1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì với Gà này bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweetlotus, 15/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    ý kiến của anh, gà nhà em là một thằng vớ vẩn, rõ ràng gà đã có người yêu rồi , em đừng chối bỏ sự thật này, chẳng qua em cứ nghĩ là em và con bé kia cơ hội là 50-50 chứ thực sự em đang thấy em rõ ràng đang thất thế. Em phải hỏi vì sao gà có ý định với em trong khi đã có người yêu, phải chăng gà nhà em cần một người để lấp chỗ trống?? hay là em quá tin vào năng lực của mình, anh thấy đáng thương cho em. ANh không hiểu em là người thế nào? gà nhà em là người thế nào?? nhưng em hãy cẩn thận không khéo em sẽ dính vào một mối quan hệ tay ba cực kỳ phức tạp.Theo anh em nên làm rõ mối quan hệ trước khi nó phức tạp thêm. Anh thấy em khá tự tin nhưng anh nghĩ đó chỉ là sự tự tin thái quá của đứa trẻ con chưa hiểu đời thôi.Hãy tìm hiểu thật kỹ trong mối quan hệ này
  2. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em cũng suy nghĩ nhiều về chuyện này. Có điều em cũng ko hiểu tại sao em yêu Gà như vậy . Từ trước tới nay em rất dị ứng với mấy vụ tay ba này, đa phần em rút lui trước nhưng lần này em yêu Gà thật lòng nên em muốn có được Gà. Em không tự tin quá vào bản thân, vì em còn chưa biết đối thủ của mình ra sao mà. Đúng là em đang thất thế cho nên em mới nói nếu em có 50% cơ hội tức là em thắng. Em biết tc của gà với bạn kia lâu rồi nên em rất muốn các bác giúp đỡ. Em nghĩ khi Gà chưa là của ai thì em có quyền yêu Gà và kéo Gà về phía em. Nói như vậy cũng ko phải là em đồng ý chuyện Gà bắt cá 2 tay, em sẽ giúp Gà đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Mục tiêu đặt ra là sau 1 tháng Gà phải có quyết định dứt khoát, có điều em cần làm rõ những điều gì và làm thế nào để làm rõ thì em chưa biết cách làm thế nào để thực hiện. Các cao nhân giúp em với
  3. enterttvnol

    enterttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Theo em bác cứ đội tóc giả đi cho lành ;-) bác chủ quán Cuối Ngõ ở CG cũng phải đội tóc giả mới lấy được vợ đấy bác ạ ;-)
  4. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Đừng nên đặt ra mục tiêu, thời hạn cho tình yêu em ạ, vì tình yêu phải là một quá trình một sự cảm nhận, em không thể giúp gà đưa ra quyết định được vì em không phải là gà , mà gà chỉ đưa ra quyết định khi tự gà cảm nhận được tình yêu. Chắc gì khi gà đưa ra quyết định thì người gà yêu đã là em hay bạn kia, biết đâu là một cô nào đó thì sao. Tình yêu không có thời hạn em à, em hãy bình tĩnh đừng nên vội vàng trong mối quan hệ này, em cứ cư xử như trước kia đi, lúc đó cả em và gà sẽ nhìn nhận lại rõ vấn đề hơn
  5. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhìn lại và thấy nếu tiếp tục có thể em sẽ càng bị tổn thương hơn. Muốn giành được Gà chỉ là tính háo thắng của một đứa trẻ con. Khi nghĩ chậm lại em lại thấy hi vọng giành được ty là mong manh, còn khả năng bị tổn thương lại lớn hơn rất nhiều. Có lẽ nên dừng lại càng sớm càng tốt. Tránh những thiệt hại về sau này phải chịu. Em đã rút lui khỏi cuộc sống của Gà. buồn rất nhiều, muốn khóc nhưng không cho phép mình mềm yếu vậy là lại nuốt ngược nước mắt. Không thể nghĩ mọi chuyện lại tệ đến thế. Đúng là cuộc đời
  6. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    không biết em đã đọc truyện "tái ông mất mã " chưa? sau này em sẽ hiểu tình yêu đúng là rất quan trọng nhưng ko phải là tất cả, dẫu biết khó nguôi ngoai, khó quên được nhưng không phải là không thể quên được. Biết đâu sau này em lại gặp một người đáng để em yêu mà người đó em thấy hơn gà rất nhiều thì sao? Dẫu biết tình yêu không phải để so sánh nhưng có những lúc cũng nên ngẫm nghĩ lại so sánh thử xem. chúc em yêu đời nhé
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Gà nó biết tóc em bị rụng chắc có thất vọng đấy nhưng nếu có tình yêu thật sự thì sẽ vượt qua
    Nói như trong tiểu thuyết ấy nhỉ
  8. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sau khi quyết định rút lui và ko nt cho Gà nữa thì Gà lại chủ động liên lạc với em, hẹn gặp mặt. Em từ chối vài lần để thử độ kiên trì của Gà thấy Gà rất quyết tâm. Còn có kiểu chiều là chạy bộ qua cửa nhà em rồi nt hỏi thăm linh tinh. Thỉnh thoảng gọi điện báo cáo sắp đi làm etc...
    Hôm qua em chính thức gặp Gà xem Gà muốn nói gì thì hắn nói: Hắn với em có mối liên hệ đặc biệt mà hắn cũng ko lí giải được, rồi hè cty em có đi du lịch ko đăng kí cho hắn đi cùng với, hị hị lúc đó em chạ nghĩ được gì chỉ phùng mang lên không to đùng thui giờ nghĩ lại thấy dại quá chừng . Gà khẳng định em là duy nhất với Gà, khi em nói em ko muốn làm người thứ 3. Gà gật đầu rất chắc chắn và khẳng định với em là em là duy nhất, không hề có chuyện người thứ 3. Thế là sao hả các pak

Chia sẻ trang này