1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì trong hoàn cảnh này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm gì trong hoàn cảnh này!

    Em và ban trai yêu đã được 1,5 năm. Chúng em quen qua giới thiệu của người thân,cả hai đầu là mối tình đầu, cho đến thời điểm này cũng đã cũng nhau trải qua nhiều cung bậc tình cảm. Em không nghi ngờ gì nữa, và đã thầm xác định là sẽ gắn bó với anh ấy.Nhưng tình hình là thế này ạh.
    Thời gian này hai đứa đang có chút bất đồng về kế hoạch kết hôn ạh, không tranh cãi nhưng trong suy nghĩ của em có gì đó không yên, và em cảm thấy anh ấy cũng phân vân.
    Gia đình em, yêu cầu em phải cưới xin gì thì muộn nhất là mùa xuân năm tới. Nhưng anh ấy lại bảo kế hoạch của anh là năm 2009.
    Em thì lại không biết nên thế nào, vì em vừa không muốn tạo áp lực cưới xin khi anh ấy chưa muốn.Chúng em đã có kế hoạch rồi, chứ không phải em đơn phương muốn, vấn đề chỉ là thời gian nào thì tốt nhất cho cả hai.
    Gia đình em cho rằng: Em đã 24t đã đi làm ổn định rồi, không thể cứ như thế tới năm 26t đc, bố mẹ em bảo "mày chờ nó nhớ tới lúc đó nó thay đổi mày bắt đầu lại có đc không?"và nhiều nhiều lý do,hic cũng rất đáng nghĩ.
    Anh ấy: Hiện tại anh ấy vẫn vừa học văn bằng hai vừa đi làm, và anh ấy không muốn làm nhân viên lao động chân tay như bây giờ, anh ấy bảo anh tốt nghiệp sẽ làm việc khác và anh không muốn lương của anh thấp hơn của em.(híc, hiện tại thì đúng là thấp hơn).
    Em thì vừa muốn cưới ngay, nhưng lại phân vân,huuuuuu, vừa muốn ổn định để bố mẹ yên tâm, vừa không lỡ gây sức ép với anh ấy.Em cũng đã nói với anh ấy là như vậy, nhưng anh ấy bảo sẽ suy nghĩ để thực hiện theo ý em. Nhưng em phải làm thế nào cho phải ạh. thái độ của em nên thế nào? để anh ấy điều cần thiết cho cả hai?(anh ấy đã nói một câu làm em thấy tim nhói đau: Nếu như anh không thể làm theo ý em thì em sẽ bỏ anh phải không? như thế có tàn nhẫn không em?)
  2. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì đa phần ai cũng muốn có sự nghiệp ổn định để có thể lo cho gia đình sau này, chứ bạn cứ nghĩ xem anh ấy đang thua bạn rất nhiều nên dù muốn dù không anh ấy cũng có phần hơi khó chịu chứ ? Vợ mình hơn mình nhiều thứ khiến cho tâm trạng người chồng cũng có phần hơi tự ti và mặc cảm. Cho nên nếu 2 bạn yêu nhau và rất muốn cùng nhau tiến tới hôn nhân vậy thì tại sao ko cho anh ấy thời gian để anh ấy có đủ khả năng lo cho bạn mà ko phải bị nói là " thua vợ " hay " thấp hơn vợ 1 cái đầu " ?
    Bạn và anh ấy cũng nên nói chuyện với gia đình bạn rằng là giữa 2 người sẽ ko chuyện thay lòng đổi dạ và muốn có thêm thời gian để anh ấy có hoàn thành chuyện học cũng như có đủ khả năng để lo cho bạn sau này...Mình nghĩ là gia đình bạn sẽ hiểu thôi mà.
    Chời nhìn người ta cứ kéo nhau đám cưới, mà mình cũng thấy chạnh lòng...hic...hic...
    Hihihihi... Good luck!
  3. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì quan trị nhậm địa phương không ổn. sao lại để nhân tài có 1,5 bằng đại học đi làm việc chân tay thế này quả không ổn. Uổng phí nhân tài quá. Cũng chỉ vì thế mà làm cho đôi trai tài gái sắc này đến 24 , 25 mới được yêu lần đầu, còn từ xưa đến nay thì vô cảm, chưa biết yêu là gì. Thế có tội nghiệp không cơ chứ. Hoà mỗ áy náy quá, mới có 2 cái bằng đã đòi làm quan mà lại cứ biết yêu từ năm lớp 11. Thế này không ổn tí nào. Người ta bằng rưỡi mà còn làm chân tay. Mình 2 bằng mà làm quan e không tiện. áy náy quá.
  4. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Anh nói nghe có vẻ châm biếm chuyện của em nhỉ?
    Em thấy hơi cáu bị cái sự chế giễu trình độ của anh,
    Bạn em không phải bằng rưỡi đại học, mà là đang học bằng thứ 2, sẽ tốt nghiệp vào đầu năm tới.
    Đúng là tình yêu đầu đến hơi muộn so với lứa tuổi bây giờ, nhưng ko có nghĩa là sống vô cảm, chỉ là nguyên tắc sẽ kô yêu đương khi đang học.
    Yêu và thích là hai khái niệm của một vấn đề. Em cũng có đọc một số bài tư vấn của anh, hy vọng một người từng trải sẽ biết tiết chế lời văn của mình đúng tầm một người hai bằng.
    Cảm ơn anh, mong những bài tư vấn của anh mang màu sắc giúp đỡ hơn.
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Đối thoại thôi, anh nghĩ vấn đề này không phức tạp quá như em nghĩ đâu.
  6. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp bạn y như mình mỗi tội mình ở vị trí ngược lại bạn, mình cũng đang đau đầu về chuyện này
  7. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy rất lan giải, vì thực sự là cần một cuộc trao đổi thẳng thắn với nhau, nhưng mà vào lúc nào và nói như thế nào để ko căng thẳng ạh. Em vẫn cho rằng mỗi người phải hy sinh một chút vì thực ra đó cũng là vì hạnh phúc của mình. Em có nên nói thế ko?
  8. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ Topic ơi, bạn trai của bạn là thuộc dạng tự ái cao đấy giống mình hì hì. Theo em nói thì anh cảm thấy anh ta cũng mún cướii em lắm oi`, nhưng bức xúc vì thua kém em thôi, nên cố gắng học và làm thêm. Em hãy thử thế này nhe'' nếu như em mún cưới bây giờ thì em hãy chịu khó nói ngọt với anh ta kỉu năn nỉ 1 chút ấy( kiểu làm nũng ấy) mà nhưng đừng hạ mình wa'' nhe'' và bạn nói là cũng hỉu tâm sự của anh ta (anh ta mà nghe được vậy thì mừng rơi cả nước mắt ấy chứ ). Sau đó em đưa ra 1 số điều kiện khuyến mãi như là cho anh ta quyết định ngày cưới, đặt bàn, cho anh ta trả tiền cưới (nói rằng dù em o wan tâm chuyện làm đám cưới lớn hay nhỏ đâu) . Vì tâm lý đàn ông khi làm đám cưới mà o có tiền thì nhụt lắm em à, con nếu như đặt chỗ sang quá thì đau đầu vì kiếm tiền hic hic. Em có thể nói là nếu anh mún em có thể đổi việc làm (lưu ý là chỉ nói để thừ thành ý anh ta thui nhe'', vì nếu anh ta yêu em thật sự sẽ siêu lòng ngay và chẳng bao giờ để em làm cái chuyện đó đâu)
    Nói chung là em phải tinh tế 1 chút vì hiện giờ anh ta nói chung là mặc cảm bản thân chỉ cần em phá bỏ được chuyện đó thì sẽ ok ngay thui, chúc em thành công nhé
  9. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ấy nói thế thì oan cho Hoà mỗ quá. Tính Hoà mỗ lại cứ hay ném đá như thế nó khó nghe nhưng là thật vì như em nói thì em cũng có phải nhỏ đâu nên đầu bài của em ra nó có những cái thoạt nghe nó vô lý đùng đùng ra nên Hoà mỗ mới thế. Thông cảm thông cảm.
    Bằng 2 tức là đã có bằng 1, vậy mà làm chân tay gì đó như em nói vậy người yêu của em nó thế nào, chẳng 1,5 bằng là gì. Thế liệu 2 bằng có còn làm chân tay không. Khối người một bằng mà tử tế, 1.5 bằng còn thế thì tương lai em sẽ đi về đâu với ông chồng nhiều bằng mà chẳng biết bằng nào là chính thế này. Tốt nghiệp bách khoa, đi làm tay chân để học kinh tế, vậy liệu có thể tay chân tiếp để học khoa học vũ trụ không. Đấy anh thấy em nói nó chưa rõ là ở chỗ đó. Mà sự ổn định chính là nền tảng cho hạnh phúc gia đình.
    Còn cái nói vô cảm của anh chính là có ẩn ý đấy cô bé thân mến ạ, chính cái nguyên tắc học thì không yêu, hay ăn thì không uống đã đẩy em đến cái chuyện vớ vẩn này. Tức là sẽ có lúc ăn mắc nghẹn mà thôi. Anh nói là vớ vẩn, vì nếu em đã yêu và từng yêu thì hẳn nhiên em sẽ thấy ánh sáng đường hầm từ lâu rồi, chẳng phải lên đây để hỏi làm gì.
    Đúng là anh có ý chế riễu một tí vì anh đọc bài của em nó giống một người bạn anh, chị ta sinh năm 1971 từng là một người như em, Cứng rắn, không yêu khi học, không vớ vẩn khi làm việc, cái gì cũng nghiêm túc, nghiêm túc và nghiêm túc. Tình yêu nó đâu phân biệt tuổi tác, đâu phân biệt thời gian. Nếu ta làm trái tự nhiên thì hậu quả là thế. Cô ta cũng đã lấy chồng nhưng chẳng như ý lắm. Chính cái nguyên tắc vớ vẩn đó đã dẫn con người đến mức khô khan trong tình cảm, bế tắc trong ứng xử. Và đến năm 30 tuổi cô ta mới hiểu ra tại sao mình lại không giống người khác nhỉ, tại sao lại không có tình yêu nhỉ. Lúc này, cái cô ta làm thì lại càng làm cho mọi người ngạc nhiên hơn nữa, cô ta lao vào yêu, thái quá giống như kẻ chết đói vớ được mẩu bánh mì mốc vậy. Từ thái cực này chuyển sang thái cực khác, cái gì cũng quá và không hợp tự nhiên. Từ nghiêm túc nhất lại sang linh tinh vớ vẩn nhất.
    Anh không ý nói em vớ vẩn, nhưng vấn đề cả 2 cùng mới yêu lần đầu, mà lại yêu vào cái tuổi đáng ra họ đã yêu từ lâu nên em đã nghĩ việc của mình nó phức tạp lên và chẳng hiểu gì về thế nào là yêu cả. Có vấp mới có đứng lên. Có mấy người mà lại yêu có một lần như em đâu. Yêu nó khác với quan hệ, yêu làm cho ta tốt đẹp lên chứ làm ta xấu đi hay sao mà học thì ko yêu. Như vậy từ việc đơn gỉan hoá phức tạp. Yêu mà lại cứ : nhà em muốn thế, mẹ em yêu cầu, nhỡ đâu nó bỏ...Vậy niềm tin tình yêu của em nó ở chỗ nào, tình yêu của em nó bao gồm cả mẹ yêu cầu à...
    Anh chỉ thấy, cái nền tảng cho hôn nhân của em nó chẳng vững chắc gì cả, ngoài cái gọi là 1,5 năm yêu của em. Ai nói gì cũng nghe, cũng lung lay mà chẳng biết mình đang ở đâu, chồng mình thế nào. Công ăn việc làm của chồng em nó thế nào? kinh tế thế nào?, lấy nhau mà baby ngay thì thế nào?. Chính cái gì là không yêu khi học của em nó làm cho em nghĩ rằng cái gì cũng phải rạch ròi, nhưng cuộc đời đâu phải cái gì cũng như thế. Nên em bế tắc là phải thôi.
    Em nên nhớ câu này, câu mà anh khuyên em chính thức: Hạnh phúc là của ta định đoạt, chẳng ai có quyền quyết định kể cả bố mẹ ta. Ta lấy chồng lấy vợ cho ta chứ không cưới cho cha mẹ. Vậy hãy bàn bạc với anh ta và quyết định. ở đây, chẳng ai khuyên được em ngoài chính em vì đó là cuộc đời em, chứ không phải của anh, của ai đó trên diễn đàn này. Sai lầm là trả giá mà giá đó hơi đắt thì phải. Có người cũng hỏi gần giống em, anh cũng trả lời rồi. Mong em xem lại.
    Chào em.
    ----------------------------

    Đây là một bài hỏi gần giống em đây, người con gái nói người con trai, không cưới đầu năm sau thì em bỏ vì nhà em nói là em không lấy chồng nhỡ sau đó nó bỏ em biết lấy ai.
    Chẳng hiểu cái yêu đương kiểu gì mà có ý nghĩ như thế. Không thể hiểu.
    Đây là bài của anh. Mong cô nương đọc qua nhé.

    Bái kiến bái kiến
    Kể ra cái phủ này của tiên sinh cũng đông vui đáo để, làm cho lão tò mò vào xem có gì hay ho, hoá ra lại chuyện trẻ con vớ vẩn cãi nhau nhăng nhít. Tiên sinh cũng ngần ấy tuổi mà như trẻ con chẳng ra cái thể thống gì.
    Thứ nhất Hoà mỗ nói thế này, hình như, mà hình như thôi nhé tất cả các điều nói ra ở cái Huyện này hầu hết đến 99% là bịa đặt và sai sự thật để câu kéo người đọc. Cái lý sự đó mà cũng khối kẻ tin. Chuyện trăm năm của người ta chẳng ai lên đây hỏi khơi khơi như thế, một tình tiết vô lý như con bà tí như thế mà cứ nói ra nói vào.
    Lão chủ nhà tiên sinh họ david này hình như người nước ngoài thì phải, nói thì nghe có vẻ nhưng chán mớ đời. thôi thì lão nói mấy cái vô lý sau đó nói thêm cho vui vài điều:
    - Thứ nhất chuyện cưới xin của con người, nếu đàng hoàng chẳng ai lên đây hỏi. Đến bạn thân con chấy cắn đôi mà nhiều thằng tự nhiên đưa thiệp, giới thiệu vợ chưa cưới mà mình chẳng biết mặt nó bao giờ. Kín tiếng đến choáng luôn. Hoà mỗ sống ngần này tuổi, biết máy tính từ thủa còn 286 đen trắng chẳng thấy ai lên mạng đem chuyện trọng đại cả đời ra hỏi như không thế.
    - Thứ 2: Chẳng có ai yêu nhau mà lại, cưới không thì chia tay, nó vô lý đùng đùng, sau lại còn chữa ngượng bằng cách nói là à thì cô ấy sợ sang năm chia tay thì yêu người khác khó. Mẹ thế lấy rồi sang năm ly dị thì một đời chồng rồi có chó nó lấy chứ nói gì người khác. Nó vô lý thế mà cũng nói. Làm gì có đứa đàn bà nào ngu như thế, đem đời mình ra thí nghiệm.
    - Thứ 3: Lấy vợ chồng chứ có phải mua con chó con mèo đâu, lấy nhau thì giờ này đặt bàn đặt ghế, chụp hình quay phim, xem tuổi, xem ngày, xem tháng, được là cả tuổi chồng tuổi vợ. Hoà mổ lấy vợ xem cả ngày cả giờ, có khắc không, khắc chồng hay vợ, ngày ý ngày nọ, tháng này tốt tháng kia không, về còn báo gia đình chuẩn bị tinh thần phân công công tác, lên lịch hai họ họp bàn thống nhất... chuẩn bị cả 6 tháng trước đã phải biết đích xác ngày giờ để còn đặt thiệp, báo họ hàng gần xa, đặt nhà hàng (TP.HCM hay Hà nội nhiều chỗ đặt trước 6 tháng mới có chỗ), tiền bạc phải chuẩn bị kỹ, thích cưới là cưới à. Đầu năm khác quái gì cuối năm. Sợ chia tay thế thì đừng lấy, lấy về chia tay còn khốn nạn hơn. Nói thế mà cũng nói được. Chỉ có một khả năng, đổ vỏ cho thằng nào đấy, phải cưới đã. Cưới càng nhanh càng tốt để trốn tránh cái gì đấy. Để cuối năm là hỏng mà khả năng này lại càng ít
    - Thứ 4: Yêu thì lấy, thằng đàn ông sợ đếch gì mà không dám, nam nhi đại trượng phu dám làm dám chịu. yêu là cưới. Nhưng khổ nỗi, cái lý do tại sao phải cuối năm thay vì đầu năm lại chẳng nói ra. Cả tiên sinh, cả ả, đều dấu nhẹm cái lý do. Thế các vị nhân sĩ tư vấn cái gì nhỉ.
    Đấy nó vô lý thế đấy, Lão thấy ngứa quá nên cãi cho vui. Hoà mỗ thấy rằng cái sự vô lý nó đùng đùng. Không cưới đầu năm thì chia tay vì nếu bỏ nhau sang năm không lấy chồng. Đang yêu nhau bố thằng nào ngu mà nói thế, mới ôm nhau anh yêu em em yêu anh xong, tự nhiên nói: "cưới ngay vì em lo snag năm mình bỏ nhau em sợ chẳng ********* nào lấy em". Thì đến Lão cũng phải ngã lăn ra đất mà ngất, đoán được chết liền. Tiên sinh còn gì nghĩ ra hay hơn thì nghĩ luôn đi. Lão chẳng nói tiên sinh bịa, nhưng lý do nó cũng phải xác đáng tí chứ. Lúc sau có người bảo hay đăng ký hãy cưới thì tiên sinh nói không cô ấy không đồng ý đâu. Kiểu như Hoà mỗ nói : hôm nay trăng sáng quá, tiên sinh nói rằm mà lị thì cũng toi cơm mà thôi.
    Mấy lời cùng tiên sinh
    Hàn lâm đại học sĩ, Quân cơ đại thần
    Trung đường đại nhân Hoà Thân
    đã ký và ấn triện
    Được ATandT sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 01/08/2007
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Người này giống mình
    Bác này hay nhỉ nói nhiều việc mà bây giờ mình mới hiểu đc
    Nói thật ai tốt số lắm mới lấy đc bác đấy
    Vote bác 5*

Chia sẻ trang này