1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì với Gà này bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweetlotus, 15/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chắc tèo thôi. nghe thái độ đoán tính tình được ý mà
  2. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Lanhdienthusinh nhá: trù ẻo người khác như thế là như nào nhỉ .
    Báo cáo cả nhà là hôm nay em với Gà mới đi nói chuyện được. Sau một hồi nói chuyện thì Gà khai báo là Gà có ẻm rùi nhưng hiện giờ đang ở xa. Em hỏi sao có ... rùi mà ko đưa về GĐ giới thịu thì Gà nói là chưa xác định và người nào đưa về phải là người mà Gà định cưới mới đưa về. Gà nói ko muốn có lỗi với em ...etc...
    Sau đó em vẫn quyết tâm nói rõ tc của em với Gà, Em nói dù anh quyết định như nào thì em vẫn tôn trọng anh và ủng hộ anh.
    Em muốn biết anh và bạn ấy hiện giờ như nào? Gà chỉ nói là "tình cảm trong sáng" (hị hị ko biết như vậy là sao,nhưng vì chưa đưa về GĐ nên em biết có lẽ em còn cơ hội.) Sau đó em cầm tay Gà, im lặng một hồi em nói "Nếu anh và bạn ấy chưa ... thì em muốn anh cho em và bạn ấy cơ hội như nhau, còn nếu anh đã đưa ra lựa chọn rồi thì em sẽ cầu chúc cho anh và bạn ấy hạnh phúc. Anh hạnh phúc tức là em hạnh phúc." Sau câu nói đó em thấy rõ Gà xúc động và em biết em có 50% cơ hội để có được Gà. Rồi Gà im lặng kéo em vào lòng hik hik lúc đó chạ hỉu sao em khóc òa trên vai Gà, Gà dỗ em rùi chữ K có một chữ K nhưng em đang khóc nên em khóc nốt chỗ dở đã sau khi khóc xong em .
    Lúc về Gà nói em hôm nay ngủ sớm nhé! Ngủ sớm giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả. Em nói em có được tất cả hay không là do Gà quyết định.
    Gà nói em là người quyết định chính. Và người nào lấy được em sẽ là người hạnh phúc nhất. Em nói: Có người từ chối là người hạnh phúc nhất Em đùa vậy thôi, mọi quyết định là tùy anh.
    Gà hỏi em có đi du học ko? Em bảo cái đó tùy vào người sẽ làm chồng của em, nếu chồng em bảo em ở nhà trông con thì em sẽ nghe chồng em. Gà nói em là người tuyệt vời hị hị câu này hay nhưng ko thích nghe thích nghe câu khác
    Rùi em đưa Gà về vì bạn Gà đưa Gà đến chỗ hẹn muh.
    Đấy các bác phân tích giúp em xem liệu em có chiến đấu để giành Gà từ tay người yêu Gà không? Và các bác giúp em lên kế hoạch làm thịt con Gà này. Nếu xong xuôi em hứa sẽ tổ chức offline 2pic này để hậu tạ các bác
  3. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Ớ, tưởng kế hoạch thì bạn cũng có thể tự lập ra được để đưa gà vào rọ chứ nhở
  4. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em tự lập được thì làm gì phải xin tư vấn của các bác. Có điều em là kẻ đến sau em làm như vậy có quá đáng không? Em chắc chắn Gà và bạn kia chắc cũng chỉ như em và Gà là dừng lại ở những chữ K thui và em thực sự yêu Gà, em thấy có lỗi với bạn kia. hu hu . Mọi người đừng nói em "Mèo khóc chuột giả từ bi" vì em nghĩ như vậy thật. Giờ em ko biết nên tiếp tục câu chuyện tối nay hay là trả Gà về cho bạn kia
    Các bác đừng ném đá em tội nghiệp em
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn, bạn thật làm mình thất vọng quá. Bạn có còn tí lễ nghĩa liêm sỉ gì hông vậy? Bạn có biết hành động cướp người yêu của người ta nó đáng khinh bỉ như thế nào hông?
    Hãy trả Gà về cho bạn kia đi, bể tình mênh mông, quay đầu là bờ, hãy thức tỉnh đi trước khi quá muộn, nam mô A di đà Phật, Mô Phật, Amen!
    Nói đùa vầy chứ tùy bạn thôi .

  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hi hi, mình đánh giá cao bài này này, đáng vote sao ^^.
    Yeahhh, you rock, girl
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là không vote bài được nên vote nick thay nhá ^^.
  8. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn về lời khen, có điều nếu là bạn bạn sẽ làm như nào? Mình khó nghĩ quá mới nghĩ đến chuyện xa Gà mình buồn đến ko muốn ăn uống gì hết, mình cũng không biết bạn kia của Gà đối với Gà như nào? Nên không hiểu mình nên đi tiếp hay dừng lại. Các cao thủ giúp em vụ này với. Làm thế nào để biết cáo kia yêu Gà ở mức độ nào? Đừng bảo em gọi điện nhé em không thích cái kiểu nói chuyện như thế chuối lắm. Thực sự nếu bạn ấy yêu Gà và đem lại HP cho Gà thì em sẽ ra đi, còn nếu bạn ý cũng chưa dứt khoát là sẽ đem lại HP cho Gà thì em sẽ là người mang HP đến cho Gà vì Gà có nghiêng ngả vì em cho nên mới như vậy hik khó quá ai cứu em đi
  9. ComplexLife

    ComplexLife Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng gà vịt trong chuyện tình củm lắm, nhưng có một điều tôi chắc chắn; đấy là bạn (hay bất cứ ai cũng vậy) phải đấu tranh giành lấy hạnh phúc cho mình.
    Bạn có nguỵ biện quá không khi nói anh bạn kia được hạnh phúc thì bạn cũng hạnh phúc (?)
    Tôi cam đoan là bạn sẽ thấy mình thật ngốc nghếch khi nhìn thấy anh bạn kia hạnh phúc (hoặc không).
    Để biết tình củm của Anh-Chị kia thì dễ : Nếu không thể gặp chị kia thì bạn cũng có thể đoán biết tình cảm của họ ra sao bằng cách lắng nghe anh này kể chuyện. Vấn đề là bạn có biết khơi mở câu chuyện hay không thôi.
    Chỉ sợ lúc bạn nghe kể lại ói máu vì cáu - bật mí với bạn là tụi con trai hay nói quá hơn sự thật về chuyện tình cảm nam nữ lắm nên nghe xong cứ trừ đi một nửa thì sẽ biết tình cảm của họ đến đâu
    Chúc vui,
  10. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều!
    Mình cũng là người nên chắc chắn có chút hờn ghen, nhưng thực sự mình chưa bao giờ rơi vào tình trạng như này, lúng túng không biết làm gì cả . Làm thế nào để gợi mở câu chuyện của Gà về Cáo kia một cách tự nhiên nhất mà Gà không thấy mình quá tò mò mà ngược lại thấy mình quan tâm Gà bây giờ. Các cao thủ, các bác nam vào cho em xin lời vàng ý ngọc đi

Chia sẻ trang này