1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì với con gà này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tabi11, 18/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Em cũng thuộc dạng như bạn trai bác gái chủ topic. Yêu trúng phải cô nhà giàu khủng long bạo chúa, bố làm to vĩ đại tướng. Mỗi lần mò đến nhà e ý tim đập chân run. Mặc dù em đây cũng tài năng, làm giàu chính đáng, hà nội 1 thuần chủng 6 đời. Lắm lúc tự ti bảo hay là bỏ thôi không xứng với ẻm.
  2. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    ý em là thằng dai nhà bác ợ, ko phải bác
    Làm chòe ở đây nghĩa là làm trò
  3. picachu2008

    picachu2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hây da, em cũng giống như bác apec này. Yêu phải một em nhà giàu cũng là khủng long bạo chúa, bố là Chủ tịch HĐQT một Công ty cổ phần của Nhà nước, mẹ có Công ty riêng, nhưng nhà em ý thì ở một tỉnh tương đối xa so với HN. Em ý thì đang làm kế toán ở một Bộ. Bố mẹ em ý đã mua nhà riêng cho em ý trên HN này rùi từ hồi em ý còn đi học ĐH cơ. Ui chà, hồi kưa kẩm em ý, chưa biết tí gì về gia đình em ý, cứ gọi là tán nhiệt tình, về hẳn tận nhà em ý ở quê để chơi. Về đến nhà em ý thì nhìn thấy ngôi nhà cũng thấy hoành tráng thế nào rùi, chưa kể các đồ đạc bên trong nhà, vườn cây, ao cá....
    Sau đấy thi vẫn cưa cẩm em ý thôi, nhưng mà trong lòng thì gợn sóng, lăn tăn ra phết đấy các bác ợ. Mà em này thì mặc dù nhà có điều kiện nhưng mà ăn mặc thì giản dị (mặc dù quần áo toàn hàng hiệu không à), không nhuộm tóc xanh, tóc vàng gì cả, cao ráo, ngoan ngoãn, đi xe thì chỉ đi con Ju V thôi. Nhiều lúc em ý kể là em thừa sức mua LX hoặc SH đi làm, nhưng em không muốn, vì chưa thích hợp (em còn được biết là hàng tháng bố mẹ em ý chu cấp cho em ý một khoản tiền để tiêu vặt khoảng chừng hơn 50 củ). Phải nói là em này của em được cả về hình thức, công việc lẫn gia đình.
    Nhiều khi lòng tự ti nổi lên, cũng bảo với em ý là điều kiện nhà anh chắc không bằng được nhà em, sau này nếu có lấy nhau thì em sẽ rất khổ, cơ mà em ý nói là: em không quan trọng về điều kiện kinh tế lắm, em chỉ cần một người yêu thương em thật lòng, có chí tiến thủ, em không thích lấy một người chồng kém cỏi, hơ hơ...
    Nhìn lại mình thì cũng đâu đến nỗi, giai HN chính gốc, học hành đàng hoàng tử tế, công ăn việc làm ổn định tại một Ngân hàng hàng đầu luôn. Và rồi em ý cũng nói với em là: "em biết anh lăn tăn về chuyện điều kiện 2 nhà khác nhau, nhưng mà đâu phải ai sinh ra cũng đã giàu ngay được đâu, bố mẹ em có điều kiện như vậy đều là do phấn đấu hết đấy chứ, bố mẹ em bằng tuổi anh em mình ngày xưa thì chắc gì đã được như anh em mình bây giờ. Quan trọng là có chí và biết phấn đấu".
    Quả thực nghe em ý nói xong câu này, em cảm thấy phấn chấn hẳn lên đấy ạ, có thêm niềm tin để tiến tới một "happy ending" đấy ạ
    @ chủ top: Quan trọng là ở em đó, xử sự sao cho người ta không cảm thấy bị lép vế, tôn trọng người ta, tạo cho người ta cảm giác gần gũi, chia sẻ với nhau thì ok hết em ạ
  4. lastlove79

    lastlove79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đây là một người thẳng thắn hoặc rất từng trải. Vậy cứ bình thường đi, để làm sao 2 em nói chuyện bình thường. Rồi thể hiện em chỉ yêu người có chí, không cần biết xuất phát điểm là giàu hay nghèo, có chí thì sẽ làm lên được hết. Em cứ nói nhà em được như thế là do bố em cố gắng rất nhiều..
    Khích cho hắn cố gắng vừa đc lợi cho bạn, mà em yêu hắn thì cũng rất tốt cho em mà. Tình yêu rồi sẽ đến, hắn lảng tránh thì cũng vẫn khích hắn đc.
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Đọc chuyện của em này mình mới ngẫm ra 1 điều , sau này ko nên sinh con gái làm gì . nhà có NHỠ giàu mà muốn tìm đc thằng rể tử tế ra hồn cũng thật là khó khăn
  6. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cái này là do bạn thôi, mới cưa cẩm quen biết rủ nó về nhà làm gì? Nếu đã giấu thì giấu cho nó trót đến khi chính thức thì hẵng hay.
    1 là nó cao thủ mà 2 thì nó tự ty :|
    Nó cao thủ thì bạn dẫn nó về nhà thì quá là giao trứng cho ác, tạo lý do chính đáng và điều kiện tốt để nó tung bài mặc cảm ra và bạn sập bẫy
    Nó gà mà bạn đập cái nhà to tổ bố vào mặt nó thì nó mặc cảm cũng phải. Con trai ai chưa có dc cái thần kinh thép và từng trải thường hay tự ti khi nghĩ về việc theo đuổi 1 mối tình ko có kết quả vì chênh lệch kinh tế hoặc giai cấp lắm. Nhất là những chú gà mong muốn xây dựng 1 tương lai hạnh phúc mỗi lần yêu :)) Chưa kể ngại ngùng có đến được rồi thì ko gia đình gái chê nghèo thì cũng bị xã hội lên án là chài mồi gái giàu :))
    Túm lại bạn kệ mịa nó 1 thời gian đi rồi thì xem thái độ ra sao xong tính tiếp :)) Cho nó 1 khoảng thời gian và cho cả bạn nữa
  7. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    e thấy các bác chỉ gạch đá là giỏi thoai
    Phải vớ trường hợp các bác thì bác làm thía nào ==!
    Nếu muốn bới móc xấu thì đời này chả có gì là đẹp cả
    Nói chung e thấy zai nghèo mà yêu gái nhà khủng là khổ rồi
    mà chưa kể lấy về khó mà hạnh phúc kể có giỏi hay cực giỏi
    sau này có ko lên được thì ko nói làm gì
    RỒi kể cả làm to lên rồi thì thể nào nhà gái cũng nói là ko có tôi a có mà được vầy chắc
    Chả thế mà có câu : nồi nào nắp vung ấy
    yêu là 1 chuyện còn để sống và nuôi dưỡng tình yêu lại là chuyện khác
  8. tabi11

    tabi11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    BÁc nói cũng phải, phim ảnh, tiểu thuyết này nọ cũng có trường hợp đó cả rồi. Nghĩ tới đó tự dưng thấy tội nghiệp cho gà
    Các bác khuyên em kệ ở đây là kệ cho mọi chuyện bình thường, tiếp tục liên lạc, tiếp tục trả lời điện thoại với gà ấy hay là thôi, im thít thít lặn mất tăm một thời gian? Nó vẫn nhắn tin cho em, nhưng em nghĩ nếu tiếp tục liên lạc, em e là sẽ để tình cảm của mình tiếp tục lớn lên, còn gà sẽ nghĩ là mình níu giữ nó. Còn nếu không liên lạc, im lặng các bác giai có nghĩ là : thôi, thế là xong, và cũng quyết định chấm dứt hẳn không?
  9. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đời ko như chúng ta tưởg đâu
    nhưng h chị thử tưởg tượng sau này lấy nhau đi
    nhỡ đâu zai đi làm về hoặc chị có việc gì cáu chị làm 1 câu là
    a nên nhớ a được thế này là nhờ ai hoặc đại loại thế zai nó lại tự ái
    rồi trong cả việc 2 gia đình ko cân bằng về mọi chuyện nữa
    CÒn nhiều nhiều vấn đề xảy ra lắm
    tốt nhất là kiếm 1 thằng khác đi
    TÌnh yêu ko có bao h thay đổi cả cái thay đổi chỉ là người yêu thôi
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chỉ cô nào ngay từ giờ đã có mầm mống suy nghĩ đó thì lúc đấy mới nghĩ và nói câu ngớ ngẩn đấy. Và mình thì đoán em chủ top không như vậy.
    @chủ top: nhắn tin đi chơi như bt, nhưng em đã nói ý của em rõ ràng, 1 lần, 2 lần, thế quá đủ, ko cần nhắc hay nhấn gì nữa, giờ tuỳ cậu ta thôi.
    Nếu cậu ta cứ tiếp tục tự nhiên thoải mái thì tốt. Nếu thỉnh thoảng lại lôi mấy câu mặc cảm ra nói thì em im lặng đi, em im lặng mà cậu ta cũng im lặng thì tốt, lại ca tiếp thì em dập máy và bơ.
    Nói chung là giai làm hàng vừa vừa phai phải, ta biết dưng vì đại nghiệp ta vờ như ko biết và hạ mình bày tỏ, dưng giai lại ko biết trân trọng hay tính lên chiếu trên hẳn thì nên cho già néo đứt dây lun em ạ ( :.

Chia sẻ trang này