1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì với Gà này bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweetlotus, 15/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    em ạ, em đã nói với zai nhà em chưa? nếu chưa thì nghe anh nói cái, theo em nghĩ zai nhà em là một zai chóng ăn chóng quên, lúc mới quen nhau thì hào hứng muốn hy sinh vì em, em hắt hơi xổ mũi thì chạy cái ào đến ngay, bây h có khi thấy em ko chiều zai ấy, nhân tiện lại quen cáo nào mới hơn nên trong lòng đang lưỡng lự phân vân. Thôi thì đằng nào cũng phải nói cho ra lẽ, em hẹn nếu ko được thì cứ gọi điện nói thẳng luôn, nói thẳng những điều em nghĩ, nói em yêu zai như thế nào, mấy ngày qua trong lòng em suy nghĩ thế nào, cứ nói ra....nói hết thì cho dù có việc gì xảy ra em cũng thấy nhẹ một chút vì ít ra mình cũng nói được điều mình nghĩ, hãy nói đi...
  2. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác rất nhiều, mấy hôm nay tư tưởng của em cũng thoáng hơn nhiều cộng với những lời các bác chia sẻ, tư vấn cho em em nghĩ em đã tương đối đủ hành trang để chuẩn bị một buổi nói chuyện như các cụ nói là: "Cho ra ngô ra khoai" với zai nhà em ạ.
    Chắc tối mai em mới nói chuyện với zai được, em cũng chưa dám chắc vì em đang ở thế bị lờ đi, cho nên nếu zai bận thì em cũng chờ cho tới khi zai rảnh mới nói (dục tốc bất đạt)
    Dù zai có yêu em hay không thì sau chuyện này em thấy em ko bị bỏ rơi vì có rất nhiều người chia sẻ với em! Cảm ơn mọi người rất rất nhiều ạ
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cho anh Dê anh ấy đăng ký suất đầu tiên nhé, anh ấy có kinh nghiệm cưa thành công 4 ni cô, 3 sơ, 7 bà vãi rùi !!!
  4. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là VÔ VĂN HÓA BIẾN ĐI!
    Xin lỗi cả nhà nhưng với những kẻ như này em ko nhịn được
  5. 2blizz

    2blizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ăn nói hàm hồ, bác có tuổi mà vẫn đùa cái kiểu đó đc sao
  6. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em có việc bận ko gặp zai sớm được, hik hik định gọi điện cho zai nói chuyện rùi thế mà em chạ nói được gì cả. Cuối cùng chỉ hỏi thăm vớ vẩn rồi chúc ngủ ngon hu hu lúc định nói thì cứ run run làm sao thế là chạ dám nói nói qua đt còn vậy ko biết gặp mặt em có dám nói không từ bé giờ mới run trước một người như vậy .
    Ai có cách tẩy run cho em xin một liều . Em dùng quả núi rồi nhá
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Tớ xin lỗi nhé
  8. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    không nói được thì viết và nhắn tin em ạ, đâu nhất thiết phải nói
  9. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em muốn nhìn thái độ của đối phương
    Hu hu tối nay tới hẹn òi run từ bây giờ chuối không chịu được
  10. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Không biết cuộc hẹn hôm nay thế nào nhờ?
    Tò mò quá ế á...

Chia sẻ trang này