1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì với Gà này bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweetlotus, 15/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    loại gà công nghiệp chuyên được chăm bẵm thì muôn đời không thành gà đồi được. Loại gà này quen thói muốn gì được nấy, nên chắc chắn sẽ muốn các loại cáo giống gà mẹ, có nghĩa là đòi fải được. Không là chán. loài gà này thường không có trách nhiệm, sống sung sưóng thì được, chứ hơi tý khó khăn chắc không đồng lòng dược đâu . ::) Kính.
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái loại gà công nghiệp này thì chỉ có làm thế này. Làm thịt nấu cà ri bánh mì. chân gà thì hấp hành, cánh gà thì chiên giòn, đầu gà thì nướng. lòng gà thì xào mướp. Bảo đảm ngon, bổ , rẻ, Mua thêm chai rượu về vừa nhâm nhi vữa ngẫm cái sự đời nó đen bạc, Có khi phán được một câu để lại cho đời sau con cháu nó chiêm ngưỡng cũng ko chừng.
  3. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    em đang buồn nẫu ruột mà nghe bác đòi băm đòi chặt Gà nhà em mà lăn ra cười he he.
    Nói chung là em yêu Gà rồi nên chắc bây giờ em sẽ không từ bỏ Gà chỉ vì Gà thuộc loại CN đâu he he. Với lại tại Gà ko biết là em ko thể để được tóc dài thui, bít đâu Gà biết rồi lại thương em hơn thì sao Cứ AQ thế cho nó nhẹ đầu mấy hôm nay suy nghĩ nhiều em thấy mệt quá. May là sáng suốt lên hỏi các bác chứ cứ em tự nghĩ tự trả lời chắc tèo luôn quá .
    Hi hi khó là bắt đầu thôi còn nếu Gà yêu em rồi thì em huấn luyện tốt . Nói chung điều kiện của cả em và Gà đều tốt nếu ko tham ô giết người chắc ít bị đến mức nghèo túng lắm, em cũng thuộc loại khéo nấu, khéo làm cơ mà đek khéo nói nên khoản chăm Gà thì ko vấn đề . Lát nữa em gọi cho Gà hẹn tối nay đi chơi nói chuyện
    "Chắp tay, mắt nhắm, lầm rầm" Lạy trời phù hộ cho con tối nay xuôi chèo mát mái mọi chuyện êm đẹp nếu ko
  4. primero

    primero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang buồn nẫu ruột những đọc cái câu " tối nay xuôi chèo mát mái" mà lăn ra cười he he.
    Không biết suy nghĩ cũng mình có đen tối quá ko nữa
  5. primero

    primero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang buồn nẫu ruột những đọc cái câu " tối nay xuôi chèo mát mái" mà lăn ra cười he he.
    Không biết suy nghĩ cũng mình có đen tối quá ko nữa
  6. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cứ nói với giai là "em bị vậy đó nên không để tóc dài được" nếu giai yêu bác thật thì chuyện đó là chuyện nhỏ.rồi thì 2 người sẽ tìm cách khắc phục
  7. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hị hị em vừa gọi cho Gà xong chắc tối nay không nói chuyện được rùi, Gà có chuyện đang ở cách em tới 70km tối về mệt vậy lôi Gà đi nói chuyện có nên không ạcác bác zai cho em lời khuyên mí
    Uây uầy cái câu đó là mọi chuyện êm đẹp nhá mà đen tối thì nghĩa nó như nào ạ em nghĩ ko ra
  8. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cứ để cho trai nhà bác nghỉ ngơi cho khỏe đi,mệt trong người dễ nổi cáu lắm.đợi lúc nào gà nhà bác khỏe rùi mần.
  9. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    vậy là em lại đau khổ, lo sợ phập phồng thêm mấy ngày nữa à? Hu hu
    Nhưng đúng là nếu Gà mệt và đang ở tâm trạng ko thik em mà em cứ đùng đùng lôi đi nói chuyện chắc sẽ hỏng việc nhỉ? Thôi chờ Gà thêm 2 hôm nữa vậy. chán quá hu hu
  10. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    :)) . thôi hôm nay cho gà CN nghỉ. tối nếu buồn kiếm anh gà đồi nào nói chuyện chơi cho thanh thản. tuần sau vào việc chính :))

Chia sẻ trang này