1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainsun, 10/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đ'' Hỉu nghĩ kiểu j. Yêu thật vài năm rồi chia tay còn chưa ăn ai, đây lại còn yêu để chén mà cũng nghĩ được. Éo hỉu 2 ông bô mà bít thì thế nào. Mà thôi, cứ chén đi, nếu bấn qá mà k muốn thẩm du đồng chí ạ. Chúc ngon tr.m
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh còn lạ gì các chú bây giờ, ngày xưa bọn anh mới quen nhau thì chỉ chăm chú vào màn chém gió sao cho ấn tượng, sao cho gái thấy ta là kẻ bụng đầy chữ, đầu đầy ý nghĩ thanh cao, thánh thiện còn tay thì chỉ để làm những việc nho nhã.
    Xịp, vì thế mà lần đầu tay chân loạng quạng vào khuy quần gái, gái giật nảy người bảo " Ấy ấy, để cái tay cho nó trong sáng còn...mần thơ em đọc!". Bực quá, gắt " Anh làm thơ tay...trái, tay này tay phải kệ cụ nó!"
    Đấy, tình yêu đẹp là phải dư thế! Chứ đâu như chú, mới gặp vài lần đã đè nó ra mà hôn lấy hôn để rồi.
  3. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    vậy 2 bên làm sui gia hợp quá rùi còn gì nữa chủ thớt......!
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Kèo này làm thế éo được, anh nhất định phải bảo chú là éo được, cho dù thế nào đi nữa.
    Đồng ý là gái nó kết chú, chú có làm lãng mạng hay lãng xẹt thì nó vẫn kết chú. Nhưng đó éo phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ mấy ông già là bạn nhau. Vậy nên phận làm con chú phải chịu trách nhiệm giữ tình cảm thân tín cho ông già mình.
    Cho dù chú bảo là yêu thật lòng đi nữa (mà nói vậy anh éo tin đâu) thì chú có dám chắc 2 đứa đi được với nhau đến cuối không. Trong khi việc cưới vợ với chú giờ là hoàn toàn xa vời.
    Chú thử nghĩ đến khi có chuyện trục trặc sảy ra với 2 đứa thì hậu quả đến thế nào không. Trường hợp nó đá chú hay chú đá nó thì éo nói làm gì, trường hợp 2 đứa có chuyện, về phô diễn với gia đình, 2 ông già phải ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau thì sao Mà anh thì cực ghét việc :nói chuyện thẳng thắn" vì lúc đó éo có gì hay ho cả.
    Còn thêm nữa, em nó đủ tuổi chưa, đừng mạo hiểm với tương lai mình chú ạ.
  5. byeshowbye

    byeshowbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Yêu trong sáng ,(làm) tình trong tối mà....
    Còn ánh đèn sáng thì cứ từ từ lịch sự tí, ( không em ý phòng thủ hay lại hơi sợ ), tối rồi thì cứ nhanh tay lẹ mắt thôi, kích thích từ ngoài vào trong.... còn chén xong phắn hay chơi xong hỏi thì cứ kệ ông trời đi
  6. hoakinhbac

    hoakinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Món này là món 'thịt cóc' đấy. Ăn đúng cách và có hiểu biết thì rất bổ dưỡng nhưng hãy cẩn thận vì nó mà nhiễm tý gan vào là chết người đấy. 2 đứa là thanh niên yêu và chia tay nhau chẳng có gì bàn nhưng 2 cụ là bạn bè vong niên mà để 2 người ko còn nhìn mặt nhau nữa và ảnh hướng tới mối quan hệ của biết bao người là đáng trách lắm đấy. Nên giữ tình cảm trong sáng và đúng mực trong trường hợp không có tình cảm thật này nếu không muốn...chết. Còn nếu muốn 'ăn đào tiên' kiểu Tôn Ngộ Không thì đi chỗ khác tìm nhé.

Chia sẻ trang này