1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì với Gà này bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweetlotus, 15/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tối nay có anh Gà đồi nào rảnh hok nói chuyện với tớ cho đỡ bùn mí thực hiện triệt để lời khuyên =))
  2. primero

    primero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    bạn xoắn quá. Bình tĩnh đi!
    Được primero sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 15/03/2009
  3. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Gà rừng có được hông?
  4. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tức là sao? Zai "lạnh" với mình được 1 tuần rùi đó , hik hik nẫu hết cả ruột cả gan lên rồi. Nếu bình tĩnh thì bao lâu nữa mới nên nói chuyện với Gà ạ , hị hị em chắc bị gà chăn òi
  5. primero

    primero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì đã thế này rồi thì cuối năm lấy chồng sao được. Các chị các cô trên này nhiều lắm. Rồi các cô các chị bày cho. Yên tâm. =))
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói chuỵên với gà đi, nếu thái độ vẫn thế thì đá đít luôn ko có gì phải tiếc hết.
    @ Primero: Không giúp người ta thì thôi sao cứ được câu rùi chạy là sao? Cấu chít giờ
    [nick][nick]
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 16/03/2009
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bây giờ trời vẫn tối ... có nói chuyện được hông?
  8. promireofge

    promireofge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn bị lỗi hay sao mà 3 bài liên thử đều ko hiện nhỉ
  9. nosighup

    nosighup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn bị lỗi hay sao mà 3 bài của mình ko hiện nội dung nhỉ
    Ha ha. Thôi thì bạn này đã nói thế với lại dù sao cũng đã ném mấy hòn đá nên nói với bạn chủ Pic vài câu cho phải đạo. Bạn thấy đc chỗ nào thì nghe, còn không thì coi như là góp vui tý vậy.
    Thứ nhất như bạn chủ Pic đã nói là Gà cũng đã mất công cưa cẩm bạn, như thế có nghĩa là Gà cũng đã có tình cảm với bạn và hai người đã yêu nhau mà chuyện tình cảm thì không thể nói dút là dứt, một hai ngày có thể chán hoặc vì cái nọ cái kia mà chia tay. Nói chung là chuyện đó không dễ như việc nhổ neo đi đánh bắt xa bờ đâu bạn
    Thứ hai là bạn lại được bên nhà zai giới thiệu nên chắc chắn bạn phải có rất nhiều tiêu chuẩn mà, có lẽ bên nhà họ nghĩ bạn có.
    Nói 2 điều trên để thấy là bạn đang có rất nhiều lợi thế, mà lại toàn những lợi thế quan trọng, vậy sao bạn ko tự tin vào chính mình, ko tự tin vào tình cảm của mình và ko tin vào tình cảm của anh chàng kia.
    Bây giờ nói đến chuyện tai sao zai lại thích để tóc dài. Như bạn đã nói zai nhà bạn thuộc dạng Gà công nghiệp nên có lẽ hơi gia trưởng 1 tý( Mà thực ra zai nào cũng thế thôi) muốn người yêu( vợ) của mình dịu dàng, nết na, biết chiều chồng thương con... mà tâm lý xưa nay ăn mòn trong suy nghĩ của người ta là con gái tóc dài thường có những phẩm chất như thế, còn con gái tóc ngắn thường rất bướng bỉnh hay nói cách khác là cá tính :D. Trường hợp khác nữa thì tôi ko biết vì tôi chả biết anh chàng của bạn như nào, nhưng tâm lý chung chung là thế.
    Câu hỏi bây giờ là bạn phải làm gì? Chẹp, đây là điều bạn quan tâm nhất, trước khi nói qua điều đó cũng phải nói thêm cái này, đó là tôi nghĩ tình yêu là sự cảm nhận, là sự đồng điệu của tâm hồn chứ không phải là qua con mắt hay đôi tai. Mặc dù xưa nay người ta vẫn nói là con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai nhưng có lẽ ko hẳn thế. Tất nhiên là tôi, anh chàng kia, hay bất cứ bạn zai nào trên này đều sẽ cảm thấy vui vui khi có người khen vợ mày đẹp thế, duyên thế, hẳn rồi, những cảm giác ấy sẽ qua rất nhanh thôi, quan trọng là tâm hồn của bạn cơ. Bề ngoài hào nhoáng rồi cũng sẽ phai dần theo thời gian, hoặc đơn giản hơn dù đẹp đến mấy, ngắm nhiều rồi cũng chán.
    Thế nên bạn không phải lo lắng nhiều về tóc tai làm gì. Hãy biến nó thành 1 góc nhỏ thôi của con người và đừng làm nó ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn. Bạn có thể nói thẳng với anh chàng kia, nói như thế nào đó chắc tôi cũng ko phải hướng dẫn, mà thực ra tôi cũng chả biết hướng dẫn thế nào. Tùy cơ ứng biến.
    Cuối cùng thì cũng chỉ chốt lại 1 câu đó là : Bạn hãy tự tin lên. Sẽ ổn cả thôi.
    Còn nếu như vẫn còn thấy lo thì tốt nhất là làm thế nào đó cưới luôn đê cho nhanh( Cái này có nhiều người biết à nha), không để đến cuối năm lại nhiều chuyện.
    Chúc may mắn.
    Có vài lời như thế. Nói chung là chưa có nhiều kinh nghiệm như mọi người trên này, nên nếu có sai chỗ nào mọi người cứ chỉ bảo
    Bài của Primero
    Được nosighup sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 16/03/2009
    Được nosighup sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 16/03/2009
    Được nosighup sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 16/03/2009
    [/sigh]
    Được nosighup sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 16/03/2009
  10. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì vấn đề của zai nhà bạn không phải ở mái tóc của bạn.
    Nhưng chẳng may vấn đề lại ở chính mái tóc của bạn thì tớ có lời khuyên là : Bỏ không vấn vương và thương tiếc Còn lý do thì mọi người đã phân tích rùi đấy .
    Tớ nghĩ tóc dài hay ngắn chỉ tạo cho người ta cảm xúc ban đầu khi tiếp xúc thui. Còn đã iu nhau rùi thì thậm chí ấy trọc đầu zai vẫn theo thui.
    Vì thế theo tớ ấy nên tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến zai có thái độ như vậy. Gặp nhau và nói chuyện thẳng thắn là cách tốt nhất. Không bít mọi người thế nào chứ với tớ thì khi iu tớ luôn thích nói cho zai nghe suy nghĩ của tớ. Khi bắt đầu cưa cẩm nhau người ta thích để đối phương đoán suy nghĩ và tâm trạng mình nhưng khi đã iu thì chẳng mún hành hạ nhau như vậy, đôi khi mình còn không hiểu nổi mình huống chi là người khác.
    Còn cách mà ấy nc với zai thì nhìu lắm. Có thể hỏi lại zai là lần đầu tiên zai gặp ấy, zai ấn tượng nhất với ấy ở điểm gì. Rùi tới bi giờ nữa. Sau đó thì ấy nói suy nghĩ của mình, rùi về việc tóc tai của ấy.... Sau đó cao trào thì nói là ấy đã khó chịu như thế nào trong thời gian zai lờ ấy đi. Tớ nghĩ nếu zai iu ấy thực sự thì zai sẽ cực hối hận vì thời gian rùi đã cư xử với ấy như vậy. Hêhe và khi người ta hôí hận thì người ta sẽ tìm mọi cách để đền bù. Hic lúc đó thì tha hồ mà sướng nha.
    Chúc may mắn.

Chia sẻ trang này