiên thấy tâm tính thay đổi vì thấy cô đơn lạ, bạn bè cũng chả hỏi han, ,bố mẹ bận công tác , toàn nằm 1 mình , tự nhiên thấy buồn và chán nản . Tự nhiên thời gian này , anh ấy biết em ốm và rất hay động viên hỏi han , cứ đến bữa là lại nhắn tin nhắc nhở , rất ấm áp . Hết ốm , em quyết định phải gặp ngay anh ấy .
    Em vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh ấy , rất ấm áp .Anh ấy không quá đẹp trai ( như lời cậu bạn em lăng xê ) , cũng không khéo mồm , ...... nhưng sự thật anh ấy cho em cảm giác ấm áp vì anh ấy rất thật . Ngay hôm gặp đầu tiên về em biết là anh ấy thích em .Thật ra , em là đứa con gái quen với việc được con trai chú ý và tán tỉnh , vì em luôn chú ý từng đối tượng riêng để tóc tai , quần áo hình thức , hơn nữa lại được cái học hành tử tế , hay ol ,đài báo nên thông tin thời sự khoa học cũng biết đủ để đàm đạo ,em cũng biết giả vờ dịu dàng và nữ tính . Thế nên tối hôm đấy về , anh ấy đã liên tục gọi điện hỏi han nhắn tin .Em cũng nồng nhiệt đáp lại vừa đủ , lời lẽ cũng vẫn xa gần , cũng nói nhiều về ước mơ công dung ngôn hạnh và 1 gia đình hạnh phúc .Bọn em đều khá bận nhưng nhắn tin nhiều , đến lần gặp thứ 2 về thì anh ấy đã nhắn tin là có tình cảm với em.
    Em yêu anh ấy .Vì em cảm thấy ấm áp khi bên anh ấy .Em cảm thấy anh ấy phù hợp với mơ ước của em về người chồng,người cha cho các con mình .Em điều tra anh ấy khá kỹ qua cậu bạn em . Anh ấy cũng chiều và quan tâm hỏi han em .Cậu bạn em cũng công nhận rằng anh ấy thích em .Em thích thú vì anh ấy trong chuyện tình cảm còn non nớt hơn em nhiều .Thậm chí anh ấy còn không biết kiss , rất rụt rè ..Em vẫn tự tin mình sẽ giữ được , như mọi lần mình vẫn luôn là người chủ động trong tình cảm ........... ai ngờ
    Sai lầm của em là do em .Anh ấy rất hay nhắn tin hẹn hò bảo gặp .Nhưng vì em mới đi làm , em muốn tranh thủ học nhiều cái , rồi tính em cũng tham lam , yêu anh ấy em vẫn muốn tụ tập bạn bè , rồi nhiều cái bất ngờ , thế nên dù nhiều lúc nhớ anh ấy đến thắt lòng , em lại đành kìm nén lại . Bản thân anh ấy hình như cũng vì quá độc lập( anh ấy 30 tuổi) ,nên anh ấy cũng nhiều bạn bè , tuy là toàn bạn trai nhưng cũng hay phải bù khú , rồi thì công việc , chứng khoán , công tác ,..... bọn em yêu nhau mà không hoà nhập với nhau , thậm chí có đợt 2 tuần mới gặp ,lúc gặp thì mất mất cảm xúc , nhưng về thì lại nhớ đến quặn lòng .
    Em cảm giác , quan hệ đang như là trách nhiệm . Khi gặp thì rất âu yếm quan tâm .Nhưng về thì dạo này cũng ít nhắn tin gọi điện nhau .Em thấy mọi việc cuốn anh ấy xa em rồi .Đến 14-2 , anh ấy chắc cũng không biết đó là ngày gì , thấy đi cùng bố về quê , 29 Tết anh ấy lên HN cũng chỉ nhắn em 1 tin là :Anh nhớ em rất nhiều..........." Mồng 1 không nhắn , em gọi thì lúc sau gọi lại cho em nói đang đi chuc Tết , mồng 2 không nhắn , vừa rồi em nhắn hỏi đang làm gì thì lúc sau gọi lại bảo em là :Anh đang lên Lạng Sơn
    Em thật sự suy sụp
    Đi làm được có 6 ngày nghỉ tết ,tưởng dành cho nhau nhiều hơn tí, vậy mà anh ấy nói là anh lên LS mồng 5 về, anh ấy cũng kêu chán , rằng anh cảm giác mình đang chỉ là trách nhiệm với nhau .Em đau lòng lắm , nhưng em đành nói chia tay .


    Giờ nghĩ lại em bàng hoàng muốn khóc .Em thấy mình dại dột khi đi yêu 1 người đàn ông coi công việc là lẽ sống .Anh ấy khi bên em thì chiều chuộng ngọt ngào .Nhưng đã 5 hôm nay chẳng thèm nhắn tin gọi điện hỏi han .Điều gì làm anh ấy như thế ?Lúc nào anh ấy cũng nói về việc cưới xin , về việc gia đình , em hạnh phúc lắm .Quen anh âý , em tập cho mình nghiêm túc hơn , chứ trước em lăng nhăng , em ngọt ngaò nhắn nhủ 1 đống người .Em đau lòng quá.
    Cho em hỏi : cách nào để lấy lại quan hệ của bọn em .1 người con trai 30 tuổi , chỉ biết công việc , kiếm tiền , chứng khoán thì không biết yêu sao? Em lo anh ấy xa em sẽ có người khác nhảu vào lắm .Em phải làm gì .Sắp sinh nhật anh ấy , em phải làm gì .Em không thể mất anh ấy được , em cần nah ấy
  2. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn. Có vẻ như bạn đã quen với một thợ săn chính cống.
  3. thanhhai82006

    thanhhai82006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà cũng suy sụp, khóc lóc! Cậu ý sau khi về VN lấy hàng đã về lại Trung Quốc rồi! Quên đi mà sống. Ra Giêng ngày rộng tháng dài, lễ hội liên miên, đi cho khuây khoả. Nếu có đi Hội Xuân, nhớ xem mấy quẻ bói dạo xem tình duyên tương lai của mình ra sao nhé!.. Cố lên! Đừng buồn!..
  4. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông rồi cũng đến lúc nghĩ đến việc lập gia đình thôi(trừ một số người họ thích cuộc sống độc thân), bạn hãy bảo anh ta giới thiệu mình với gia đình và chấp nhận chính thức tìm hiểu dưới sự giám sát của hai gia đình, như vậy nếu anh ý chấp nhận thì tình yêu của bạn còn có khả năng cứu vãn. Hơ, nhưng mà bạn đã nói lời chia tay rồi à, đọc bài của bạn lộn xộn quá, nói chia tay rồi thì sao lại hỏi cách lấy lại tình cảm
  5. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói lăng nhăng, vớ vẩn.
    huntress
    he he... đúng là gà công nghiệp gặp cáo. Yêu đương nhiều bây giờ tìm một bãi đáp đây. Đối tác cũng là dạng good looking, làm giám đốc công ti xây dựng, lại ngờ nghệch trong truyện yêu đương ( Không có khả năng ăn nói trước gái ). Ngay trong lần gặp thứ hai đã thổ lộ tình cảm với gái. Đúng là trường hợp tiêu biểu của một con gà hay bị cáo chăn
    Còn cáo sau thời gian chinh chiến cũng nhiều, đến lúc già yếu, ốm đau.. mới thấy tất cả mọi mối tình đã qua là phù phiếm ? đã đến lúc cần tính truyện lâu dài ?
    Lịch sử tình yêu của anh chàng này cũng chỉ khoảng một hai lần. Vì thế nếu như bạn đã tỏ ra quá thành thạo trong việc kiss.... trong tình yêu. Có thể anh ta sẽ phát hiện ra bạn là một con cáo. Nhiều người con trai không thích làm gà cho cáo chăn đâu Lên có thể anh ta muốn giãy ra, đi tìm người khác đấy.
    Điều thứ hai mình muốn bạn lưu ý: Anh chàng này là dạng người của công việc, của trách nghiệm, của gia đình ( như lời bạn kể ). Bởi thế yêu anh ta sẽ không có gì là thú vị. Bởi vì anh ta sẽ không biết các chỗ vui chơi cho hai người, không biết cách làm cho bạn cười, không biết lấy lòng phụ nữ... Đó còn là một người lạc hậu trong việc vui chơi, giải trí...Nên dẫn anh ta đi chơi, cho anh ta biết tình yêu có gì thú vị, không chỉ có trách nghiệm, gia đình.... Cần kiên nhẫn, vị tha với loại gà này, cái gì anh ta không biết thì bạn cần dạy anh ta từ đầu. Vì với anh, đây chắc là một trong những lần yêu đầu tiên mà. Không ai dù giỏi đến đâu có thể thành công ngay trong những lần đầu tiên được.
    Bây giờ, việc cần làm là dẹp bỏ lòng tự ái, đến gặp anh ta, nối lại tình xưa, nếu anh ta còn tình cảm với bạn, nếu bạn yêu anh ta nhiều như bạn nói.

    Được trai_tim_bi_danh_cap sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 21/02/2007
  6. EmNhoAnhNhieu_0803

    EmNhoAnhNhieu_0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em .................cũng xác định chờ đợi và chấp nhận thôi , vì hiện tại cũng nhiều việc không thể như lúc ban đầu , em nghĩ sáng suốt nhất em có thể làm là ngồi và chờ đợi ..........anh ấy quay về bên em .
  7. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    cho tớ xin số phone đê!
    cách tốt nhất là chả làm gì cả, anh ý không cần nữa thì sẽ không liên lạc, nếu mà cần thì sớm muộn gà cũng trong nồi thôi
    nếu mà cậu săn không đựơc, nhường lại cho tớ nhá, cũng đến lúc làm quả chót rùi hạ cánh an toàn
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Hị hị chả bít ai là thợ săn ai là con mồi nhể. Đời nó bạc mà cũng lành lắm :D
  9. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    nghe sao quen quen, như là soi gương í. ;D. e ah, anh ta vì cuôc sống, công việc nên ko có thời gian và ko đủ sức lực chìu chuộng e. a ta duy trì mấy tháng là giỏi rồi. e nên để ý hơn tới a ta, chắc a ta thich e đó, hãy chủ động quan tâm, cái a ta thực sử cần bi giờ là đồng cảm và san sẻ
  10. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bọn cáo đang bàn cách liên hoan con gà này. Kíu kíu..

Chia sẻ trang này