1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì trong hoàn cảnh này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vậy em muốn hỏi một câu chân thành? Anh A TandT , theo anh thì tình yêu là thế nào? cứ cho là em cứng nhắc, cứ cho là em non trẻ, vậy thì thực sự về chuyện của em nên thế nào để đặt chữ hạnh phúc trong bàn tay mình? Có phải cứ yêu nhiều mới hiểu hết tình yêu không?
  2. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1

    Được cafemuoi sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 02/08/2007
  3. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn nghĩ rằng cái gì rõ ràng đc vẫn tốt hơn. Mình sẽ nói chuyện với bạn trai mình, mình vẫn thấy tình yêu của mình ko có vẫn đề gì cả ngoài chuyện thời điểm kết hôn. hì hì, ,mai mình sinh nhật, mình sẽ thật vui, bỏ hết công việc lại, mình sẽ thật vui bên anh ấy,
  4. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , tiên sinh lại sai rồi
    + Cho rằng tại hạ vì không hiểu lời tiên sinh viết nên thắc mắc :
    Bài viết của tiên sinh nếu do một( kẻ )hậu sinh trước tác thì cũng có thể coi là khá . Chỉ là gần đây tiên sinh tuyên bố với giang hồ là lớn tuổi phải nghĩ " Chín chắn, thẳng thắn và nghiêm túc " ,"có viết gì thì cũng phải hơn người khác chút chút " nên tại hạ mới có đôi lời với tiên sinh , kẻo( những kẻ )hậu sinh không hiểu cứ nhìn bài viết tiên sinh mà đánh giá các bậc tiền bối( khác ) cũng thế thì toi cơm .
    +Nhầm lẫn hay nói cách khác là cố tình đánh đồng nguyên nhân và mục đích của tình huống : Có thể là chúng ta chưa rõ tường tận nguyên nhân tình tiết , còn mục đích của chủ topic thì quá rõ rồi .Nên nói là "tư vấn mà chẳng hiểu mình đang tư vấn về cái gì " thật là khiên cưỡng .
    Tại hạ hỏi về nhà cửa nhưng để trong ngoặc kep là chỉ để hỏi thêm thôi , vì dù nếu ta biết hoàn cảnh anh chàng người yêu kia thế nào đi chăng nữa , chủ topic vẫn (đã ) chấp nhận và muốn kết hôn
    +Chuyện cô 30 và cô 24 : tiên sinh giải thích rộng ra ý của tiên sinh nhưng vấn đề chính là cô 24 tuổi khả năng lấy chồng ưng ý khác với cô 30 tuổi , tâm sinh lý khác , độ vơ bèo vợt tép khác sức hấp dẫn khác , nên đâu thể nói là khác quái gì nhau .Tâm lý yêu lần đầu ở tuổi 30 và tuổi 24 làm sao giống nhau được . Nó chỉ giống nhau ở chỗ bỡ ngỡ thôi , không thể tán rộng ra là " lao vào yêu, thái quá giống như kẻ chết đói vớ được mẩu bánh mì mốc " được
    Việc tiên sinh ưa tranh luận thì tại hạ biết rồi ( vì tại hạ trộm nghĩ tiên sinh là phiên bản của 1 nữ lang được nhiều ngưòi biết đến ở box thảo luận , nữ lang chân dài @ trắng trắng đó )
  5. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    24 hay 26 thì có gì quan trọng chứ?! chả hiểu sao dân bắc thích cưới nhau sớm thế!đời người có là bao mà sao cứ đâm đầu vào bụi rậm thế hả giời!
    Thích thì ra phường ký giấy về ngủ, chứ có vấn đề gì to tát cái bữa cơm bụi giá cao cho thỏa chữ sĩ!
  6. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ đa tạ tiên sinh chỉ giáo.
    Ta mới kiếm được ít trà "khổ cam lộ" nhâm nhi cũng hay. Thấy tiên sinh và cô nương vẫn thắc mắc. Hoà mỗ xin mạn phép vài lời cuối. Vì 1 topic Hoà mỗ viết đến 4 bài là quá nhiều rồi.
    Những gì Hoà mỗ nói đã nói cả. Nói thẳng dù lời khó nghe nhưng lúc nào cũng đứng trên quan điểm: Phụ nữ là số 1. Hoà mỗ thì quen nó quanh co rồi. Cái gì cũng ẩn ý cả. Hiểu thì sáng ra nhiều điều. Không hiểu thì thôi. Hoà mỗ cũng chỉ mong cô nương này hạnh phúc vì Hoà mỗ luôn mong phụ nữ hạnh phúc, dù đó là ai. Những gì cô nương cần, đều có trong 2 bài viết đó. Chẳng phải ta hay ho gì hay kinh nghiệm gì. Nhưng những gì ta nói đều là sự thật, mà sự thật thì hay mất lòng. Nếu cô nương không nhận ra chỉ vì thấy nó khó nghe mà coi cái "tôi" nó to quá, quan điểm sống của mình là đúng coi như Hoà mỗ bất tài và mong cô nương cũng coi như chuyện nghe cho vui và cứ sống theo ý thích. Hoà mỗ cũng chẳng có ý định tìm hiểu sâu về tính cách hay cách sống của cô nương làm gì. Còn nếu cô nương nhận ra được thì đó chính là lời chúc " Hạnh phúc" của Hoà gia với cô nương.
    Gửi tiên sinh: Tiên sinh không hiểu thì thôi. Hoà gia miễn giải thích vì Hoà gia không muốn mất công tranh cãi vì công việc tranh cãi của Hoà gia ngoài đời đã đủ rồi. Ta cũng chẳng mong tiên sinh tôn trọng làm gì vì mấy ai trên đời có thể hiểu nhau ngay được. Chửi mắng thoải mái. Cái ta muốn là cô nương đó hiểu vì câu hỏi là cô nương đưa ra, không phải tiên sinh.
    Cáo từ.
  7. hienorion

    hienorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Con gài giơ? khĂ? nhì?? Chà? mong ngươ?i ta cĂ?u hĂn trước, cứ phà?i giùc ngươ?i ta cưới , mẮt già quà
  8. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Chị đã đọc khá kỹ chuyện của em và những bài của mọi người góp ý với em, thực ra chuyện của em cũng không nan giải lắm đâu nếu em chịu khó lắng nghe và biết phân tích những điều đúng đắn của mọi người. Có những bài viết rất dài, em không nên quan tâm tất cả mà chỉ cần tập trung vào những khía cạnh của vấn đề em hỏi đã được giải đáp như thế nào. Em sống nguyên tắc và cầu toàn, điều đó hoàn toàn không xấu, tuy nhiên nếu nói em có nền tảng hôn nhân chưa vững vàng cũng là có lý của nó. Theo em thì sự ổn định của hôn nhân là gì, đó là chúng ta cần kết hôn ngay khi cả hai đã trưởng thành và có việc làm, khi cả hai đã đến tuổi kết hôn, và em định lấy kết hôn (theo ý kiến của bố mẹ em) làm cái nền tảng cho sự ổn định giữa em và anh ấy à. Bố mẹ là người đi trước, tất nhiên họ có gần một đời về kinh nghiệm sống, bố mẹ lo cho con cái một sự ổn đinh, vì bố mẹ muốn tốt cho em, nhưng bố mẹ em đang đứng trên quan điểm của những thế hệ mà tự do yêu đương và hôn nhân chưa được giải thoát bởi những định kiến, những công thức bất di bất dịch, nó có chút gì đó của thời phong kiến cộng chút gì đó của thời bao cấp. Đó là những thời mà sự ổn định về công ăn việc làm, của tình yêu và hôn nhân luôn nằm trong những công thức có trước, và chính sự tính toán lạnh lùng đó đã kìm hãm sự năng động, sáng tạo và tự thích nghi trong mọi hoàn cảnh của chúng ta, và em đang là một hệ luỵ đáng buồn cho điều này. Cái điều mà em phải tự tin và lấy làm tự hào là ở đây bọn em có sự ổn định về tình yêu, tình yêu thực sự đó mới là quan trọng và là nền tảng cho hạnh phúc của hôn nhân sau này. Ràng buộc bằng hôn nhân làm sao cho vững vàng được nếu như thực sự tình yêu giữa hai em chưa đủ sâu sắc và mạnh mẽ để vượt qua, trước hết là vượt qua chính mình, vượt qua những rào cản của những định kiến, của những nguyên tắc và công thức sống không còn phù hợp với hiện tại. Có thể em biết điều đó, nhưng em sợ mình không đủ sức thuyết phục, không đủ tự tin để khẳng định mình, khẳng định quyết định hôn nhân của mình là đúng đắn, vì hôn nhân là của mình cho nên nó phải phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh sống của mình. Tình yêu ổn định rồi thì còn lo gì cưới nhanh hay chậm, nhanh hay chậm đó chẳng liên quan gì đến tình yêu của hai em cả, nhưng tình yêu cần phải thực tế hơn để có một cuộc hôn nhân có nền tảng vững chắc, đó là sự nghiệp công việc được thăng tiến đủ tài lực và trí tuệ để đảm bảo cho cuộc sống gia đình sau này. Bạn trai em đã rất có lý khi nói rằng "nếu như anh không thể làm theo ý em thì em sẽ bỏ anh phải không", vì em đã đưa gia đình ra để làm đối trọng cho quyết định của anh ấy, còn chính kiến của em trong vấn đề này ở đâu, em chưa thể hiện quan điểm của mình mà còn đang gây sức ép gần như là buộc anh ấy theo bố mẹ em. Làm như thế em không sợ anh ấy bị tổn thương tình cảm với em sao, anh ấy là anh ấy và em phải tôn trọng quyết định của anh ấy, vấn đề là nhận thức của em có nhiều chỗ chưa nhất quán và chưa rõ ràng cho nên việc của em bây giờ là phải hiểu vấn đề một cách khách quan, nhận thức được điều gì là phù hợp còn điều gì không phù hợp. Khi nhận thức được vấn đề một cách thấu đáo và thể hiện rõ chính kiến nhất quán của mình, em sẽ tự biết phải làm gì để vừa làm an lòng bố mẹ vừa thanh thản khi yêu, và một điều quan trọng hơn là để em có một hành trang tri thức, một bản lĩnh sống vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Tự tin và bản lĩnh hoàn toàn là do kiến thức đem lại, chúc em hạnh phúc và bình an bên người yêu và bên gia đình.
    Thân mến.
  9. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Chào em,
    Chị đã đọc khá kỹ chuyện của em và những bài của mọi người góp ý với em, thực ra chuyện của em cũng không nan giải lắm đâu nếu em chịu khó lắng nghe và biết phân tích những điều đúng đắn của mọi người. Có những bài viết rất dài, em không nên quan tâm tất cả mà chỉ cần tập trung vào những khía cạnh của vấn đề em hỏi đã được giải đáp như thế nào. Em sống nguyên tắc và cầu toàn, điều đó hoàn toàn không xấu, tuy nhiên nếu nói em có nền tảng hôn nhân chưa vững vàng cũng là có lý của nó. Theo em thì sự ổn định của hôn nhân là gì, đó là chúng ta cần kết hôn ngay khi cả hai đã trưởng thành và có việc làm, khi cả hai đã đến tuổi kết hôn, và em định lấy kết hôn (theo ý kiến của bố mẹ em) làm cái nền tảng cho sự ổn định giữa em và anh ấy à. Bố mẹ là người đi trước, tất nhiên họ có gần một đời về kinh nghiệm sống, bố mẹ lo cho con cái một sự ổn đinh, vì bố mẹ muốn tốt cho em, nhưng bố mẹ em đang đứng trên quan điểm của những thế hệ mà tự do yêu đương và hôn nhân chưa được giải thoát bởi những định kiến, những công thức bất di bất dịch, nó có chút gì đó của thời phong kiến cộng chút gì đó của thời bao cấp. Đó là những thời mà sự ổn định về công ăn việc làm, của tình yêu và hôn nhân luôn nằm trong những công thức có trước, và chính sự tính toán lạnh lùng đó đã kìm hãm sự năng động, sáng tạo và tự thích nghi trong mọi hoàn cảnh của chúng ta, và em đang là một hệ luỵ đáng buồn cho điều này. Cái điều mà em phải tự tin và lấy làm tự hào là ở đây bọn em có sự ổn định về tình yêu, tình yêu thực sự đó mới là quan trọng và là nền tảng cho hạnh phúc của hôn nhân sau này. Ràng buộc bằng hôn nhân làm sao cho vững vàng được nếu như thực sự tình yêu giữa hai em chưa đủ sâu sắc và mạnh mẽ để vượt qua, trước hết là vượt qua chính mình, vượt qua những rào cản của những định kiến, của những nguyên tắc và công thức sống không còn phù hợp với hiện tại. Có thể em biết điều đó, nhưng em sợ mình không đủ sức thuyết phục, không đủ tự tin để khẳng định mình, khẳng định quyết định hôn nhân của mình là đúng đắn, vì hôn nhân là của mình cho nên nó phải phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh sống của mình. Tình yêu ổn định rồi thì còn lo gì cưới nhanh hay chậm, nhanh hay chậm đó chẳng liên quan gì đến tình yêu của hai em cả, nhưng tình yêu cần phải thực tế hơn để có một cuộc hôn nhân có nền tảng vững chắc, đó là sự nghiệp công việc được thăng tiến đủ tài lực và trí tuệ để đảm bảo cho cuộc sống gia đình sau này. Bạn trai em đã rất có lý khi nói rằng "nếu như anh không thể làm theo ý em thì em sẽ bỏ anh phải không", vì em đã đưa gia đình ra để làm đối trọng cho quyết định của anh ấy, còn chính kiến của em trong vấn đề này ở đâu, em chưa thể hiện quan điểm của mình mà còn đang gây sức ép gần như là buộc anh ấy theo bố mẹ em. Làm như thế em không sợ anh ấy bị tổn thương tình cảm với em sao, anh ấy là anh ấy và em phải tôn trọng quyết định của anh ấy, vấn đề là nhận thức của em có nhiều chỗ chưa nhất quán và chưa rõ ràng cho nên việc của em bây giờ là phải hiểu vấn đề một cách khách quan, nhận thức được điều gì là phù hợp còn điều gì không phù hợp. Khi nhận thức được vấn đề một cách thấu đáo và thể hiện rõ chính kiến nhất quán của mình, em sẽ tự biết phải làm gì để vừa làm an lòng bố mẹ vừa thanh thản khi yêu, và một điều quan trọng hơn là để em có một hành trang tri thức, một bản lĩnh sống vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Tự tin và bản lĩnh hoàn toàn là do kiến thức đem lại, chúc em hạnh phúc và bình an bên người yêu và bên gia đình.
    Thân mến.
    [/quote]
    Cảm ơn sự chỉ bảo chân thành của chị. Em hiểu là không nên ép anh ấy, em tôn trọng anh ấy, em hiểu những điều chị nói, hiểu cả những điều không nên, chị nói đúng khi nói rằng em cần phải tin vào nền tảng tình yêu của mình, chị nói đúng rất đúng với điều em nghĩ.
    Cảm ơn chị rất nhiều.
  10. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Này cô em thân mến. Sao cái gì cô em cũng biết thế nhỉ. Lão thấy chỉ có cô em là hiểu được ý của Hoà gia dù lão cố ý nói vòng vo tam quốc. Đương nhiên chỉ một phần, bái phục lần nữa.
    Được ATandT sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 03/08/2007

Chia sẻ trang này