1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì trong hoàn cảnh này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có khi thế thật. Dẫn link đi!
    @AT&T: Bình thường e rất ghét đọc bài của bác, vì bác cứ " Hoà mỗ", rồi văn chương cổ trang - e chịu vì e vốn dốt lịch sử văn hoá. Dốt nhưng lại ít khi chịu ôn cố bằng phim ảnh nên đọc bài bác cóc hiểu cái gì. Cóc hiểu nên đâm ghét luôn giọng văn của bác.
    Nhưng đọc bài tư vấn tử tế (theo cảm nhận trên) của bác (cũng lại đọc lướt nốt) thấy bác cũng có ý sâu sắc. Cụng bác một ly beer. Cá nhân em mong bác bớt cổ trang đi tí cho em nhờ. Chúc một cuối tuần vui vẻ!
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E cũng nghĩ chữ YÊU nó đơn giản thế này thôi. Thân xác là của cha mẹ đẻ ra. Nhưng cuộc đời là của mình. Sướng mình chia mà khổ mình chịu. Quyết một cách dứt khoát đi, bao giờ tư tưởng thông rồi thì bạn mới làm việc có thuyết phục bài bản được.

    Về quan điểm cá nhân tớ thì nhất trí với bác này:
    Đời có bao nhiêu mà lắm người thích vào bụi rậm thế ko biết? Hnay lại thêm một đứa bạn nữa theo chồng bỏ cuộc chơi. Lấy chồng rồi suốt ngày than vãn tao ko được đi chơi tự do như chúng mày, rồi thì mẹ chồng thế nọ thế kia, rồi em chồng, chị chồng.... Nhức hết cả đầu. Tớ chỉ nhẹ nhàng đáp trả: Thế lúc mày sướng mày có chia cho ai ko?
    Tớ chơi với một hội bạn, giai thì tớ ko để ý, nhưng gái thì chỉ có 2 chị có chồng và 2 người có bạn trai. Còn nữa lại toàn các chị sinh 72, 75, 77... hiếm lắm mới có chị 82. Riêng tớ thuộc thành phần trẻ nhất. Tất cả đều có một đặc điểm chung là yêu thì vẫn cứ yêu nhưng ngại lấy chồng.
    Tớ đang tự hỏi nếu tớ mà lấy chồng ở tuổi này thì tớ sẽ ra sao nhỉ? Bi kịch và tuyệt vọng....
  3. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , tiên sinh thật là lão luyện trong cách ăn nói : lang tránh trả lời cụ thể câu hỏi bằng việc giải thích là thường chỉ viết ko quá 4 bài trong 1 topic .Nhưng thấy có người trả lời đúng thì không kìm được mà viết thêm bài nữa tán dương người đó là tri kỷ , hiểu được ý tứ sâu xa của tiên sinh
    tại hạ lại phải nhắc lại với tiên sinh ATandT là tại hạ không thắc mắc , không tranh cãi , không định bảo tiên sinh phải nghĩ thế này hay làm thế nọ mới là đúng . Chỉ là thấy tiên sinh nói thẳng thắn nhưng làm quanh co , đưa ra ví dụ minh hoạ không sat thực tế ,viết bài không xứng tầm với lời tiên sinh tuyên bố nên có đôi lời trao đổi thôi .
    Tại hạ vụng về nên không làm tiên sinh hiểu , nên viết ra đây 1 câu chuyện để minh hoạ :
    Ở một vùng nọ có 1 nữ lang nuôi con Dê , tại hạ đi qua vùng đó thì thấy 1 học giả đang du thuyết : "Ta có nuôi 1 con bò , ngày nó cho 10 lit sữa , nó cao 130cm , nặng 140kg , điều đặc biệt là những khi không có cỏ , thì nó lao vào ăn rơm khô rất háu đói . Con bò đó và con dê của vị nữ lang nọ cùng cho ta thịt để ăn , đó là điều ta muốn nói ".
    Tại hạ thấy như thế nên góp ý đôi lời : bò và dê khác nhau nhiều chứ tiên sinh , tiên sinh có muốn chứng tỏ uyên bác thì nên lấy con vật nào đó ( con sơn dương chẳng hạn ) có càng nhiều điểm giống con dê càng tốt thì ví dụ tiên sinh đưa ra để dân làng hiểu và hình dung đúng về con dê , mới sat thực tế .( tại hạ không nói thẳng ra thịt dê ắt khác thịt bò vì cho rằng như thế ngoài lề 1 chut , và cảm nhận của mỗi người về chất lượng thịt dê bò khác nhau ) .
    Tiên sinh trả lời " thịt nào chẳng là thịt , chả cứ bò dê mà hươu nai trâu chó cũng thế , khác quái gì nhau "
    tại hạ nhắc lại là con bò con dê khác nhau nhiều về cân nặng hình dáng ... chứ tiên sinh .
    (Kể ra thì nói quanh co cũng có cái hay , cứ nói thật nhiều ẩn ý rồi người ta khắc tưởng tượng ra cái gì phù hợp với mình .)
    hê hê
    Được Lord_0f_the_ring sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 03/08/2007
  4. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi vào box làm đẹp xem vật kỳ quặc đã có ai biết chỗ bán không(http://www9.ttvnol.com/lamdep/948285.ttvn ) , tình cờ đọc bài của chủ topic nói về ngoại hình của thân chủ và người yêu . tôi tưởng tượng cảnh chú rể cao > 180cm đi bên cạnh cô dâu cao 165cm , chẹp chẹp ...chóp chép
    Hôm nay (thấy nói là )sinh nhật chủ topic , tặng em và lời chúc : chúc em được như nguyện ,chúc em hạnh phúc trăm năm bạc đầu , bách niên giai lão bên người trong mộng .
    Hê hê

Chia sẻ trang này