1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm j đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 13/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    em phải làm j đây

    các bác ơi, em yêu người yêu em lắm, phải đến 5năm rồi, nhưng chúng em ko gặp nhau thường xuyên lắm bởi anh í phải đi du học. Nhưng chúng em vẫn liên lạc đều với nhau, nhưng anh í chỉ thương em thôi mặc dù anh ấy cũng ko yêu ai cả, tình yêu của con trai là thế nào hả các baccó giống tình yêu con gái ko. Chúng em sắp đến lúc phải bàn đến chuyện cwới xin rồi mà anh ấy vẫn chỉ thwơng em thôi, em buồn quá hu hu... em phải làm j đây, từ bỏ anh ấy để yêu ngwời khác ah, em ko muốn em sẽ lấy chồng trwớc anh í, bởi em rất yêu anh í, em cần anh í yêu em chứ ko phải thwơng, chứ ko thì em cũng ko muốn cwới anh í, giúp em với...
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    thôi thế thì đi kiếm anh khác đi bạn à
    chờ ông này có mà mỏi cổ
    ông ý đi du học về kèm theo 1 cô vợ luôn roài
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tớ chỉ biết rằng thường thì đàn ông con trai đi học ở nước ngoài ko thể đủ bản lĩnh cưỡng lại những cám dỗ, tất nhiên ko phải ai cũng thế nhưng hạnh phúc mà bạn nói là mong manh lắm, đàn bà con gái phải quyết thật nhanh bạn ạh, ngoài 24 và 26 ko lập gia đình được rồi, mà bạn nói 5 năm rồi, vậy thì ngoài 27 mà người ta về mà dước ai cùng về thì bạn tính sao đây! bạn tự quyết định nhé
  4. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cũng có lý nhưng mình nghĩ là nên chờ đợi thêm một thơig gian nữa
    đến lúc nào mà bạn cảm thấy không thể chờ đợi được nữa thì thôi
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:em cần anh í yêu em chứ ko phải thwơng, chứ ko thì em cũng ko muốn cwới anh í, giúp em với...[/QUOTE]
    mâu thuẫn :<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:em yêu người yêu em lắm[/QUOTE]

    nè hay là bạn tỏ tình trước đi .........(chuyện cưới xin đấy )
    Được luuchivi sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 13/02/2007
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    không nên mộng tưởng, phải nhìn vào thực tế em ạ. Nhanh mà tìm anh nào đó
  6. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại em xấu xí quá nên từ hồi đó đến giờ chả ai thắp lửa trong tim em cả à.
    Đùa thôi
    Anh nghĩ là em nên tạo điều kiện, mở rộng cách cửa cơ hội ra. Và biết đâu đấy, em sẽ gặp được 1 tâm hồn còn đồng điệu, em còn yêu hơn ấy chứ.
    Còn nếu anh ta chỉ thương em thôi, thì có nghĩa là ở em có 1 phần nào đó mà anh ta ko thể chấp nhận, hoặc biết em ko thể sửa đổi,... Và cái phần đó ở trong là cái mà người con trai kia ko dám, muốn vượt qua để yêu em.
    Đó chỉ là 1 tình bạn đẹp, chứ ko thể là 1 sự đồng cảm sâu sắc của những cung bậc cần phải có ở tình yêu.
    Cái em đang yêu, đang kỳ vọng ở anh ta là bởi ảo giác vì phần con người kỳ bí mà em ko hiểu rõ, tò mò muốn biết và vô tình ý nghĩ của em suốt ngày trong đầu chỉ có anh ta. Nên làm sao mà còn có chỗ cho người khác xen vào được. Rồi đến khi có 1 người sắp sửa chen vào đẩy mất hình ảnh anh ta ra, thì em lại thấy tiếc, rồi tự hỏi có nên thế này thế kia ko nhỉ.
    Lúc như thế, em nói với anh ta rằng anh ơi, em sắp lấy chồng rồi đấy (chứ đợi anh thì có em lên lão bà bà mất), anh này đáng yêu lắm, thế nọ thế kia, xem anh ta phản ứng thế nào. Muốn biết tâm lý của anh ta, thì nên tạo ra tình huống để thử...xem thế nào. (Tôi thấy phụ nữ là giỏi chuyện này lắm).
    Nghe tìn đấy mà anh ấy lơ lơ đi thì may mắn đấy. Đỡ hẳn, chẳng phải nghĩ. Remove được hình ảnh hắn ra khỏi miền hoài niệm, đỡ rách việc.
    Mà nếu em ko phiền chứ, muốn quên hắn --> gặp anh xem, anh tư vấn trực tiếp cho, đảm bảo hiệu quả, chất lượng cao, giá thành rẻ, chi phí thấp.
  7. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    giai đi du học thì khó níu kéo ... Đời còn dài chưa gì đã lo 7 tình ,đợi hè hoặc Tết anh ý về thì cho anh ý vào "bẫy" đảm bảo cưới xin à
  8. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Hức hức, hoá ra đồng chí nào đi du học là đổi hết sang họ Sở à.
    E hèm, bạn đặt vấn đề hôn nhân đi. Nếu anh ý yêu bạn thì sẽ nghĩ đến thôi. Tranh thủ về nước 1 tháng làm đám cưới. Chỉ khổ sau đấy lại thành Ngưu Lang Chức Nữ. Còn tình cảm anh ý chỉ ở mức lăn tăn thì.......................... Còn biết làm thế nào nữa bây giờ.
    Các bác thấy thế nào ấy chứ tớ thì cho rằng con giai đi du học khó kiếm người yêu hơn ở nhà. Bác nào cần thì có thể làm một cái poll để bình chọn xem trong diễn đàn này có bao nhiu người có người iu trong nước, bao nhiu người tìm được đối tác ở nước ngoài.
  9. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Anh Homme, những trường hợp thế này thì đến 89% là chia tay đó
  10. blackhaw130681

    blackhaw130681 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em vote cho Bac homme-en-blanche 5 sao luôn.
    Em cung la zai du học đây này, mấy đối tác bên này không chắc chắn lắm. Hehe, nói vậy thôi, cái này còn phụ thuộc nhiều vào số lắm.
    Em vừa có ý kiến post lên, mong các bác chỉ giáo nhé.
    Còn với chủ topic này, khuyên bác cứ chơi bài ngửa đê. Giai nhà bác nó yêu bác thực sự, thi nó về ngay, cưới xin bây giờ là thủ tục thôi mà.
    Chúc thành công trong năm mới nhé, ko thành công, pm cho em, em bố chí cho, hehhe.

Chia sẻ trang này