1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì với con gà này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tabi11, 18/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tabi11

    tabi11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm gì với con gà này?

    Cho e xin phép gọi con gà này là nó, đang bực
    Em với nó quen nhau được vài tháng, nó bị sét đánh, nằm thẳng cẳng sau lần gặp đầu với em. Lúc đó thì em cũng bình thường, kệ nó, nhưng sau thấy nó cũng tốt, chân thành, nên em bị nghiêng ngả theo. Nói chung bọn em đang trong giai đoạn đầu hẹn hò, cưa cẩm. mồi chài....
    Số là nhà e thì cũng gọi là có chút của ăn của để, ở tỉnh thì cũng có chút tiếng tăm nhưng ở HN em sống rất bình thường, ở nhà thuê, đi xe ghẻ, quần áo bình dân, ko đua đòi mua sắm, chịu khó học hành tu luyện bản thân. Nói chung em ko muốn ai biết là nhà e có tiền ( em cũng phải xin phép là e nói thế ko có bác lại ném đá ). Em muốn ai đến với em phải xuất phát từ người ta thực lòng với em, yêu con người em chứ không phải yêu cái đống của nả của gia đình em.
    Với con gà này cũng vậy, cùng quê với em nhưng chưa từng biết em trước đó. Nói chung theo con mắt chủ quan của em thì nó ngoan, chịu khó, có chí, đang cưa em rất nhiệt tình, em cũng thể hiện với nó là em có thích nó. ĐI chơi hẹn hò ở Hn thì rất bình thường. Trước khi về Tết, em có mời nó Tết đến chúc Tết nhà em,nó vui vẻ nhận lời, còn hứa sẽ lì xì em. 14/2 nó cũng có nt, gọi điện này nọ. Tối mùng 3 nó qua nhà em chúc Tết. Do chưa biết nhà nên e phải gọi điện chỉ đường. đến nơi, hình như nó có chút e dè, thực ra thì lúc đó e cũng chả để ý, thấy nó đến là em rối tung rối mù hết lên rồi, về sau nghĩ lại thì e thấy thế thôi. Nó cũng vui vẻ chuyện trò với bố em, rồi ngồi tán phét với e cả tiếng đồng hồ, muộn mới xin phép ra về.
    Sau khi về 1 lúc,nó nhắn tin cho em, bảo : " T à, có lẽ chúng mình nên dừng lại, t ko đủ tự tin để tiếp tục theo đuổi T". Em chả hiểu gì hỏi nó lý do gì của buổi gặp gỡ hôm nay làm nó nghĩ thế. Nó bảo : thực sự t rất thích T, nhưng t thấy nhà T giàu quá, còn nhà t thì nghèo,nên t nghĩ chúng ta nên dừng lại.....
    Hic, em điên quá, e ko hiểu nó có bị làm sao ko nữa, cũng không biết đó có phải chỉ là lý do bao biện cho sự "giãy hàng"của nó hay không. Dù chưa chính thức yuê đương gì,nhưng thực sự nó là cho em cảm thấy như e bị đá vì 1 lý do rất củ chuổi.
    nói thực với các bác là em muốn níu kéo nó,nhưng em có nên làm thế không, Nếu có thì phải làm thế nào tiếp theo đây? Còn nếu không, thì cũng cho em vài lý do với
    Đầu năm mà nó làm cho e điên đầu quá, kiểu này dông cả năm mất,hic
  2. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bọn con trai nó lẩm cẩm lắm mà. Cứ kệ cho con gà hâm ấy nó mổ thóc suy nghĩ một mình đi. Nó thik thì nó phải nhik, nó rút vì nó hãm thì kệ nó bạn ạ. Nếu nó rút thì cũng không việc j phải tiếc nuối vì nó hãm mà. Yêu đương có duyên có số, xác định không có thằng này ta có thằng kia, ngon hơn, bổ hơn, chuẩn hơn
  3. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Nò là?m hà?ng 'Ắy em. KiĂ?u lù?i 1 bước tiẮn 3 bước. Xưa anh thuĂ?ng chiĂu nà?y cùfng lư?a 'c khẮi cào non
    Em cứ lơ? lớ lơ 'i, khoà?ng mẮy ngà?y cu cẶu xof́n quĂ?y ngay. Thf?ng zai mà? "ngoan, ch<u khĂ, cĂ chĂ, 'ang cưa em rất nhi?t tĂnh" mà? lẮy cài lỳ do già?u nghè?o ra thì? cùfng chì? 'ơn già?n 'ang là?m trò? mè?o (giẮng mì?nh ) thĂi
    Chùc nfm mới tẮt là?nh! Amen!!!
  4. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Thằng cu này cao thủ đây. Nói chung Chủ Topic cứ kệ cha nó.
    Bảo với nó là. Thế thì cậu phải cố gắp học giỏi thành tài đi. Thì sẽ xứng với tớ.
    Tiểu thư con gái nhà giàu. Việc gì phải soắn.
    Sao bọn con gái nhà giàu mà kẹt sỉ thế. Hôm kia đi chơi tết với con bé nhà giàu, thấy trong ví nó toàn tờ 50,100, mới được mừng tuổi. Thế mà đi xem phim, uống nước... vẫn bắt thằng sinh viên nghèo như mình trả là thế nào???
    Tổng thiệt hại mất 70, cho buổi đi chơi.
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cần thể hiện cũng yêu cậu ta, ko câu nệ giàu nghèo, abcxyz Nếu nhờ thế cậu ta vượt qua mặc cảm thì tốt. Nếu ko coi như là ko có duyên đi. Có những áp lực ko nên và ko thể tránh né. Nếu cậu ta ko đủ dũng khí vượt qua, cố cưỡng cầu rồi sẽ khổ cậu ấy, khổ em thôi. Coi như em thương mà thả cho cậu ta đi đi.
    Gà này tự trọng đấy, thời nay quả là đáng quí, dưng đôi lúc phải cả tự tin xông pha nữa, thì mới nên hạnh sự được ( :.
  6. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với gái mà còn tiếc tiền. bó tay
    Tình yêu mà quan tâm tới giàu hay nghèo làm gì. chủ yếu là nó có ý chí vươn lên thoát nghèo
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Câu vàng hay!
    Mà đừng trách gái nhà giàu kia kẹt sỉ, phải trách sao ai mừng tuổi con bé đó mà kẹt sỉ thế

  8. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề không phải là tiếc tiền. Mà là đầu tư có hiệu quả hay không thôi mà.
    Muốn thoát nghèo nên mới phải đầu tư như thế.
    Các bạn cứ tưởng tượng mình hiện nay như 1 anh sinh viên ngoại tỉnh tán 1 cô gái hà nội những năm 60-80 để có cái hộ khẩu hà nội đó.
    Được haigokeo sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 18/02/2010
  9. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    ko đơn giản như các bác nói đâu
    con trai ở quê, nhà ko có điều kiện gặp thể loại cáo như này chả sợ xanh mắt, tự thân đã thấy ko hợp rồi, ng như thế thường đợi đến lúc thành tài, giàu có rôi fmới quay lại, chứ hiếm ng vừa yêu tiểu thư nhà giàu, vừa vượt khó đi lên cả
    hơn nữa người như thế thường hay mặc cảm, làm thằng con trai nhà nghèo, mà nghe ngta bảo nó yêu con gì nhà giàu lắm, thì dù là trong sáng vô tư kiểu gì cũng phải gợn lòng
    cách tốt nhất là cáo cứ sống như trc đây, tạo cảm giác cho con gà nhà cáo biết là cáo ko câu nệ, ko để ý, rằng thì tính cáo cũng giản dị, cũng chăm chỉ, ko thể hiện, ko nhắc đến chuyện giàu nghèo
    ngta gọi là làm lung lạc tinh thần gà " cáo này chỉ là cáo bt, ko phải cáo trắng, cáo đỏ gì hết
    nếu gà thật sự si cáo như cáo mô tả thì chắc đến lúc quay lại hn thì sẽ như bt thôi, lúc í bảo vs gà hãy cố gắng lên, cố gắng nhiều vào để sau này có thể tự tin về nhà cáo nói chuyện
    tất nhiên, cái câu của bác nào trên kia cũng ko nên bỏ qua : đấy là sói đội lốt gà

    chúc may mắn vs con gà í nhé, nó có vẻ tốt đấy
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku này chắc nó đang đá đểu đấy, đến thăm nhà nó chắc chả lại giàu gấp đôi gấp ba nhà cô chủ top ý chứ.

Chia sẻ trang này