1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì với con gà này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tabi11, 18/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    sĩ diện... sốt ruột
    thích bỏ mợ mà cứ làm chòe
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đồng ý với em này .
    Mồm thì leo lẻo gọi giai mình thích là " gà" và "nó ". Với cái tính dư này kiểu gì ngoài đời chẳng hở ra không ít thì nhiều rằng mình thuộc về chiếu trên còn chú kia nằm chiếu dưới . Gặp phải thằng có thừa tự trọng , tự tin nó chẳng gí ......x vào .
    Hoặc gặp phải thằng lưu manh nó đã đọc được vị rằng cũng kết nó chảy nước ra rồi thì nó sẽ chơi bài độc trị độc rồi chốt đánh phập một phát rồi leo lên chiếu trên cũng chưa muộn .
  3. yeuduong

    yeuduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói với giai thế thì thấy là bản thân đã không coi trọng người yêu, lại thêm quả như này thì thấy là khó quá rồi bạn àh.
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Lâu lắm mới thấy cao thủ ra chiêu, mà lại qua lời kể của nạn nhân mới sống động và trung thực nữa chứ... Quả này thì bạn chủ topic chết đứ đừ rồi...
    Một chú "có chí" thì không bị nhiều mặc cảm giàu - nghèo đâu, hơn nữa, bạn trai ấy thừa hiểu, về sau cưới là lấy bạn chủ topic về chứ cũng chẳng lấy được của (của bố mẹ bạn ấy) về đâu mà mơ.
    Nếu bạn ấy thực sự sốc vì sự giàu có của gia đình bạn chủ topic, thì chẳng tự tin mà nói chiện với bố bạn ấy, rồi ngồi tán phét với bạn ấy đến khuya đâu.
    Cũng chả thể nói bạn trai này "giãy hàng" được, vì nếu "giãy hàng" thì phải nói đến những người đàn ông sống mục đích và thực dụng, chưa đạt được mục đích (tình yêu - ******** - vật chất ...) thì giãy hàng làm gì?
    Thôi thì chả còn gì để nói nữa, bạn chủ topic bị đo ván rồi... sau chuyện này thì chính thức tuyên bố đi... âu cũng là một kinh nghiệm tốt để hiểu thêm bạn trai của mình thôi ... Có một cậu trai giỏi giang thế này cũng làm ối người ghen tị đấy
  5. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Như chủ topic kể thì cậu này sau khi nói chuyện với gia đình xong còn ngồi lại chém gió phang trăng với chủ topic cả giờ đồng hồ nữa, như thế thì ko thể có chuyện cậu ta bị bố mẹ chủ topic đá đểu j rồi. Vì nếu bị đá đểu dẫn tới tự ái thì sau đó đã phải xin phép rút về ngay chứ chẳng ở lại thêm như thế. Khả năng chủ topic nói động chạm j đó cũng khó xảy ra. Nói chung là hoàn toàn do cậu này nhìn người rồi ngẫm đến ta, cóng quá mà xoắn thôi.
    Thấy cũng lạ, đàn ông con trai hơn nhau ở mỗi cái có chí và biết nghĩ hay ko thôi. Người có chí và biết nghĩ thấy thế fải lấy làm mục tiêu phấn đấu, có tự trọng thật sự thì phải chứng minh bằng cách ko để người khác kể cả có tiền được phép khinh mình, chứ ai lại chưa j đã ko kèn ko trống kéo cờ thu quân như thế. Há chẳng phải bạc nhược lắm ru?! Bạn chủ topic nên xem xét lại, mình ko đánh giá như vậy là có chí hay tự trọng :). Nếu anh ta thực sự yêu bạn, đáng tin cậy đủ để bạn dựa vào thì hãy để anh ta chứng minh. Bản thân anh ta còn ko vượt qua được cái rào cản bé xíu này thì sau này làm sao mà trở thành chỗ dựa cho bạn được. Mà anh ta đã mặc cảm như vậy, bạn níu kéo chẳng khác j ban bố lòng thương hại cho anh ta cả, ấy là đứng trên phương diện anh ta mà nói.
    Bác khuyên câu trên đúng là quá bậy. Khuyên mà ko nghĩ đến phản ứng của cậu con trai kia, sai sách hoàn toàn. Câu này ko thể dùng để níu kéo được, chỉ đuổi cậu kia đi nhanh hơn thôi. Phản ứng sẽ là:
    - Nếu thật có lòng tự trong: ko nói ko rằng, lập tức rút lui, cắt đứt liên lạc. Mười năm sau quay lại với một xe tải tiền đỗ xịch trước cửa nhà cô gái, thể hiện bản lĩnh trượng phu.
    - Giàu tính tự ái: bật lại ngay: vậy hóa ra cô chê nhà tôi là cái loại ko êm ấm, ko sánh được với cô? hoặc nhẹ hơn: vâng, tôi xin lỗi, tôi ko may mắn được sinh ra trong gia đình tốt. Xong. Bến ơi ở lại thuyền đi nhé
    - Cao thủ giãy hàng hoặc đào mỏ: lăng xăng chạy lại, cười sướng, đang từ thất thế bỗng dưng lại chiếm được tiên cơ => cả 2 kiểu này đều ko đáng tin cậy, nên sút luôn và ngay
    Tóm lại, nếu mình là bạn chủ topic, sẽ mặc kệ con gà này. Sau một thời gian suy nghĩ mà quay lại thì chứng tỏ cũng có chút bản lĩnh. Còn nếu im thin thít lặn mất tăm thì tốt quá, mở tiệc khao quân ngay, tí nữa thì giao nhầm trứng cho gà thiến
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ko phải ai có chí cũng kiểu lấp bể dời non đâu. Nếu nhà gái giàu quá, người ta có thể lo vẩn vơ chí mình so với nhà này vẫn chưa đủ, thế là muốn dừng.

    Mà chủ top xin phép gọi "nó" òi, nhiều bác mắng mỏ kinh xế. Mình cho chủ top gọi thế nửa giữ sĩ diện, nửa mắng yêu thôi, có gì đâu. Hay nhiều bác thấy hoàn cảnh gái giàu trai nghèo nên nhạy cảm liên tưởng là khinh người abcxyz gì, haiz
    Chủ top nên khuyến khích bạn kia, dưng ko nên lăn xả năn nỉ, tình cảm 2 bên đã có gì quá gắn bó đâu. Nếu khuyến khích mà vẫn muốn từ bỏ, thì cậu ta hoặc quá cứng nhắc, hoặc ỷ lại muốn em phải gỡ toàn bộ áp lực kia hộ, hoặc đơn giản là chưa đủ thích em. Là cái nào, thì dù em thích đến mấy cũng nên thả tay cho cậu ta đi đi, khuyên thật tình đấy.
    Cuối cùng, vẫn thấy câu đầu tiên của jemand hay nhất. Đôi khi nịnh tướng lại ko bằng khích tướng ^^.
  7. tabi11

    tabi11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu bạn nói sĩ diện ở đây là í gì. Nếu e sĩ thì em cũng ko lên đây tham khảo ý kiến mọi người, Em cũng ko phủ nhận là e đang thích bạn ấy, thế nên e nghĩ đây cũng chẳng phải là làm choè ( mà cho hỏi làm choè là làm cái gì ,từ mới )
    Em cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn và phân tích, đặc biệt là c gwens. E sẽ vote sao cảm tạ
    Sau hôm đó, nó vẫn nhắn tin với em, hôm qua 2 đứa vẫn đi chơi chùa, đi hội với nhau như ko có chuyện gì, nhưng thỉnh thoảng gà nó lại đá thêm vài câu sau này e có người yêu em phải thế này thế khác.
    Giờ thì em thấy, hoặc là gà nó làm hàng với em, 2 là nó chưa đủ thích em. Mà em nghiêng về vế thứ 2 hơn. Mới đầu em cũng nghĩ, mình ko thể buông 1 cách dễ dàng như thế được khi mà chưa "chiến đấu". Nhưng em cứ cố tấn công mà người ta không thích thì em chỉ tổ gây mệt mỏi cho mình thôi. Nên em quyết định thôi kệ, mặc dù vẫn rất thích , nhưng em tôn trong quyết định ấy.
    Quyết định rồi nhưng em thấy buồn quá af
  8. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi đó. Cô cứ PM cho anh. Nhà anh nghèo nhưng cũng quyết tâm cho thằng tèo đi học
  9. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Câu cú viết kiểu này thì:
    1. Làm hàng, kiểu các chiến sỹ Thú Trắng, Ngán Trắng... (xem thêm profile).
    2. Chưa đủ nhớn, để lũ nhỏ tự nhớn.
  10. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0

    Không bết khoảng cách giữa 2 nhà có xa như từ bần nông đến địa chủ hay không mà, chém gió chán ở nhà địa chủ rồi về nhà 1 lúc nhắn tin ngay nhỉ???

Chia sẻ trang này