1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì trong hoàn cảnh này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimcodoc

    traitimcodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    ý chết,em vote nhầm số huhu...
    vote lại bác 10* lun
  3. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , ATandT tiên sinh sai rồi sai rồi .( ở mấy điểm sau )
    + Việc tư vấn cũng gần giống đi xem bói , tức là có tin thì mới làm , không tin thì sẽ thấy đầy cái vô lý . Đây đâu phải là thi thố mà cần để ý . Vui là chính , giúp được thì giúp không cũng chẳng sao .
    +Cho rằng người ta yêu lần đầu không biết gì nên mới lên đây để xin tư vấn :
    Thực ra thì rất đa dạng , biết rồi nhưng vẫn muốn tâm sự cũng có , không biết nên xin tư vấn cũng có , cố tình để lập topic vui đùa cũng có , biết rõ phương án tối ưu nhưng vẫn muốn kiểm định cũng có . Chủ topic vì đứng trước canh bạc to , sợ mất hết vốn nếu sai lầm nên mới nhờ mọi người cho ý kiến . Đứng trưóc canh bạc to thì như tớ đây cũng phải tham khảo ý kiến bạn bè ( từng trải )cho chắc chắn
    + Đưa ra ví dụ không sat thực tế : chị 30 tuổi khác hoàn toàn với 24 tuổi về tâm lý , độ lửa đốt đít , về sức hấp dẫn .
    + Cho rằng yêu là phải bất chấp tất cả : đàn ông thì có thể như thế , còn con gái , bắt buộc phải suy tính nhiều bề vì họ lỡ cưới rồi rất khó làm lại
    Vài suy nghĩ muốn trao đổi cùng tiên sinh
    @ chủ topic : Cái chính là hai người đã thống nhất cưới , chỉ là thời điểm nào . Bạn hãy nói với anh ấy nên hiểu và đặt vào hoàn cảnh của con gái : yêu được người ưng ý là muốn cưới ngay cho đỡ bất trắc , thời gian 2 năm nhiều chuyện có thể xẩy ra , người ta thường nói cưới vợ là cưới liền tay mà . Bạn nói rõ với anh ấy là chuyện tương lai bạn hoàn toàn tin tưởng vào anh ấy rồi , kể cả anh ấy như hiện nay bạn vẫn vui lòng cơ mà , cần gì phải cố đạt đến một mức nào đó . Lúc đấy nhỡ không đạt được thì sao . Nếu anh ấy còn băn khoăn về phía bạn thì đồng ý hoãn cưới , còn băn khoăn về phía anh ấy ( sự nghiệp ) thì có thể từ từ giải quyết trong tưong lai .Hiện tại nếu cưới nhau thì anh ta càng thuận lợi trong việc phát triển sự nghiệp
    Tóm lại là nếu muốn người khác làm theo ý mình thì phải lấy lợi mà dụ .
    Anh cho rằng anh ta hơi sỹ diện chut thôi , nếu em cho anh ta thấy rằng , dù bất cứ như thế nào , bạn vẫn yêu anh ta thì anh ta sẽ chẳng còn ngại ngần nữa .
    Chúc em được toại nguyện
    (Hay là anh ấy chưa có nhà riêng nên chưa muốn cưới ?)
  4. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ đa tạ. Hoà mỗ đang làm mấy chung trà Long tỉnh với các đại nhân đồng liêu, thấy hay hay về mấy lời của tiên sinh. Nên sau khi phân công cho mấy gã nha dịch và viết tấu cho Hoàng thượng vội trả lời ngài. Cũng thấy mình rách việc nhưng thôi tính Hoà mỗ lại cứ thích tranh luận.
    Tiên sinh chưa hiểu ý Hoà mỗ rồi. Ta viết gì, nói gì đều ẩn ý cả, đâu cứ thẳng toẹt như tiên sinh, cô nương này cần hiểu chứ tiên sinh có hiểu hay không Hoà mỗ đành đắc tội vậy. Mạo muôi nói cho tiên sinh rõ không khéo tiên sinh lại cứ thắc mắc.
    Cái vàng vàng trên kia là minh chứng cho điều ta nói, vấn đề lý do thì anh và ả chẳng thấy nói đến. Cho nên tiên sinh hỏi lại cho rõ, vì mỗi lý do có cách giải quyết khác nhau. Nên tư vấn mà chẳng hiểu mình đang tư vấn về cái gì thì tiên sinh thấy thế nào?
    Còn chuyện tin hay không thì rõ là ta không tin rồi. Ta tin rằng à, cô nương này có khó khăn thật, nhưng cái ta không tin lại là tình tiết thêm thắt vào. Tức là món ăn thì có, còn gia vị thì chưa biết. Ấy mới là cái để bàn. Cô nàng 30 nó khác quái gì cô nàng 24, cùng chung một điểm, nghiêm túc không phải lối, đấy mới là cái ta muốn nói. Cái tuổi đẹp nhất để yêu thì học, học nữa, học mãi. Cái cần nghiêm túc thì không, cái không cần lại cứ bám lấy như lẽ sống. Ta nói là nói cái đó. Tình cảm nó đến tự nhiên, nhưng vì cái ý nghĩ không phải lối là nào yêu không học, mẹ em bảo thế làm cho cô ta cố giết cảm xúc của mình. Giống như cô nàng 30 kia thôi, trong cuộc họp nào cô ta tham gia cũng rất căng thẳng, cô ta sẵn sàng mắng thẳng vào mặt ai đó nếu họ chỉ có vài lời vui vẻ cho cuộc họp bớt căng thẳng. Lúc nào cũng như chính trị viên đang chuẩn bị thuyết trình cho chiến sĩ khi ra trận vậy. Do vậy, chính 24 tuổi, yêu lần đầu do người thân giới thiệu. nếu không có ai giới thiệu thì 30 cũng thế mà thôi. Tức là, nếu không có trò mai mối, cũng 30 mà thôi vì lúc này tình cảm nó sơ cứng, thẳng tưng, lấy ngay nếu không snag năm nó bỏ, chó nó lấy. Đấy quan niệm tình yêu, hôn nhân nó như thế đấy. Nhìn ai cũng như nhìn đồng chí. Anh kia cũng thế, một tập hợp của học, phải nhiều bằng. Vợ là quái gì, học mới là quan trọng. Công thức phân tử hay Lý thuyết về Lợi thế so sánh, lợi thế tuyệt đối hay hơn nhiều. Anh yêu ông samuelson hơn cả em là đằng khác. Nên em cố chờ đi 2009. Sau khi anh tốt nghiệp anh sẽ lấy em hoàng tráng. Nhưng giờ không có thì giờ dành cho em.
    Hoà mỗ lại là người hâm mộ sắc đẹp và phụ nữ. Có học hành, làm việc kiếm tiền nhiều cũng chỉ vì vợ hay bạn gái. Chẳng xấu hổ gì cả, vì Hoà mỗ biết yêu từ năm lớp 11. Có 4 người phụ nữ đã hiện diện trong cuộc đời của Hoà mỗ. Một tình đầu trẻ con, một tình sau nồng cháy, một thay thế cho người thứ 2, một sâu nặng và trân trọng bây giờ. Khi chia tay bạn gái, Hoà mỗ đã phải thi lại 4 môn của học kỳ / 5 môn và cũng là 4 môn duy nhất phải thi lại. Nhưng có sao, không ân hận chút nào.
    Tại sao người ta hay nói, con gái học cao khó lấy chồng. Không phải vì xấu, hay trình độ mà là cách nhìn đời của họ. Họ nhìn chồng như tập hợp Protein hay phân tử hay công thức toán nào đó trong luận án mà thôi. Họ chẳng biết yêu nó thế nào. Thế rồi nhu cầu lấy vợ lấy chồng họ cũng phải lấy. Ừ giới thiệu đi, lấy. về nhà có ngủ với chồng thì cũng như sách giáo khoa dạy, tức là cần quái gì, miễn là Trứng và tinh trùng gặp nhau là ổn. Anh làm nhanh nhanh cho em còn viết nốt cuốn sách hay tính nốt bài toán xác suất. Còn 3 cái ái ân mà thiên hạ nói toàn là rẻ tiển, thấp kém, bình dân không xứng đáng với học thức. Nhưng có lúc nào đó họ cũng là con người, nên họ nghĩ: ơ sao mình lại chẳng giống ai nhỉ?
    Hoà mỗ xin nói rằng 24 hay 30, 40 không quan trọng, lần đầu, lần sau không quan trọng. Cái quan trọng là cách nhìn đời của 2 người này. Một cô thì học thì không yêu, may mà không học nữa chứ lại học khoảng 4 bằng là 40 rồi. Còn anh thì Bằng 1 có rồi, chẳng chú tâm vào phát triển kinh nghiệm, kiến thức, đi làm tay chân để học bằng 2. Học không phải là xấu. Hoà mỗ cũng tốt nghiệp 3 trường đại học. Nhưng lúc nào cũng tâm niệm rằng, bằng 1 là chính, học thêm chỉ để mình làm công việc 1 tốt hơn mà thôi. Thử hỏi 2009 anh ta gần 30, kinh nghiệm không có, trình độ thì nhiều bằng mà chẳng bằng nào biết cái quái gì. Hoà mỗ là quan nhiều năm, tuyển không biết bao nha dịch, có người 3 bốn bằng, mà đến sọan cái hợp đồng cũng không xong.
    Chính cái canh bạc tiên sinh nói, Hoà mỗ mới vào đây viết vài dòng cho cô nương này. Cô nương đã vậy, lại yêu một ông cũng như nhau. Chỉ biết học và lúc nào cái tôi của mình nó cũng to đùng đùng. Hôn nhân mà như vậy liệu có hạnh phúc không. Nền tảng là sự thấu hiểu nhau, tình yêu dành cho nhau, kinh tế đầy đủ, sự quan tâm dành cho nhau có có không. Hay như theo cô ta, mẹ em nói lấy đi, không sang năm nó bỏ thì toi. Hôn nhân là xiềng xích nhau à. Nhầm. Lấy rồi sang năm nó không bỏ được à. Đấy cô gái 30 bạn Hoà mỗ cũng thế đấy. Chồng ư, có. Tốt không... tàm tạm, kinh tế ư... thì cũng hơi khó khăn.. mẹ em hứa lấy nó mỗi tháng mẹ em cho 500K. Con cái ư...cũng có nhưng tự nuôi vì chồng còn mải học thêm và bằng nữa và chỉ về nhà lúc 10 giờ đêm, sau đó vùi vào máy tính chẳng biết con vợ là đứa nào.
    Hoà mỗ có mấy lời cho tiên sinh rõ hơn, không tiên sinh lại cứ thắc mắc. Mà Hòa mỗ có cái tật xấu cứ ưa tranh cãi. Hay vì nghề của Mỗ nó thế.
    Được ATandT sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 02/08/2007
  5. hello7x

    hello7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hay, hay quá tôi đồng ý với bác Hoà Thân bài này, đồng ý cả hai tay, hai chân luôn. Nhưng tôi có ý kiến khác, tôi kg biết cậu bạn trai của cô bé này thế nào, nhưng nếu tôi mà là là cậu đó, tôi bỏ cô bé này luôn. Hạnh phúc của minhf mà kg quyết định được, có khi sau này nấu món gì cho chồng ăn cũng phải hỏi ý kiến mẹ ấy chứ. Tôi có bài học đắt giá đây này, vợ tôi đợi bố mẹ đồng ý mới giám cưới, tôi muốn sinh con cũng phải đợi cô ta về hỏi bố mẹ, điên tiên tôi bỏ quách luôn. Nhưng có ký đơn hay không cô ta cũng phải hỏi bố mẹ. Ối trời đất ơi, giờ tôi thấy sợ những người con gái thế này lắm. Chuyện mình lấy chồng, sống với nhau cả đời (nếu may mắn) mà không thể bàn bạc quyết định với nhau được thì còn làm gì được nữa. Hy vọng cô bé này tỉnh ngộ.
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hơi giống cái này nhỉ
    http://www9.ttvnol.com/f_153/948348.ttvn
    theo em bác nên làm cái việc mà cả bác lẫn NY bác muốn ý. nếu thống nhất cưới luôn đc thì cưới, còn nếu anh kia vẫn chưa muốn thì đừng ép anh ý.
    em ko thích ép cưới thế này đâu, nhưng hình như thực tế thì bây h nhà gái hay fải ép cưói hay sao ý nhỉ ? em ko nói tất cả nhưng em thấy cũng nhìu TH nhà gái cứ giục cưới
    chẹp, con gái bây h khổ đủ đường nhé
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ôi..ôi...hôm qua vừa đọc được 1 bài than thở về người iu bắt cưới trong năm sau mà bản thân chưa chuẩn bị, phải năm 2009 mới học xong...Có khi nào lại là người iu của bạn này ko nhỉ???
  8. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vừa đi công tác về, vào tiếp thu góp ý của các anh chị.
    Anh ATandT: Dù rất mệt mà lại đọc một bài dài của anh, cảm ơn anh. Anh nói đúng một điểm đó là em là người sống khá nguyên tắc và cầu toàn, nhg anh nói là nền tảng hôn nhân của em không vững? Làm em suy nghĩ! Đúng là mình kết hôn là cho mình cho hạnh phúc của mình, nhưng không có nghĩa là dù bố mẹ phản đối ta vẫn thanh thản yêu. Giờ này em chưa thể đàm đạo hay tranh luận với anh về chuyện này, em sẽ trở lại sau.
    Còn cái anh gì đó có lời trích ở trên, anh đã có những phán xét thật hàm hồ, mong anh hãy xem lại những điều mình viết ra, nó không phù hợp với hoàn cảnh này đâu.Vợ anh là người như thế sao? chắc anh đã không thể là chỗ dựa để bảo vệ cô ấy ko có đc niềm tin hết lòng của cô ấy nên cố ấy phải về hỏi cha mẹ thì sao?
  9. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Thực ra thì rất đa dạng , biết rồi nhưng vẫn muốn tâm sự cũng có , không biết nên xin tư vấn cũng có , cố tình để lập topic vui đùa cũng có , biết rõ phương án tối ưu nhưng vẫn muốn kiểm định cũng có . Chủ topic vì đứng trước canh bạc to , sợ mất hết vốn nếu sai lầm nên mới nhờ mọi người cho ý kiến . Đứng trưóc canh bạc to thì như tớ đây cũng phải tham khảo ý kiến bạn bè ( từng trải )cho chắc chắn
    Vài suy nghĩ muốn trao đổi cùng tiên sinh
    @ chủ topic : Cái chính là hai người đã thống nhất cưới , chỉ là thời điểm nào . Bạn hãy nói với anh ấy nên hiểu và đặt vào hoàn cảnh của con gái : yêu được người ưng ý là muốn cưới ngay cho đỡ bất trắc , thời gian 2 năm nhiều chuyện có thể xẩy ra , người ta thường nói cưới vợ là cưới liền tay mà . Bạn nói rõ với anh ấy là chuyện tương lai bạn hoàn toàn tin tưởng vào anh ấy rồi , kể cả anh ấy như hiện nay bạn vẫn vui lòng cơ mà , cần gì phải cố đạt đến một mức nào đó . Lúc đấy nhỡ không đạt được thì sao . Nếu anh ấy còn băn khoăn về phía bạn thì đồng ý hoãn cưới , còn băn khoăn về phía anh ấy ( sự nghiệp ) thì có thể từ từ giải quyết trong tưong lai .Hiện tại nếu cưới nhau thì anh ta càng thuận lợi trong việc phát triển sự nghiệp
    Tóm lại là nếu muốn người khác làm theo ý mình thì phải lấy lợi mà dụ .
    Anh cho rằng anh ta hơi sỹ diện chut thôi , nếu em cho anh ta thấy rằng , dù bất cứ như thế nào , bạn vẫn yêu anh ta thì anh ta sẽ chẳng còn ngại ngần nữa .
    Chúc em được toại nguyện
    (Hay là anh ấy chưa có nhà riêng nên chưa muốn cưới ?)
    [/quote]
    Có rất nhiều điều mà khi viết ra sẽ dễ hơn nói, và cũng có những điều mà không phải cứ nói thẳng là tốt, nhưng không có nghĩa cứ ý tứ châm chích theo kiểu anh gì đó, Khi em viết những điều này, cũng chỉ là để giải tỏa điều gì đó trong lòng.
    Hôm qua, chúng em lại to tiếng rồi, không phải chuyện cưới xin, mà là chuyện hòa hợp với nhau.Chán quá, thật muốn đi đâu đó chơi vào cuối tuần này mà nhiều việc em ko đi cùng anh ấy đc, Anh ấy không tỏ thái độ ko bằng lòng mà cứ âm thầm để trong lòng, suy diễn ko biết thành cái gì nữa, Càng ngày càng có ý nghĩ cứ kệ nó gì đến sẽ đến.
  10. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cô nương nóng tính quá, Hoà mỗ nói không sai chứ. Cô nương giống hệt bạn của Hoà mỗ. Sống gần 40 năm cuộc đời loại người nào Hoà mỗ cũng đã gặp qua. Chỉ cần qua 2 bài trả lời của cô nương cũng đã biết cô nương nhìn nhận cuộc đời nó thế nào. Hoà mỗ không dám dậy đời ai, mà cũng chẳng có hứng thú về việc này. Nghe hay không thì tuỳ, những gì Hoà mỗ biết là làm người thì đừng nên cứng nhắc. Cuộc đời cô nương thì cô nương sống. Hoà mỗ không dám xen vào. Chỉ dám nhắc kheo khéo cô nương là Hoà mỗ không viết mấy cái đọan vàng vàng đó, nên cô nương đính chính lại không khéo hiểu nhầm. Nóng tính chỉ làm ta hiểu sai vấn đề mà thôi.
    Dù rằng Hoà mỗ chẳng viết câu đó, nhưng thấy cô nương hỏi ở đoạn vàng vàng thứ 2 nó ẩn ý cho vàng 1, nên Hoà mỗ nói thế này. Cô nương có hiểu thế nào là yêu không? thế nào là hôn nhân hạnh phúc không? mà những cái đó nó là cái gì, là niềm tin, sự tin cậy. Vậy cô không tin chồng cô mà tin bố mẹ mình hơn thì cô cứ việc ở nhà với bố mẹ. Lấy chồng làm gì. Hoà mỗ không có ý phân biệt tình cảm. Nhưng yêu mà không tin thì đừng yêu, Cưới mà không tin thì đừng cưới.
    Vậy nhé. Những cần nói Hoà mỗ đã nói hết. Coi như mấy lời đó là quà cưới cho cô nương vậy. Chúc cô nương hạnh phúc trăm năm và không bao giờ phải nói " Biết thế...ngày xưa..)
    Hoà Thân
    Quân cơ đại thần

    Được ATandT sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 02/08/2007

Chia sẻ trang này